Kinh nghiệm: Myanmar trải nghiệm thú vị

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Samy.nguyen, 4/11/2013.

  1. Samy.nguyen

    Samy.nguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Myanmar hành trình 9 ngày
    Ngày 1: Hà nội – Yangoon, đến nơi là 19h. Bắt taxi từ sân bay về k/sạn Mayshan (ngay gần Sule pagoda). Việc đầu tiên làm là đổi tiền: hôm bọn mình đi tỷ giá khá tốt 1usd = 969 kyat. Xong xuôi đi taxi tại một quầy yết giá công khai ngay cổng ra của sân bay giá rất hời 7000kyat. ☺. Về đến khách sạn nghỉ ngơi một lúc, sau đó cuốc bộ đi loanh quanh k/vực gần k/sạn. Đi đến một khu chợ của người Myanmar ăn thử món bánh đa trộn (k biết tên vì các bạn bán hang không nói tiếng anh ☹) khá thú vị. Đến Myanmar nên ăn hoa quả của nước bạn rất ngon, ngọt ☺
    Ngày 2: Sáng đi Sule pagoda vì tham khảo rất nhiều review trên tripadvisor các bạn Tây khuyên không nên vào vì nó giống shwedagon mà lại mất 5usd phí vào cửa nên bọn mình quyết định tiết kiệm số tiền này ☺. Đi ra quảng trường gồm Tòa án, citihall ngay gần sule pagoda. Trưa quay về k.sạn check out, ăn trưa ngay quán ăn bên cạnh k/sạn (các bạn k nên ăn quán này vì đồ ăn ở đây làm theo kiểu Ấn độ hay sao ấy, gia vị rất nồng và khó ăn ☹). Bắt taxi ra văn phòng của 7diamond để lấy vé mbay+ vé xe bus + voucher k.sạn (bọn mình đặt hết qua đại lý du lịch cho chắc). Nhận vé xong xuôi, shwedagon thẳng tiến, tham quan nghỉ ngơi tại chùa xong bọn mình lại vác balo bắt taxi ra bến xe (shwedagon ra bến xe giá taxi 7000-8000kyat) lên xe bus đi Bagan (lưu ý: xe bus các bạn nên chọn loại premium ghế ngồi to rộng, phục vụ bữa ăn nhẹ như đi máy bay, first class thì chỉ như xe open tour của mình thôi).
    Ngày 3: Bagan. Đến Bagan là sang sớm bọn mình bắt xe không biết gọi là gì (hơi giống xích lô của Vietnam) về Mayshan guest house. Ngủ hết cả buổi sang, sau khi nạp năng lượng bằng bữa trưa no nê tại nhà hang chinese food gần nhà nghỉ bọn mình thuê xe đạp đi loanh quanh Bagan. 1000k/chiêc/ngày (lời khuyên: thuê xe máy điện hoặc thuê xe ngựa sẽ nhàn hơn rất nhiều) đạp được có một tẹo mà chân muốn rã rời. Có một lưu ý là các bạn bán đồ souvernir ở old Bagan đặc biệt là ở Htilominlo temple rất khéo, đầu tiên ra bắt chuyện hỏi thăm mình, dẫn mình đi chỗ này chỗ kia, sau đó mời mình vào cửa hang souvenir của các bạn ý -> không mua thì rất ngại và áy náy, nếu các bạn chưa mua gì thì mua ủng hộ các bạn ý, mặc cả thoải mái nhé. Bạn mình mặc cả 1/3 giá mà được bán luôn, đã thế còn được khuyến mại tặng kèm nếu mua 2 món nữa chứ O_O.
    Ngày 4: Rút kinh nghiệm đi xe đạp không thành công, bọn mình quyết thuê xe ngựa cả ngày (18000kyat/ngày, 1 xe có thể chở 3-4 người). thăm một vòng: Ananda, That Byin Nyu, Shwegugyi, Shwesandaw(ngắm Bagan từ trên cao, chờ Hoàng hôn, Sulamani, Dhamma Yan Gyi. (Lưu ý: bạn yên tâm đừng quá nôn nóng việc chèo lên cao của các temple để ngắm cảnh vì lên Shwesandaw bạn sẽ lên ngôi đền cao nhất để ngắm toàn cảnh old Bagan rồi).
    Ngày 5: Sáng thuê xe oto chạy đi Mt Popa chơi thuê xe hết 32000 kyat hix (2 đứa mà chạy nguyên con xe 7 chỗ). Dù các bạn trên Tripadvisor đã khuyên không nên đi Mt Popa nhưng vì cái tên mỹ miều 1 trong những Thiền viện cô đơn nhất thế giới nên bọn mình vẫn quyết tâm ăn chơi 1 chuyến. Từ xa nhìn Mt Popa rất đẹp, chon von trên đỉnh núi, đến gần thì toàn khỉ + nước tiểu của khỉ và đôi chân trần của mình aka k ka. Một nỗi thất vọng nữa là Mt Popa không hề cô đơn, dọc đường có rất nhiều ngôi miếu nhỏ trong đó tiền lễ đen giải rất nhiều, không giống ở các đình chùa khác ở Myanmar ☹. Sau khi leo bộ mệt nhoài cả buổi sáng bọn mình vội vã trở về để check out k.sạn. Đến chiều đi ra bến xe bus đi Inle lake (bus không có điểm đầu là Yangoon chất lượng không tốt lắm, đi hơi giống xe khách của Vietnam, tất nhiên là không bị nhồi nhét quá thể như ở VN -> nếu có điều kiện các bạn có thể bay bagan Inle).
