1. Nếu có 1 ngày để sống thôi, bạn sẽ làm gì?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HNbinhyen, 5/3/2010.

  1. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Trời! chắc rằng trải nghiệm của chị đáng sợ lắm, đầy lo lắng và tim đập chân run,chẳng muốn nhớ lại cảm giác đau lòng đó nữa, nhưng vào lúc đó, chị có nghĩ tiếc thời gian, lúc sống quá vô tư không chị?
     
    Đang tải...


  2. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,102
    Đã được thích:
    1,055
    Điểm thành tích:
    823
    Hì, bình thường nhìn đi đường nhìn thấy con chuột bị cán xe cũng thương, nhưng khi mình trải qua lại bình tĩnh đến không ngờ. Không sợ và cũng không run rẩy, tự nhiên mình định hình rất rõ những việc mình cần làm, và chỉ cố gắng thực hiện nó thật nhanh thôi
     
  3. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Ai cũng chọn cùng với con, với gia đình vì chẳn ko có j hơn nữa rồi
     
  4. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Mình cũng muốn mang con và chồng về ở bên cạnh bố mẹ, nói chuyện, ôm con, ôm mẹ cho đã. Cùng ăn những thức ăn mình thèm thuồng bấy lâu. hic... nói vậy thôi, chứ tới ngày đó, cái gì đến thì đến thôi, chứ như mình có 1 ngày thì chỉ đủ thời gian bay về với bố mẹ là đã hết rồi, chưa kịp nói chuyện gì... :(
     
  5. rubjle

    rubjle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu mai là ngày cuối cùng mình sẽ làm một điều gì đó cho bố mẹ. Nhưng giờ mình không nghĩ ra sẽ làm gì. Có ai cho mình xin ý kiến đi
     
  6. chán!!!!

    chán!!!! Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Khuân hết xiền tiết kiệm được đưa bố mẹ,anh chị em,con cái đi du lịch một chuyến bét nhè hehe.
     
  7. hoangkct

    hoangkct Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/4/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu chỉ còn một ngày để sống, mình sẽ dùng ngày đó để yêu thương bố, mẹ. Đưa thằng em còn mới học lớp 1 đi chơi khắp nơi.
     
  8. melong

    melong Banned

    Tham gia:
    10/7/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Câu nói rất hay và ý nghĩa, thật sự không dám nghĩ đến ngày ấy, đau đớn lắm
     
  9. vangchanh

    vangchanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Có ai ngồi khóc trong suốt ngày cuối cùng được sống không các mẹ nhỉ,hehehe.
     
  10. trankimlien

    trankimlien Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Chỉ có 1 ngày thôi à, mình sợ không làm hết được những việc mình muốn làm ấy chứ.
     
  11. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ở nhà ngắm nhìn mọi người cho đến 10h đêm viết di trúc để lại hết nội tạng và giác mạc cho đời hahahahahaha
     
  12. khaly1984

    khaly1984 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    hihi, như bạn lại hay nhỉ. Chúc bạn luôn có những điều may mắn trong cuộc sống
     
  13. ruby_qn89

    ruby_qn89 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    2,255
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    153
    gọi điện cho mọi người trong gia đình về đông đủ này,liên hoan hết 1 ngày luôn,buổi tối thì chui vào chăn nằm cùng mẹ,ôm mẹ thật chặt và ko quên nói 1 câu:"con yêu mẹ nhất trên đời":D:D:D rồi ngủ thật ngon lành vì ngày mai ko còn...:p
     
  14. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Khi ta biết trước được ngày cuối cùng của đời mình, nghĩa là ta hoặc là đang chịu án tử hình chờ ngày ra pháp trường, hoặc là đang bị bệnh nặng gần chết, trong cả 2 trường hợp ấy ta không có cơ hội để làm bất kỳ điều gì khác ngoài.... chờ chết. Thật ra đây là giả thuyết xa vời và huyễn hoặc .
    Thay vì đặt ra điều kiện với giả thuyết như vậy thì mình sẽ làm như vậy, các bạn sống ngày hiện tại như là ngày cuối cùng của cuộc đời, để làm những việc ý nghĩa cho cuộc sống, cho giấc mơ của các bạn ... và cho những người xung quanh các bạn. Nếu các bạn, ai cũng sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng trong đời mình để làm những điều tốt đẹp nhất thì xã hội này sẽ khác hơn nhiều, ít ra cũng tạo ra một xã hội có nhiều tính nhân văn hơn, nhiều tình cảm con người hơn hiện tại.
    Hãy sống như ngày mai được chết ! thế thôi.
     
  15. me besau

    me besau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    có lẽ e sẽ làm thật nhiều việc thiện.
     
  16. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    cùng bố mẹ và con đi du lịch, tối ôm mẹ và con ngủ để không có cảm giác chờ đợi lúc mình không còn nữa.
     
  17. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Em thích nghe bài: Mỗi ngày chọn một niềm vui của Trịnh Công Sơn; nếu có ngày đó xảy ra?? Sao phải nghĩ tới nó nhỉ? Đó là của tương lai mà, hãy sống tốt cho ngày hôm nay đi đã và mỗi ngày hãy chọn một niềm vui cho mình :)
     
    huongtruc thích bài này.
  18. nhanhlanrung

    nhanhlanrung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Chuẩn bị cho mình một đám tang như mong muốn.
     
  19. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Mình sẽ sống như một ngày bình thường. Bình thản đón nhận kết thúc mà không muốn cho bất cứ ai là bạn bè,người thân hay gia đình biết vì mình nghĩ rằng họ sẽ đau khổ hơn mình nhiều lần nếu biết điều đó. Trước khi ra đi mãi mãi trong vòng một giờ mình sẽ nhìn ngắm lại toàn bộ căn nhà thân yêu nơi gia đình mình đang sống. Ngắm đứa con mà mình yêu thương nhất. Viết di chúc chuyển giao toàn bộ tài sản mình có cho con trai để con có thể sống và có nền tảng học hành. Lời cuối cùng sẽ là cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến với tất cả người thân của mình.

    Nhưng từ giờ đến lúc đó tạm thời cứ phải lao động, làm việc chứ nếu không đến khi ra đi chẳng còn gì mà ngắm, cũng chẳng có gì mà để lại cho con. Các mẹ nhỉ?
     
  20. bemiu

    bemiu 0982 836 433

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    3,673
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Hix hix chả ai bit trước được ngày nào mình sẽ ra đi cho nên ngày hôm nay cứ sống như thể ngày mai mình ko còn được sống nữa.........
     

Chia sẻ trang này