Mình là con gái mà tính nóng quá hay xù lông xù cánh khi gặp vấn đề khó khăn lại hay đá thúng đụng nia , giận cá chém thớt . . . Mình thương chồng mình phải chịu đựng nhưng hình như là 'con giun xéo mãi cũng quằn' hôm qua vì giận quá mất khôn mình đã nặng lời với chồng hậu quả là chồng xách ba lô ra khỏi nhà . . . HU HU Làm sao để kiềm chế được tính nóng nảy và cái miệng ngoa ngoắt này lại được đây ( được học hành tử tế mà chán quá ). Các mẹ có cao kiến gì giúp em với
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây học thiền như thế nào mẹ nó có biết ko chỉ mình với
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây Mẹ nó lên mạng search đi, ở Hà Nội có nhiều lớp thiền free lắm đấy. Tính em cũng thế. Em còn quái đản hơn là giận quá thì im re cơ @@. Càng làm cho ngta ức chế. Phải sửa chị ạ.
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây ừ phải sửa thôi đôi khi tính mình mà mình còn ko chịu được huống gì là chồng và người khác hic hic
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây Cố gắng dịu tính thôi mẹ nó ạ. Mỗi lần nóng giận, cố gắng kìm mình lại, dần dần cũng quen mà
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây khẩu xà tâm phật, k có gì xấu cả.Mình thích người như thế,rất sợ kẻ đâm sau lưng
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây mình trước cũng tính trương phi lắm, nhưg giờ còn đỡ đi nhiều, mỗi lần giận dỗi mình nghĩ bạn nên kiềm chế bản thân mình tý, hic hic
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây mẹ nó phải học đức tính nhẹ nhàng thôi , tính trương phi thế này có ngày ak mất chồng như choi
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây Khi nào định cáu, mẹ nó gắng nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi thở ra... Điều đó sẽ làm dịu cơn cáu giận tốt phết đấy!
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây Đúng là như thế thật,Nhưng mà lúc giận có những lời nói dễ làm người khác tổn thương Mn ạ.
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây Mình thì nói xong thì thôi ko suy nghĩ gì nhưng đôi khi nói nóng nảy quá nói năng bất cẩn cũng làm người khác tổn thương , tính thì tốt nhiệt tình biết lo lắng cho người khác nhưng tội ác khẩu quá nên bao công sức đổ hết xuống sông xuống biển hic hic . Phải kiềm chế
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây Đúng là tính nóng thì khó kìm chế thật, đối với bạn bè thì chắc mình không kìm được mà quát lại ngay nhưng đối với gia đình nhất là chồng mình, khi mình giận thì sẽ không nói gì, chồng mình sẽ hiểu điều đó. Nhiều lúc chồng mình nói vui, sợ nhất lúc em không nói gì, khi đó anh luôn cảm thấy mình là người có lỗi, mà thực sự chả hiểu lỗi của anh ở chỗ nào ra cả hì. Cố kìm chế mn ạ, với tình cảm vc thì càng phải phải kiềm chế mạnh, không nên văng tất cả những gì bức xúc trong lúc nóng giận cả (vì chắc chắn những lời đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ vc) Mẹ nó thử 1 lần im lặng lúc tức xem thế nào nhé
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây Hic mẹ nó ơi chồng mình lúc nào mồm cũng như hến vui , buồn , giận dữ ko ai hay mình cũng đã thử im lặng và kết quả là nhà như đám mà ý ko ai nói với ai câu nào hic hic
Ðề: Mình là con gái mà tính như Trương Phi phải làm sao đây mình cũng như bạn đây nhưng lấy chồng đẻ con xong mềm tính hẳn rồi