Ðề: Đơn ly hôn oi sao nhieu the ah, e mat co 200k an phi. ma e muon nhanh nen phong bi cho ho them thoi.
Ðề: Đơn ly hôn tớ cũng đang thắc mắc sao lại phải chi nhiều tiền thế để ly hôn nhỉ, hay họ thấy mình cần nên vòi vĩnh, chứ quy định nhà nước làm gì có khoản này
Ðề: Đơn ly hôn Chính xác mn ạ.Ly hôn theo quy định pl thì k mất đến nhiều tiền thế,Chỉ mất 200k án phí thôi.Nhưng thấy mình cần nên cố tình gây khó dễ bằng cách om hồ sơ hoặc trả lại hs k giải quyết thế mới vòi được tiền chứ!
Ðề: Đơn ly hôn Bạn này nói chuẩn luôn, giống m thế, xin ly hôn đơn phương án phí có 200k mà TA cứ lằng nhằng gọi hòa giải mãi, nhà ck cũ m thì nhất quyết ko chịu nữa.Xong đến nhà bà thẩm phán nói thẳng là muốn li hôn nhanh và đc nuôi con ( dưới 3 tuổi ) , mất 10tr và được li hôn.Mà tA xử m được li hôn thì ck cũ m fai trả án phí 200k đấy, m được trả lại 200k án phí đã nộp nữa cơ. Đấy là TA quận nhé, nhà ck cũ m ko chịu còn kháng cáo lên TP cơ,án phí phúc thẩm cũng 200k. lên đấy thì m ko phải trình bày nhiều,lúc đầu gọi hòa giải m đưa trc 2tr nhờ bà Tp xử cho nhanh, dưới quận m đã mất bn time đi lại rồi, Thế mà đang xử án , trong thời gian 3 TP vào phòng nghị án quyết định nhé thì bà Tp chính alo cho m (đang đứng chờ qd giữa tòa nhé) hỏi có muốn cô giải quyết nhanh cho ko? m bảo có, " thế xong cháu bồi dưỡng cho các cô chú thêm 1 ít nữa nhé " , mình vâng 1 cái là ra xử cho li hôn và đc nuôi con như TA quận đã xử lun, xong m mang 3tr vào cảm ơn. Nói chung là thuận tình li hôn mà ko tranh chấp gì chắc đỡ hơn, ko muốn tốn tiền thì chắc fai chịu khó chờ lâu lâu thôi bạn ah.
Ðề: Đơn ly hôn hic, ly hôn thì tội cho đứa bé lắm, mình chỉ thương trẻ con thôi, hic hic hic h mới biết ly hôn còn mất thêm xiền, ôi cái sự đời, hic hic hic hic
Ðề: Đơn ly hôn Mình cũng giống mẹ này đây, lúc nào cũng sẵn sàng nói từ li hôn được. nhiều khi thấy k thể sống chung được
Ðề: Đơn ly hôn Mn có thể bình tâm suy nghĩ kỹ lại lần nữa không? vì mình nghĩ tới đứa bé, tội cho cháu
Ðề: Đơn ly hôn Chào chị chị đọc thông tin ở đây nhé: 1. Quyền ly hôn và căn cứ giải quyết ly hôn Quyền ly hôn: Về nguyên tắc vợ – chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn. (Trường hợp vợ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi thì người chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn) Căn cứ giải quyết ly hôn: Tòa án xem xét, quyết định cho ly hôn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Tình trạng hôn nhân của vợ chồng trầm trọng; b) Đời sống chung không thể kéo dài; c) Mục đích của hôn nhân không đạt. 2. Trình tự thủ tục xin ly hôn: - Người xin ly hôn viết đơn xin ly hôn gửi Tòa án có thẩm quyền giải quyết. - Tòa án thụ lý đơn, xem xét đơn và ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí cho người viết đơn ly hôn. - Người xin ly hôn nộp án phí và nộp biên lai nộp tiền tạm ứng án phí lại cho Tòa án. - Sau khi nộp biên lai tạm ứng án phí cho Tòa án, vụ án ly hôn chính thức được Tòa án giải quyết. 3. Hồ sơ xin ly hôn bao gồm: - Đơn xin ly hôn (Đơn ly hôn không yêu cầu cả hai cùng ký vào đơn, nếu đơn phương ly hôn chỉ cần chữ ký của người viết đơn) - Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu (có Sao y bản chính). - Bản chính giấy chứng nhận kết hôn ( trong trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) - Bản sao giấy khai sinh con (nếu có con). - Bản sao chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp tài sản). - Nếu hai bên kết hôn tại Việt Nam, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không tìm được địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương về việc một bên đã xuất cảnh và đã tên trong hộ khẩu. - Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật nước ngoài muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải hợp thức lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp rồi mới nộp đơn xin ly hôn. Trong trường hợp các bên không tiến hành ghi chú nhưng vẫn muốn ly hôn thì trong đơn xin ly hôn phải trình bày rõ lý do không ghi chú kết hôn. 4. Thời gian giải quyết ly hôn: - Thời gian giải quyết vụ án tùy thuộc vào việc giải quyết các nội dung quan hệ vợ chồng.
Ðề: Đơn ly hôn đâu đên mức vậy nhỉ....em chỉ mất đúng 200k..sau 3 tháng thì xong..Tòa gọi lên hòa giải đúng 1 lần vs 1 lần nộp đơn..và sau đó mấy ngày thì có giấy thôi.......chứ làm j mà 500k-5000k-10000k ạ..nhất là những gia đình thuận tình ly hôn ko tranh chấp..còn tranh chấp thì có thể sẽ mất thêm tiền gì đó < em ko rõ lắm>
Ðề: Đơn ly hôn nếu bên chồng cũng muốn li hôn và ko tranh chấp ts thì nhanh chứ có tranh chấp thì giải quyết lâu lắm còn tốn nhiều khoản nữa.
