Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko n

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi melong, 6/4/2010.

  1. mùahoacải

    mùahoacải Banned

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    chị nói rất đúng, nhưng không phải ông chồng nào cũng dễ chấp nhận việc chia sẻ công việc nhà với vợ. Ông nhà em cũng thế ah! phải khéo léo, nói mãi mới giúp được vợ những việc nhỏ. Nhưng em chấp nhận đào tạo từ từ thôi :-k
     
    Đang tải...


  2. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Nhà mình công việc rất nhiều , mà mình thường đi làm về muộn nên cả nhà đều phải làm , không phân biệt công việc gì , mà đặc biệt chồng mình làm nhanh và còn gọn gàng hơn vợ nên mình cũng có thời gian nghỉ ngơi và làm được nhiều việc khác quan trọng hơn . Mình nghĩ thời nay mà còn phân biệt công việc thì mệt lắm . Tất nhiên phụ nữ thì cũng phải biết quán xuyến việc gia đình chứ mình cũng không nghĩ phụ nữ thì chỉ vui chơi ( Mà lấy đâu ra )
     
  3. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Hi hi hi, Anh Chồng này cũng giỏi chiều vợ lắm đây ... nói chứ lắm lúc đi ăn ngoài là tiện nhưng thỉnh thoảng Anh vào bếp xem sao, bây giờ các món ăn trong Siêu thị cũng chế biến sẵn nhiều lắm, Anh chỉ cần mua về sơ chế tí tí là thành món ăn ngon lành rồi ... Vợ Chồng chẳng ai săm si chuyện phải là nấu thế nào, nấu ra sao mới gọi là có bữa ăn ngon mà ... Anh cứ thực hiện như Em bày đi ... Vợ nào mà chẳng yêu Chồng hết mực ... hết sức ... hết cả gì gì lun ấy chứ. Khi ấy gia đình lại vui vẻ và hạnh phúc hơn đấy Anh!

    Chủ nhật tuần tới Anh làm đi nhé! Chúc cả nhà vui vẻ :D
     
    hanhphucnho thích bài này.
  4. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn góp ý, không may mình nấu ngon quá thì làm sao, có phải chết mình không:p
    Cái này gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh:D
     
  5. hanhphucnho

    hanhphucnho Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Sao lại chết được nhì!!! Nấu ngon quá thì Vợ nhường quyền lun, có thi thố nấu ăn gì Vợ cũng chỉ ủng hộ thôi. Không chịu à Ông bố :d
     
  6. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ha ha thời đại internet không khéo lại là vợ mình thì hài :) Dạo mình thất nghiệp cứ chiều vợ lại " Hôm nay cho con ăn gì?" "Ăn nhiều không?" "Nhớ pha sữa đấy nhé!" .....
     
  7. thienlong01

    thienlong01 Banned

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ông bố này chăm chỉ quá, mẹở nhà được nhờ quá nhỉ! Chụi khó nghe chị em bầy cách cho. anh sẽ đẹp lung linh trong mắt chị đấy ạ!:mrgreen:
     
  8. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Vui chơi mà cũng sợ lăn tăn nữa à ... khéo coi chừng vợ Anh thật đấy! Be carefulllllll :p
     
  9. hoasuatrang123

    hoasuatrang123 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đàn ông bây giờ chỉ cần biết quan tâm và chia sẻ với người phụ nữ của mình trong công việc hay một ít việc nhà ... thì Chị Em nào lấy phải người ấy là sướng nhất.

    Nhiều lúc suy nghĩ ... Chồng mình làm ít tiền, không ham giàu và ham việc nhưng đổi lại Anh ấy lại rất quan tậm đến tâm trạng và mái ấm gia đình ... mặc dù không bằng Chị bằng Em nhưng chỉ thế thôi, người đàn ông bên cạnh đã là một bờ vai an ủi mình rất nhiều.

    Còn việc nấu nướng chỉ là tạm bợ thôi mà, Ông nào mà hok trải qua một thời độc thân, những món đơn giản sẽ nấu được khi chăm vợ ốm, hok thì Ông ấy cũng xách cà-men đi mua về chăm vợ.

