Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! em nghĩ ngày xưa em chắc cũng hỏi câu đó, giờ chả nhớ ngày xưa ntn, nhưng toàn bị trêu ngày xưa ngố hihi
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! hồi bé em còn tưởng em chui ra từ nách bố
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! Kể cũng khó mẹ nhỉ, trường hợp bé mà hỏi vặn "Tình yêu của bố mẹ ở chỗ nào, mẹ chỉ cho con xem đi" thì biết làm sao Em vui vẻ vậy thôi ạ, mẹ đừng để ý.
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! haaaaaaaaaaa giống mình thế? hôm về quê con gái hỏi?mẹ ơi! sao mẹ k đẻ em bé cho con đi? mẹ đẻ bằng nách ah? thằng anh nó 7 tuổi bảo là mẹ để bằng bụng chứ bằng nách ah? thế là 2 anh em nó thổi bóng bay xong cho vào bụng và bảo ôi tôi đẻ rồi xong là lôi quả bóng ra cứ thể cả buổi luôn nhìn mà buồn cười.
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! Trẻ con luôn tò mò muốn hỏi mà. Tầm 3-4 tuổi nhiều câu hỏi ngộ nghĩnh và "hóc" ra phết ý.
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! ngày xưa tớ cũng nghĩ mình chui ra từ nách, gần sát ngày cưới cũng nghĩ như vậy, bí quá, hỏi mẹ, mẹ cáu quá, con gái gần lầy chồng mà còn hỏi ngu rứa, thế là bà bảo, hỏi chồng mi ấy, mình cũng thật thà, hỏi thật. Ông ấy ko trả lời được, vì cũng ko nghĩ con vợ sắp cưới của mình nó tồ đến thế, hiih
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! hihi. Giờ có khi nhiều người chưa có gia đình vẫn không biết ý ạ
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! hình như nhóc nào cũng có câu hỏi nầy hay sao ấy nhỉ? đến mình ngày xưa cũng thế mà!
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! bé nhà nàng đáng yêu quá...............
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! hihi những câu hỏi của các bé lúc nào cũng buồn cười, mình hồi bé cũng vậy chứ! Cũng chẳng biét mình chui ra từ đâu nữa! hic hic
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! ko biết sau này con e có hỏi e thế ko nhỉ? nghe vậy chắc là buồn cười lắm nhỉ
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! Em hồi bé cũng hỏi mẹ câu này, mẹ bảo chui ra từ nách bố, tin sái cổ. Cơ mà em thấy trẻ con bây giờ không lắm ạ, cháu em thấy mẹ nó mang bầu to là biết có em bé ở trong rồi, đến lúc cu em sinh ra thì bảo là em chui từ bụng mẹ ra
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! Câu này hồi trước em cũng gặp rồi! Lúc ấy chỉ cười cho qua. Con hỏi tiếp thì bảo là : " Đi mà hỏi bố ấy !!!" )
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! Nhà mình bố cháu bảo bố mổ bụng đẻ ra con, tin sái cổ luôn
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! rất nhiều mẹ luôn chứ không phải mình mẹ nó đâu .hị hị buồn cười
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! hi rất tiếc mình cũng chưa gặp trường hợp này bé này ngộ nghê
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! Mình thấy cứ trả lời bé là con chui ra từ bụng mẹ là ổn nhất dù các mẹ có mổ đẻ hay đẻ thường. vì chắc hẳn các bé đều biết khi mang thai, bụng mẹ sẽ to lên, các con nằm trong đấy nên đương nhiên phải chui ra từ ấy thì bụng mẹ mới xẹp nhỏ lại được rồi. trẻ con rất ngây thơ và dễ thuyết phục, chỉ cần logic theo kiểu của các bé thì ok hết . sau này lớn thì các mẹ nên chuẩn bị giáo dục giới tính dần dần cho các bé, các bé sẽ hiểu ngay mình chui ra từ đâu )
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! Hjhj.ngày xưa em cũg hỏj mẹ em như thế
Ðề: Các mẹ có gặp câu hỏi này chưa: Mẹ ơi, có phải con chui ra từ nách mẹ không ạ! hihi mn nói hay quá.m cũng mổ đẻ nên áp dụng cách này của mn