Tuần trước là một tuần rất sôi động đối với em. Ko một ngày nào là ko có răm ba đơn hàng đi ship mỏi chân mỏi gối. Tuần này (tính từ ngày chủ nhật), em bỗng chán nản... Trưa nhờ chồng đi lấy hàng giúp... Lấy toàn những mẫu xấu xí thô kệch làm em chẳng có hứng mà chụp ảnh đưa lên. Do tâm trạng ko tốt nên chiều qua cứ lầm bầm lèm bèm khiến chồng tức giận, từ hqa đến giờ ko nói ko rằng với nhau một tiếng nào.... - Tối chủ nhật (ngày hôm qua): đầu tháng có 1 OD đi ship thì khách delay. Thế là mất dông mồng 1 đầu tháng rồi còn gì. - Thứ 2: không đơn hàng nào cả, tâm trạng bỗng chán nản, buồn rầu...Có lẽ lúc này chỉ muốn vứt hết tất cả ko có kinh doanh buôn bán gì hết. Nản lắm lắm... Cái đầu như đang muốn nổ tung... muốn ngồi gõ, cắn, xé... làm tất cả cái gì cho hết chán.... Còn chiều nay nữa và cả tháng nữa... Bao giờ mới hết cái tháng 10 (lịch âm) này đây.... Chán chán...........Chồng thì đang chiến tranh lạnh.............. Cần một sự chia sẻ...
Ðề: Lúc thì hào hứng, lúc thì chán nản. Tâm trạng thất thường....... Chán vẫy trên đầu chị mà. Chiến tranh nổ ra rồi sẽ đến hòa bình. Chị bán hàng mà tâm trạng thế này khách họ lại bị lây tâm trạng thì khốn:-\"
Ðề: Lúc thì hào hứng, lúc thì chán nản. Tâm trạng thất thường....... đúng là thất thường quá nàng à......chúc nàng hôm nay tâm trạng vui vẻ, phấn chấn...
Ðề: Lúc thì hào hứng, lúc thì chán nản. Tâm trạng thất thường....... em cũng giống như chị, hôm nào od nhìu nhìu còn vui vẻ tí, cứ mấy hôm vắng vắng khách lại chán chán, thui cố lên chị, sốc lại tinh thần bắt tay kinh doanh tiếp nào. thời tiết cũng ngày nằng ngày mưa mà, cười tươi lên cái
Ðề: Lúc thì hào hứng, lúc thì chán nản. Tâm trạng thất thường....... Bán hàng online là vậy mà mn. mn cố gắng lên nhé. Chúc mn ngày mới nhiều oder.
Ðề: Lúc thì hào hứng, lúc thì chán nản. Tâm trạng thất thường....... Mình mấy hôm nay cũng chán chán k muốn bán hàng , mà k biết tại sao chắc do người mệt
Ðề: Lúc thì hào hứng, lúc thì chán nản. Tâm trạng thất thường....... Bán hàng mà lại bán ol nữa thì phải xác định là túc tắc thôi. M ko mất tiền cửa hàng, NV nên cứ từ từ mà bán, đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng.
Ðề: Lúc thì hào hứng, lúc thì chán nản. Tâm trạng thất thường....... mẹ nó hãy nghĩ khách quan lên , đừng nghĩ mùng 1 rông là cả tháng sẽ như vậy biết đâu cuối tháng lại gặp may thi sao
Ðề: Lúc thì hào hứng, lúc thì chán nản. Tâm trạng thất thường....... đúng thế tốt nhất lên lạc quan lên mn ạ,đừng nghĩ là mùng 1 thì tâm trạng sẽ tốt thôi còn chuyện vc thỉnh thoảng xô bát xô đũa cãi nhau là bthg ấy mà nhà nào chả thế
Ðề: Lúc thì hào hứng, lúc thì chán nản. Tâm trạng thất thường....... mình đầu tháng mùng 2 làm vỡ tan cái cốc thủy tinh, chả biết xui xẻo thế nào, nay mở hòm thư ra thì không tài nào vào được, sợ bị mất cắp nick thì chết, chán thế.
Ðề: Lúc thì hào hứng, lúc thì chán nản. Tâm trạng thất thường....... em cũng chán như con gián ý, mùng 1 vô cùng xui xẻo
Ðề: Lúc thì hào hứng, lúc thì chán nản. Tâm trạng thất thường....... tâm trạng k vui thì kd hay làm gì cũng k vui cả thôi bạn nghĩ đơn giản đc gì cho nó đơn giản đỡ lo nghĩ nh mà nhanh già ng
Ðề: Lúc thì hào hứng, lúc thì chán nản. Tâm trạng thất thường....... cố lên bác ơi, mấy ngày đầu tháng nhà em hệt nhà bác, đốt vía xong phát có OD roài hihi, tẹo nữa em ghé nhà bác chơi nhá hihi