    Người đàn ông giàu có thì lại khác ... kéo theo là ham việc và quan tậm đến những việc xung quanh quá nhiều hơn là người vợ bên cạnh ... thậm chí còn mèo mỡ lung tung ... ậy có nên chăng nhỉ?
     
  10. beanna401

    beanna401 Banned

    Tham gia:
    6/2/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8

    Việc nấu ăn cho ợ chỉ là 1 chuyện rất nhỏ. cái sâu xa đằng sau đó là sự quan tâm chia sẻ của các ông chồng với ợ của mình. Người phụ nữ luôn mong muốn bên cạnh mình có 1 bờ vai vứng chắc để dựa vào đó.
    Em thì thích 1 cuọcc sống mà 2 ng yêu thương nhau, đủ ăn cũng là được rồi. không đánh đông tất cả, nhưng hầu hết các ông chông mà giàu có quá, sẽ gây ra lắm chuyện, tình cảm sứtmẻ. Sống trong giàu sang mà tinh thần không thoải mái thì cũng chẳng thích, các chị ạ!
     
  11. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Đây có cả một cuộc thi nấu ăn dành cho các quý Ông của chúng ta này Chị Em ơi ... Em chia sẻ thông tin các Chị rủ Chồng tham gia với nhé!

    - Không cần phải là siêu đầu bếp
    - Không cần phải là chuyên gia ẩm thực
    - Chỉ cần biết đủ để đột xuất đãi cả nhà một món là lạ
    - Chỉ cần biết nấu một món bất ngờ cho người mình yêu
    - Chỉ cần biết một món đơn giản cho bé yêu khi vợ vắng nhà.
    - Chỉ cần biết yêu thương và quan tâm đến gia đình

    Hãy tham gia cuộc thi Nấu Ăn Bằng Cả Trái Tim để cho tất cả mọi người biết bạn yêu gia đình mình thế nào nhé

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nhà tài trợ cuộc thi: TEKA Việt Nam
    Đối tượng tham gia: NAM trên 18 tuổi đang sống và làm việc tại Việt Nam
    Nhân viên, cộng sự, các đối tác của ********** và Teka không được phép tham gia chương trình.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    I. THỜI GIAN THAM GIA:

    Cuộc thi “NẤU ĂN BẰNG CẢ TRÁI TIM” gồm 3 vòng:

    1. Vòng sơ khảo
    Bắt đầu nhận bài dự thi online từ ngày 5/4/2010 đến hết ngày 25/4/2010.
    Kết quả vòng sơ khảo được công bố vào ngày 4/5/2010.

    2. Vòng bán kết
    Bắt đầu đăng Video Clips và bình chọn từ ngày 4/5/2010 đến hết ngày 23/5/2010.
    Kết quả vòng bán kết được công bố vào ngày 26/5/2010.

    3. Vòng chung kết
    TP. Hồ Chí Minh: Thi nấu ăn tại Showroom của Teka vào ngày 29/5/2010.
    Hà nội: Thi nấu ăn tại Showroom của Teka vào ngày 30/5/2010.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    II. THÀNH PHẦN THAM GIA:

    1. Đối với thành viên chưa đăng ký, vui lòng nhấn vào đây đăng ký để tham gia cộng đồng ********** và tham dự cuộc thi “NẤU ĂN BẰNG CẢ TRÁI TIM”.

    2. Đối với những thành viên đã đăng ký, vui lòng nhấn vào đây để tham gia ngay.

    Chú ý: các thi sinh dự thi phải cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để ban tổ chức liên lạc khi cần. Trong trường hợp không thể liên lạc được, ban tổ chức sẽ chọn thí sinh khác vào vòng chung kết hoặc để trao giải thưởng.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    III. NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ CÁCH THỨC GỬI BÀI DỰ THI:

    ------------------
    (a) Nội dung:
    ------------------

    Cuộc thi được chia thành ba chủ đề:
    - Món cho Con
    - Món cho Vợ/Người Yêu
    - Món cho Gia Đình

    Bạn có thể chọn 1 trong 3 chủ đề để tham gia.

