Thế ah, chị có hay về quê không ah, em ở ngay Cầu lạc quần thui, thế chị có hay về quê không, mà chị ở Hải Hậu mạn nào nhỉ
Ui, món bánh cuốn NĐ bác nhắc đến làm em them huyền. Ngon vô cùng, vừa mỏng vừa mềm lại không ngán như ăn ở Hà Lội này.
Ẹc ẹc, mình cũng thèm quá. Cứ hế có ai về NĐ là thế nào cũng nhờ vả họ vác bánh cuốn lên hộ mình. Đúng là sống 16 năm ở HN, ăn nhiều nơi, kể cả bánh cuốn Thanh Trì nhưng chưa đâu ngon bằng NĐ. NĐ mình món ăn vẫn là number one, vừa ngon vửa rẻ. Hôm nào, rủ nhau 1 chuyến về NĐ đê.
30/4 này các mẹ rủ nhau về ăn bánh cuốn , bánh tẻ vừa rẻ vừa ngon..... rồi ra biển thịnh long tắm biển nữa ... em nhớ biển quê quá ah .....
Em về thăm quê đây các mẹ ơi, các mẹ gọi khiến em sốt ruột nên khi công việc đã tạm ổn em chạy về liền nè. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Hí hí, ý chị là về với topic quê hương NĐ nhà mình ấy, lâu rồi chị không vào thăm nhà được mà. Còn quê thật thì 30/04 chị mới về, lần nào về cũng phải tay xách nách mang vì có con nhỏ mà phải về 2 bên nội ngoại cách nhau những gần 30km, tuy mệt nhưng cứ được về quê là vui rồi em ạ.
Được nghỉ dài nhưng đi xe thì đông khách lắm, lại có con nhỏ đi cùng nên chị đang tính nghỉ thêm ngày phép để tránh đi xe vào ngày cao điểm mà chưa biết thế nào. Dịp đó em có đi chơi ở đâu không, mà HCM có "cơn mưa vàng" rồi, đỡ nóng hơn rồi phải không em?
mưa có chút xíu còn nóng thêm ấy chị ........ em phải tậu con panasonic về cho nhóc nhà em đó ....... tội nghiệp đêm ngủ cứ như là tắm ấy .... lắp ML thì mẹ lại ko thở dc .........
Mình về ông bà ngoại cuối tuần này thôi, chắc cũng đông nhưng không thể đông bằng cuối tuần sau được, hy vọng thế.
eo` hnay mới bít có hội này, đông vui nhảy hihi e cũng là rân nd đây. Hội mình có off iếc bao h k zậy
Địa bàn hoạt động của em ở NDD hoạt động khá rộng nên gần như mẹ nào cũng dính dáng chút xíu. Em xin trích chéo một chút nhé: nhà em ở Hải Hậu cũ (nay là Trực Ninh), nhà chồng em ở Giao Thủy, em học PTTH ở Nghĩa Hưng (bây giờ mỗi lần về nhà em toàn đi đường NH cho gần đấy ạ và bạn bè của em ở NĐ cũng chủ yếu là NH luôn), em học CĐ ở TP.NĐ. Đấy, các mẹ thấy em có NĐ cực xịn không?:lol: Chào đón các mẹ đồng hương mới gia nhập hội nhà mình!artymanartymanartyman::drinkers::drinkers::drinkers: