Hii, sorry bác dnày mải buôn dưa lê bán dưa chuột ở chỗ khác nên chẳng vào nhà điểm danh. Đầu tuần mới vào up nhà mình lên trên cho mát mẻ nào :mrgreen:
oai có cả hội thanh xuân nữa hay nhỉ, e sống ỏ TX mà lv cũng ở TX lun, thế hội mình có thống kê các chỗ ăn uống mua sắm hoành tráng ở TX k nhj cho nó xôm tụ
Cả nhà ui, hqua mình đã đi viện tiểu phẩu cái mụn nhọt đáng ghét rùi. K biết có hết gốc chưa nữa, hnay vẫn nghỉ ở nhà dưỡng tay, vì vẫn thấy đau lắm.
Bác hội trưởng đã đỡ chưa? Cả nhà chúc bác mau lành bệnh. Hôm nào bác đỡ đỡ rủ cả hội Thanh Xuân off cái cho có khí thế nhỉ.
hi, ngày xưa mình từng làm việc ở Quận Thanh Xuân, bi giờ thì chuyển rùi. Nhớ quận vào 888 với mọi ng cho vui.
Khổ thân bác, cái khoản nhọt này e cũng khiếp lắm. Nó đau nhức tấy đến là sợ. Ngày xưa hồi e thi đại học liền 1 lúc bị 3 cái nhọt. Nghĩ lại vẫn sợ. Thôi chúc bác mau khoẻ nhé
Úi hnay c còn bị đi làm đây nè. Vào điểm danh sớm đây. Năm nay chắc c ko đi sì gòn nhìu như năm ngoái đâu để dành tết về luôn.
hehe bữa giờ hỏng thấy e đâu hết. E buôn bán được hun. C bị nổi mụn t lắm ở cánh tay đó nên phải đi viện chích nó ra. Bgio thì đỡ nhìu goy