Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. nhà tớ thức ăn để chật 1 tủ lạnh (tủ đá) để cả tủ nhà ông bà nhưng cứ ra chợ là mua thêm, h đến cuối tuần chắc cai đi chợ mất, 1/2 con gà, 1kg mực trứng, 1 hộp đầy chả lá lốt,móng giò, 2 hộp đầy hự cá đã rán sẵn, 1 túi thịt chân giò, 1 cái dạ dày, 4 túi cua nữa, thế mà cứ đi chợ là mua thêm , tiền trong túi ko chịu nằm yên
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. bác nhét tất cả vào ngăn đá đc à? cả chả lá lốt lẫn cá rán sẵn ý ?
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. nhét hết vào tủ mừ, khi nào ăn thì bỏ vào lò vi sóng quay mấy phút, sau đó chế biến tiếp , sáng ra cứ quay mấy cái chả lá lốt là xong bữa
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. khéo ăn thì no, khéo co thì ấm các cụ dạy rồi, nhà mình có lắm tiêu nhiều, không có lại thắt chặt lại.
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. em tính lẩm bẩm chỗ chỉ kể hơn 5 củ rồi chị ạ, em thì ko rõ thế nào mà sống 1 mình cũng tầm 4 -5 củ tháng rồi chứ sống 4 ng thì em chịu
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. tiết kiệm đc ối,nhà tớ sáng nào cũng 75k đều như vắt chanh.
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Để thế có sợ mất chất k chị? Mà không hiểu sao em ăn đồ để trong tủ lạnh ( nhất là đồ chế biến sẵn) cảm thấy không ngon ý. Toàn ăn hôm nào mua hôm đấy.
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. nể thật, đợt này chồng mình bị mát thu nhập, m thì tích cóp từng nghìn 1,tháng sau là sinh e bé rồi, lo lắng quá
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. k hề mất chất đâu mẹ nó ạ, cảm giác k ngon miệng k tươi thôi
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. một mình gia đình nhà chị ấy tiêu bằng em tiêu 1 tháng rùi, em toàn đố tiền vào giày dép, túi xách và quần aó hui
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Quá nể nhà mẹ này luôn nhà em thức ăn có sẵn mà tháng nào cũng tèng tèng 12tr, có tháng cao hơn,,,hị hị,,,toàn những khoản ko tiêu ko được
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. trc e có đọc topic này rùi, giờ vào lại càng xót xa...con lợn tích kiệm của e đi tong roài....chán ghê.....
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Vâng, có tiền bao nhiêu thì mức chi tiêu lại khác bấy nhiêu. Ngày mới cưới nhau (2007), chồng em đưa cho em 800k mà em sắm đầy đủ nào nồi cơm điện, bếp ga, bát đũa, xoong nồi, chảo chống dính, rổ rá, lọ đựng gia vị... Cứ cho là ngày đấy rẻ hơn bây giờ đi, nhưng nếu như tiền ít, em chỉ có nhu cầu mua cái nồi cơm điện tàu hơn trăm nghìn là được rồi, giờ kinh tế khá hơn 1 chút lại muốn mua cái nồi cơm cuckoo nấu cho ngon cơm. Hoàn cảnh thay đổi, con người phải thay đổi theo mà. Tuy nhiên, cũng thực sự phục cách chi tiêu khoa học của mẹ nó quá, em toàn vung tay quá trán thôi !
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. đôi vợ chồng này giỏi quá khả năng tính toán tài ba luôn hyhy
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Có nhiều thì sẽ tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Rủng rỉnh là tiêu quá tay ngay. Em chẳng giữ được.........
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. chuẩn ko cần chỉnh, có nhiều trong túi thì tiêu nhiều mà có ít thì sẽ tiêu ít, chủ nhật tuần nào mình cugnx thấy câu này đúng
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. nể chị đó quá, sinh viên bọn em còn chả tiết kiệm dc như thế ạ
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. ôi mình tiêu linh tinh quá, thích cái gì là mua chả để được đồng nào
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. nhà e thì tự lo từ a đến z từ cái kim cuộn chỉ tháng nào cũng mười mấy triệu ,nhiều khoản giỗ chạp ko tên còn ko tính haizz