    VÒNG SƠ KHẢO:

    Thí sinh dự thi tạo một bài mới trong *************** > Diễn Đàn > Tin “Nóng” > Cuộc Thi “NẤU ĂN BẰNG CẢ TRÁI TIM” > Tham Dự Cuộc Thi

    Bài dự thi bao gồm
    1. Nội dung công thức cho món ăn gửi đăng ký tham dự.
    2. Hình ảnh minh họa cho món ăn gửi đăng ký tham dự (ít nhất 5 hình minh họa các bước thực hiện). Hình ảnh minh họa của món ăn hay món bánh là ảnh gốc, chụp sản phẩm của thí sinh.
    3. Cảm tưởng, cảm xúc của thí sinh dành cho gia đình khi tham dự cuộc thi (từ 100 đến 200 từ)

    Chú ý:
    • Thời gian thực hiện món ăn: dưới 150 phút.
    • Nội dung nguyên liệu, công thức chi tiết (ví dụ: 100gr đường, nấu trong 10 phút….)
    • Hình ảnh minh họa 5 bước:
    o 1 Hình chụp nguyên liệu
    o 1 Hình chụp nguyên liệu sau khi sơ chế
    o 2 Hình chụp khi đang nấu, thực hiện món ăn
    o 1 Hình chụp món ăn đã hoàn thành

    VÒNG BÁN KẾT:

    1. Ban tổ chức sẽ chọn ra các bài dự thi xuất sắc nhất vào vòng bán kết.
    2. Các thí sinh có bài dự thi được chọn vào VÒNG BÁN KẾT sẽ upload Video Clip của món ăn đăng ký tham dự lên bài dự thi của mình.
    3. Thành viên của *************** sẽ bình chọn cho các bài dự thi.

    VÒNG CHUNG KẾT:

    Ban Tổ Chức sẽ lựa ra 10 thí sinh xuất sắc nhất theo tiêu chí sau đây để tham dự vòng chung kết tại các Showroom của Teka.
    • Năm (5) thí sinh được bình chọn cao nhất ở khu vực Hà Nội.
    • Năm (5) thí sinh được bình chọn cao nhất ở khu vực TP. Hồ Chí Minh.

    Các thí sinh sẽ tham dự và thực hiện trực tiếp món ăn mà mình đã dự thi ở vòng sơ khảo. Ban tổ chức sẽ tài trợ số tiền 300,000 VND cho các thí sinh tham dự vòng chung kết để chuẩn bị nguyên vật liệu (thí sinh sẽ ứng trước và nhận lại vào ngày diễn ra vòng chung kết). Sau đó, ban tổ chức sẽ chấm giải và công bố giải thưởng cho các thí sinh.

    Chú ý: Đối với các thí sinh ở xa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức sẽ tài trợ chi phí đi lại và chỗ ở cho thí sinh và người trợ giúp để tham gia vòng chung kết. Xem quy định dành cho người trợ giúp thí sinh trong vòng chung kết tại đây.

    ---------------------------
    (b) Phạm vi cuộc thi: toàn quốc.
    ---------------------------

    -------------------------------
    (c) Số lượng bài dự thi: không giới hạn ở số lượng bài gửi đăng ký tham gia.
    -------------------------------

    -----------------------------
    (d) Cách thức gửi bài:
    -----------------------------
    Các bài tham dự sẽ được đăng tại "Tham dự cuộc thi" (cách post hình lên diễn đàn xin xem tại đây). Thí sinh chỉ được đăng bài dự thi theo đúng chủ đề của ban tổ chức (Món cho Con, Món cho Vợ/Người Yêu, và Món cho Gia Đình). Tất cả các bài đăng không đúng sẽ bị xoá và không được quyền tham dự cuộc thi.