    Ngày 6: Đến Inle điều đầu tiên bạn phải làm là mua vé thăm quan 10USD/người (lưu ý: tiền USD có thời gian in từ 2003 trở về trước người Myanmar không chấp nhận đâu nhé), sau đó bắt tuk tuk đến k.sạn (1000kyat/ng) bọn mình ở Viewpoint resort ^^ để hưởng cho chọn Inle và lấy lại sức cho những ngày vừa qua. Trong lúc chờ nhân viên lễ tân k.sạn đến để check in mình lang thang ra bờ song ngắm hoàng hôn tình cờ gặp được máy anh lái tầu mời đi tầu (giá thuê tàu cả ngày là 13000kyat, vì bọn mình muốn đến làng Indein village nên giá thuê là 15000kyat, trong khi mình hỏi giá k.sạn báo là từ 20000-25000kyat ☹) thế là lên đương đi luôn. Hồ Inle quá đẹp, quá yên bình sẽ là rất đáng tiếc khi bỏ qua nơi này khi đến Myanmar. Trên hồ có đủ nghề thủ công: lò rèn, dệt lụa (đặc biệt dệt lụa từ tơ của cây sen), mỹ nghệ, thiền việc, chùa,…) quá tuyệt.
    Ngày 7: bắt taxi ra sân bay Heho để bay đi Mandaly (15000kyat, phòng du lịch lấy 5000 kyat -> nếu gặp được taxi để thuê t/tiếp sẽ chỉ mất có 10000kyat). Bay từ Heho đến Mandalay khá nhanh tuy nhiên máy bay nhỏ nên khá ù tai. Bọn mình bắt taxi về k.sạn (ở đây cũng giống sân bay ở Yangoon là có các quầy Taxi niêm yết giá công khai, tha hồ lựa chọn để đi).
    Ngày 8: Thuê xe oto chay quanh Mandalay. Nếu các bạn thuê ngoài ,xe cũ không điều hòa thì khoảng 35000kyat ngày gồm cả đi lên Mandalay hill, bọn mình muốn giữ sức nên chọn đi xe có điều hoàn 50000kyat/ngày (tuy nhiên điều hòa quá cũ chẳng mát mấy ☹). Đến Mandalay lại là vẻ đẹp khác: Kuthodaw,Samdarmuni, Shwe Nan Daw, Maha Muni, Ubein bọn mình bỏ Mandalay hill vì 1 ngày là không đủ. Mandalay có 1 hệ thống vé dung chung cho các điểm tham quan 10000kyat/vé.
    Ngày 9 Về Yangoon bằng xe premium class, có một bữa ăn nhẹ, xe chỉ dừng một điểm chạy êm ru về Yangoon. Bọn mình hẹn bác taxi hôm trước đón do xe của bác ý rất mới, điều hòa mát lạnh, giá cả phải chăng 38000kyat/ngày chạy ngược xuôi quanh Yangoon luôn, chưa kể bác ý biết nhiều chỗ ăn ngon và biết nói t/anh (chẳng là ngày xưa bác ý là Thương nhân buôn gỗ mà nên rất ăn biết chỗ ăn chơi, mình có xin email và điện thoại của bác ý -> bạn nào cần pm mình nhé). Sau một ngày loanh quanh, bác tài tiễn chúng mình ra sân bay để bay về Hà nội. Chuyến đi kết thúc tốt đẹp và đáng nhớ.
    Một số thong tin thêm: từ Mandalay đến Bagan (hoặc ngược lại) có tàu cao tốc đi trên sông -> một lựa chọn thú vị nếu bạn có nhiều thời gian (các bạn có thể tham khảo: mgrexpress.com)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Samy.nguyen
    Đang tải...


  2. toanvncn

    toanvncn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/9/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Myanmar trải nghiệm thú vị

    Dài quá nhỉ, nếu đi khoảng 4 ngày thì nên đến điểm nào tại Myanmar?
     
  3. Samy.nguyen

    Samy.nguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Myanmar trải nghiệm thú vị

    Thế Bác có thể đi Yangoon - Bago - Golden Rock. Đi Myanamar nêu muốn đi hết các điểm nổi bật thì đi như em là ngăn rồi bác
     
  4. Samy.nguyen

    Samy.nguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Myanmar trải nghiệm thú vị

    Ngòai ra nếu bác rủng rỉnh và có sức khỏe thì có thể đi như sau:
    Ngày 1: Hà Nội - yangoon, đêm đi bus đến Bagan luôn
    ngày 2: thuê xe ngựa chạy quanh Bagan, đêm bác đi Mandalay hoặc Inle lake
    Ngày 3: chơi ở Mandalay hoặc Inle lake (do bác chọn)
    Ngày 4: bay chuyến buổi sáng về yangoon, chơi ở YG đến tối lên máy bay về)
     

Chia sẻ trang này