Ðề: Đơn ly hôn Hicc mẹ nó còn phải lên cả thành phố nữa cơ ah?Nhà ck cũ của bạn đúng là dạng chả ra làm sao chả hiểu còn cái j nữa mà kháng cáo lên tp nữa chứ.Mình may mắn hơn mẹ nó đến lần thứ 3 ra tòa -lần này là đưa ra xử hắn thay đổi quyết định chịu kí vào đơn .may thế k phải xử nữa và 1 tuần sau có quyết định của tòa k có kháng cáo j hết ah còn tiền án phí mình thí luôn cho ck cũ k yêu cầu tòa trả lại.Về sau mình mới biết hắn chịu kí vào đơn vì may quá đợt đó hắn đang lừa được 1 con bé nào đó nên mới chịu buông tha cho 2 mẹ con mình.hix
Ðề: Đơn ly hôn Bình tĩnh, bình tĩnh các bạn ơi, chồng không cờ bạc, nghiện ngập, trai gái, thì hãy từ từ, mà dính 1 trong các việc trên cũng từ từ tìm các biện pháp hữu hiệu đã, nghĩ đến con trước rồi nghĩ xa hơn 1 tý đi, xây dựng và mỗi người thay đổi 1 tý mới khó chứ đạp đổ thì dễ lắm.
Ðề: Đơn ly hôn Chắc mẹ may mắn thôi, còn các mẹ kia xui xẻo nên mới rơi phải vào những con sâu của đất nước. haizzzzzzz
Ðề: Đơn ly hôn Chuyện như đùa ý bạn ah, m vào TA quận và Tp quen mặt còn chả cần xuất trình giấy tờ nữa cơ, vì li hôn 2 lần mới xong thì nhà ck cũ lại kiện đòi nuôi con, lúc đấy > 3 tuổi. lí do nhà m ko cho thăm chứ, điên cả tiết ý. Xong nhà đấy chạy tiền dưới TA quận nên được TA cho nuôi con với lí do rất củ chuối là: m đi làm hc 8h/ngày nghỉ t7, cn, sáng đưa con đi học, chiều ông bà fai đón về cho -> ko có thời gian chăm sóc con, còn bố nó là nv kinh doanh, thời gian ko hạn chế. M tức fat khóc giữa tòa luôn, ra ngoài gặp ck cũ còn vênh mặt lên bảo " T mất tiền nó fai khác nhà m chứ." M quyết tâm kháng cáo lên TA TP, lên đấy lại mất 20tr để giành lại quyền nuôi con đấy b ah, ai xem xong kq bản án của quận cũng bảo chuối, vô lí ko chịu đc nhưng vẫn bắt m chi tiền, vì con nên đành cắn răng mất tiền cho xong b ah.4 năm trôi qua mà vẫn nơm nớp lo ý, cứ thỉnh thoảng lại bị dọa đòi quyền nuôi con, vừa tốn thời gian ( cũng đi lại 3 lần hòa giải), tốn bn tiền nữa, mong đến lúc con m 9 tuổi hỏi ý kiến nó là chính ( hàng xóm nhà m ck chạy 50tr cho tòa mà con đòi ở với mẹ mà fai chịu đấy). Nói chung là lấy ck xong, đến lúc bỏ rồi vẫn vất vả khổ sở, may có đứa con an ủi. Đề nghị các c e ai định lấy ck nhớ tìm hiểu kỹ thật kỹ vào.
Ðề: Đơn ly hôn Ôi đúng là sức mạnh đồng tiền đổi trắng thay đen.Cái lí do củ chuối k tả được mà tòa nó cũng đưa ra để tước quyền nuôi con của người mẹ.Đúng là lũ vô nhân đạo.Ai chả phải đi làm,làm hc 8h/ngày,nghĩ thứ 7,cn là quá ổn rồi k lẽ nghỉ việc ở nhà ôm con mới là chăm sóc cho con ah?Pháp luật của mình chỉ tạo đk cho bọn quan tham ăn tiền thôi.Em thấy phải nói là ce nào lấy chồng đừng nên đkkh.Dại mồm có li dị đường ai nấy bước thế là xong đỡ lằng nhằng vì cái tờ giấy!
Ðề: Đơn ly hôn Những ai đen đủi như m thì thấy đúng là ko đkkh cho xong, ko hợp thì buớc luôn đỡ lằng nhằng, nhưng mà những ng khác cũng ko ổn, m thấy có chuyện cưới mà ko đkkh, xong bẵng 1 tg xa nhau th ck kia đi lấy vk khác, có đkkh đàng hoàng, thành ra cũng dở.Thôi ce cứ chịu khó tìm hiểu kỹ 2-3 năm hãy cưới còn hơn, đừng có vội vàng mà " lỡ bước sa chân" thành ra lại khổ.
Ðề: Đơn ly hôn Nói chung chả biết đâu mà lần..với lòng dạ đàn ông. Hic hic đọc mấy vụ li hôn của các mẹ xong..nản quá Tiền...Tiền ...Tiền.... Lúc nào cũng tiền...thế này thì muốn bỏ chồng cũng phải chịu đựng đến bao giờ có tiền mới bỏ được =)) buồn thay cái sự đời Ôi đàn bà...