Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé Mẹ ơi bé gái thì đặt tên là Mít đi ạ, Tít - Mít hợp quá còn gì. Hì
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé hix đúng là dở khóc dở cười đặt tên ở nhà cho con.hàng xóm nhà m cũng vậy.c ấy gọi con là ghé con.thế là mẹ chồng nói.ai lại gọi con là ghé .sau này vất vả lúc nào cũng nam nũ cũng chỉ đi làm châu làm ngựa cho ng khác thui.hjhj.gớm đặt tên mà quyết định đc số phận thì ai cũng giàu cũng đẹp hết à?
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé giai nhà e đặt tên là bi nhiều lúc cứ gọi con là bi bò
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé Hic chuyện đặt tên cho con là cả 1 câu chuyện dài ko có hồi kết thúc các mẹ ạ, lắm chuyện xoay quanh vấn đề đó đều dở khóc dở cười.
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé E cũng thích tên tây mà. Nhưng theo em tên tây nó dễ phát âm thì tốt nhất. E thích tên July. Đang dặt cho con vẹt nuôi ở nhà, nghe cũng thấy iu lắm
Ðề: “Dở khóc dở cười” chuyện đặt tên ở nhà cho bé hihi, đặt tên gọi ở nhà theo đặc điểm, tính cách và sở thích của bé. Hồi nhỏ e ko có tóc nên toàn bị gọi là Trọc