    Cách đặt tên bài dự thi: “Địa điểm” - “chủ đề” - “tên món ăn”.
    Ví dụ: HCM – Món cho Gia Đình – Gà nấu đậu.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    IV. BẢN QUYỀN VỀ CÁC BÀI DỰ THI:

    - Thí sinh nộp bài dự thi phải là NAM và đủ 18 tuổi trở lên.
    - Thí sinh tham gia cuộc thi cần phải đọc và hiểu rõ thể lệ tham dự, đồng ý và tuân theo bản thể lệ này do ban tổ chức đề ra.
    - Ban tổ chức sẽ đăng tải danh sách tên các thí sinh thắng cuộc được nhận giải thưởng trên mạng và được phép sử dụng hình ảnh, tên tuổi của thí sinh và những người trợ giúp, cũng như bài dự thi (nội dung công thức, hình ảnh, bài viết và video clip) mà không phải thanh toán bất kì khoản phí nào.
    - Bài dự thi và hình ảnh của sản phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của thí sinh, đảm bảo không vi phạm các quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.
    - Bài dự thi không thuộc quyền sở hữu của một bên thứ ba nào khác.
    - Ban tổ chức có thể yêu cầu người thắng cuộc tham gia trả lời phỏng vấn, hoặc viết blog cá nhân, hay giao lưu trực tuyến với các thành viên.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V. GIẢI THƯỞNG:

    Bài dự thi đoạt giải cần đáp ứng những yêu cầu sau:
    - Không vi phạm thể lệ cuộc thi.
    - Được đánh giá chấm điểm cao nhất bởi hội đồng giám khảo.
    - Xem thông tin chi tiết về các Giải thưởng của cuộc thi NẤU ĂN BẰNG CẢ TRÁI TIM tại đây

    --------------------------------
     
  12. Mebexoan

    Mebexoan Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Vậy giải thưởng cuộc thi có không vậy? Không chia sẻ cho Chị Em với, biết đâu thích quá về bắt Chồng đi cho bằng được sao.

    Khéo Anh ấy còn tặng lun cả quà như thế cho Vợ nếu không đạt được giải thưởng sao nhỉ???
     
  13. anhbatroc

    anhbatroc Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng chỉ cóp nhặt ở trên mạng rồi share cho các Chị nè, giải thưởng "Cook with Love" dành cho Ông xã của các Chị do nhãn hàng thiết bị Bếp Teka trài trợ giá trị cũng to, cũng hok to nhưng chắc chắn các Chị ai cũng mê

    GIẢI NHẤT
    (1 cho thí sinh khu vực Hà Nội, 1 cho thí sinh khu vực TP. Hồ Chí Minh)

    [​IMG]
    Lò nướng HX 715 - Trị giá 13,662,000 đồng

    GIẢI NHÌ
    (1 cho thí sinh khu vực Hà Nội, 1 cho thí sinh khu vực TP. Hồ Chí Minh)

    [​IMG]
    Bộ sản phẩm 01 bếp ga âm E/60.2 3G 1P AI AL + 01 hút mùi CNL 2002 - Trị giá 10,890,000 đồng

    GIẢI BA
    (3 cho thí sinh khu vực Hà Nội, 3 cho thí sinh khu vực TP. Hồ Chí Minh)

    [​IMG]
    Bếp ga âm E/730 2G AI AL - Trị giá 6,490,000 đồng

    Còn giải thưởng VÔ GIÁ sẽ là
    "…bếp nhà bạn sẽ thêm đượm nồng hơi ấm. Của sự sẻ chia. Và tình yêu gia đình…"
     
    Bethiksua thích bài này.
  14. Mebexoan

    Mebexoan Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Một món ăn được bày nấu nè, cái này mình cóp nhặt thôi chứ Ông Xã mình chưa có trổ tài ... Chị Em tham khảo rồi cho ý kiến nhé!

    Bò beefsteak khoai tây chiên

    Nguyên liệu:
    200g thit bò nạc
    2 củ khoai tây nhỏ
    1 quả cà chua
    Vài củ tỏi
    Gia vị nếm và dầu ăn.

    [​IMG]

    Cách sơ chế:

    Thịt bò thái thành 2 lát, dùng sống dao dần cho mềm. Khoai tây gọt bỏ vỏ, cắt thành từng thanh nhỏ vừa ăn. Tỏi lột bỏ vỏ băm nhuyễn. Cà chua thái thành từng lát mỏng để trang trí.

