@Cachuaoit: mình ở bên hội rắn mà, cũng mới tham gia được một thời gian thôi. Ấy cũng ở bên đấy hả? @ Cunnhang: cu Bon đang học ở trường MN Việt pháp chỗ Hoàng Cầu. Đúng là cũng tùy từng đứa,Bon sức ăn tốt và hấp thu cũng tốt nên trộm vía dài rộng, thế mà mỗi lần ốm lười ăn mình vẫn ức chế lắm. Bình thường thì mỗi bữa cu cậu phải ăn 2 bát con đầy cháo, chưa ăn cơm nhưng ăn linh tinh nhiều thứ lắm. Thế nhưng mỗi lúc ốm lại chỉ ăn được ít nên xọp nhanh lắm
Tớ cũng ở bên hội Rắn nhưng ít vào nên cũng ít tám với các mẹ Rắn được. Chủ yếu là tranh thủ vào đọc tin thôi, chưa đi off được lần nào cả, kém thật. Con nhà bà như thế mà bà còn kêu, bà nhìn thấy con nhà tớ là bà chán đời ngay.
khiep qua, toi doc chieu cao can nang cua cu Bon ma them qua. Toi tham gia voi cac me voi, Cun nha toi sinh 14-9-2006. Duoc 12,5kg, dai 84cm, hic, ma nhoi 1 ngay 2 bua sang, 3 bua chao day, khg ke sua tuoi, chi y hut 2-3 bic/ngay, the ma chang len can gi ca, sot het ca ruot. COm cung chua an duoc, an hoi ty la nhe ra, ghet lam co. Nhung trom via, khoan noi thi me chau tu hao lam, dang bao bo me cho lam Xuan Mai, di kiem tien thoi...hehe, hat, mua cuc ki nheiu bai, nghe 2-3 lan la thuoc het ca bai, dac biet, biet noi chu dong roi, khg chi la noi thu dong nua, di choi la vong tay "con xin phep ba, con di choi voi co Hang, lat con ve"...moi toi can nang thap qua, me chau buon thoi. Cac me ah, sap Trung THu roi, giao luu di
Trời ạ, 12.5 kg mà mẹ còn kêu. Cún nhắng nhà tôi đi học mà sút cân trông thấy, sót cả ruôt. Bé nhà tôi nói chưa được nhiều nhưng hát thì nhiều bài lắm, cứ tự hát cả ngày, đi học thì khóc từ nhà đến trương mà vừa khóc vừa hát chự Còn vụ giao lưu, để đến lúc Trung thu lâu quá, tiền giao lưu đi
Chào các me. Hôm nay rảnh rỗi đi dạo một vòng, mình mớí nhìn thấy topic nạy Cho mẹ con mình tham gia với nhé Cún con nhà mình sinh ngày gần tận cùng của tháng 9: 29/9. Bây giờ cháu mới đang tập nói thôi, nghe các mẹ kể mà thèm quá Nhưng trộm vía, cháu học nói rất nhanh, chỉ 1 tháng mà từ chưa nói gì--> nói được thành câu 5 từ rồi. Còn khoản cân nặng và chiều cao thì mẹ cháu có thể khiêm tốn mà yên tâm một chút: cháu nặng 14,5kg và cao 90cm chẵn. À, cháu là con gái nhưng đánh thắng tất cả các anh con trai hàng xóm hơn cháu nửa năm. Mẹ cháu hơi lo lo khoản nữ tính của cháu... Có điều này mình muốn hỏi nhỏ các mẹ, có mẹ nào định sinh tập tiếp theo chưa cho mình thi đua với?
Mình cũng là thànhviên mới tham gia, mình giống mẹ Cunnhang cũng có 1 bé gái sinh ngày 27/9/2006. Giờ cháu được 14kg rồi, nghe Mẹ Cunnhang nói con gái đã biét hát mà nể phục. Con mình biết đi sớm khi mới 10 tháng tuổi nên khoản nói cô nàng chậmlắm, cái gì cũng biết, cũng hiểu mỗi tội lười nói. Mẹ nào có kinh nghiệm trong chuyện dậy nói cho con thỉtuyền cho mẹ cháu với nhẹ
hội này bắt đầu đông rồi đấy nhỉ, hôm nào các mẹ off một buổi đi, để trao đổi kinh nghiệm nuôi các con. Sẽ off vào buổi trưa một hôm nào đó, địa điểm thì chúng mình cùng thảo luận nhé, để tiện cho tất cả mọi người, mình rất muốn được giao lưu với các mẹ. Các mẹ cho ý kiến nhé
giơ cả 2 tay và 2 chân để đồng ý . có 1 buổi off thì vui nhỉ ??? Mẹ nào có kinh nghiệm tìm nơi mát mát để các con đc cơ hội gặp nhau nhỉ ???? sớm sớm nhé . theo ý kiến riêng của mình thì địa điểm thoáng mát , rộng là : cho các con ra nhà tròn - sau tượng đài lý thái tổ ( phố Lê Thạch - Lê lai ) - cũng được đấy chứ . Thời gian thì lấy sáng chủ nhật 7 / 9 / 2008 ý kiến các mẹ như thế nào thì đóng góp nhé .