    [​IMG]

    Cách chế biến:

    Ướp thịt bò với tỏi, nước tương, 1 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê bột nêm và 1 tí dầu ăn. Để cho thịt thấm trong khoảng 20 phút.

    Khoai tây sau khi cắt thành từng thanh nhỏ đem rửa sạch, để ráo nước. Bắc chảo dầu lên bếp chờ cho nóng rồi cho khoai tây vào chiên. Để chiên khoai tây cho thật giòn, hãy để lửa lớn khi chiên trong 10 phút đầu, sau đó giảm nhỏ lửa cho đến lúc khoai vàng đều.

    [​IMG]

    Vớt khoai ra đĩa rồi dung giấy thấm dầu thấm bớt dầu ra khỏi khoai chiên.

    [​IMG]

    Kế đến là phần chiên thịt bò. Chúng ta nên bỏ dầu chiên khoai và dung dầu mới để chế biến thịt bò. Đổ một ít dầu ra chảo và đợi chảo thật nóng. Sau đó bỏ thịt bò vào chiên đều hai mặt. Mỗi mặt thịt bò chúng ta chỉ chiên khoảng tầm 1-2 phút thôi nhé. Tùy vào sở thích của mỗi người là dùng thịt bò hơi tái hay chín kỹ mà chiên thịt nhé. Nhưng nhớ lật đều hai mặt thịt bò nhé, chứ không cháy ráng chịu à .

    [​IMG]

    Nhớ lật mặt sau nữa nhé.

    [​IMG]

    Sau khi chiên thịt xong thì xếp thịt bò ra đĩa cùng với khoai tây và cà chua nhé. Món này dùng kèm với bánh mì nhé. Chúng ta có thể làm thêm trứng ốp la nữa cho có thêm chút màu sắc nữa.

    [​IMG]

    Thêm 1 tấm hình nữa của món này đây.


    [​IMG]

    Đây là món ăn khá đơn giản và cũng dễ làm nữa. Lâu lâu chúng ta có thể đổi khẩu vị một tí chứ nhỉ. Để có một buổi tối lãng mạn của 2 vợ chồng, mọi người có thể trang trí thêm trên bàn ăn vài ngọn nến cùng với một chai rượu vang thật ngon nhé. Thật còn gì bằng cảm giác bình yên khi được thưởng thức bữa tối với người bạn đời của mình chứ.
     
  15. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Sau khi bầy đủ mưu mẹo để dụ đàn ông vào bếp mà vô vọng, cuối cùng cánh phụ nữ phải xuống nước trao giải cho các ông bố dũng cảm :) Mình nhất quyết không tham gia:D
     
  16. langtaixautinh

    langtaixautinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    :partyman: cạn chai nào! Comment hay nhất topic nhưng coi chừng vợ đứng đằng sau lưng đó nghe pa! :D
     
  17. thienlong01

    thienlong01 Banned

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    chà chà. Bác này cứng đầu quá nha. Không biết cóa thật ko, chứ về nhà vợ hét cái là cóa mặt liền.:finga:
    Ông xã mình mà ko tham gia, mình dỗi luôn. trừ khi là có việc đi làm, bất khả kháng thôi nha. Dạo này đựoc nghỉ nhiều, thoải mái mà trổ tài bồi dữong cho vợ con :D
     
  18. Sure

    Sure Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    8,003
    Đã được thích:
    1,540
    Điểm thành tích:
    863
    Cũng tùy cảnh mỗi ng thôi. N gia đình ở chung với mẹ chồng, n khi lên tiếng nhở chồng thì hơi mệt à.
     
    hanhphucnho thích bài này.
  19. Sure

    Sure Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    8,003
    Đã được thích:
    1,540
    Điểm thành tích:
    863
    Wa, thật hấp dẫn, chắc quí ông thực hiện thì được nhưng chắc hổng được hấp dẫn như thế này đâu
     
    Bethiksua thích bài này.
  20. beanna401

    beanna401 Banned

    Tham gia:
    6/2/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Wow, nhìn hấp dẫn quá. Mình đnag đói.:rolleyes:Sáng mai phải làm ngay món này mới được.:finga:
     

Chia sẻ trang này