xin phép bqt,em k đc đăng bài vào mục Nhà Đất nên xin phép đăng ở đây ạ ! chuyện là thế này. em làm nghề môi giới bất động sản, mọi người hay còn gọi là cò nhà, bán nhà đấy ạ.nhưng do mất liên lạc với em, nên 1 người bạn lâu ngày k tìm đc e, đã liên hệ với 1 người ở sàn môi giới để mua căn hộ bên times city.hôm qua anh ấy gặp chuyện bức xúc nên tìm mọi cách lấy đc sđt của em để buôn, nên em lên đây chia sẻ với các anh chị. anh ấy tìm mua 1 căn hộ thuộc dạng hot, nên việc tìm kiếm đc là rất khó,bên môi giới mãi mới tìm dc 1 căn đúng ý anh ấy,qua đàm phán, hẹn sáng hôm qua lên xem nhà và thanh toán luôn, chứ k cần đặt cọc . người bán nhà xưng là chủ nhà, hẹn hò xong xuôi,anh bạn em và môi giới đến chờ , gọi cho chủ nhà thì k nghe máy, nt k trả lời trong vòng khoảng 2 tiếng, sau đó, bà chủ ấy nt cho môi giới nói :"chị có khách trực tiếp, tối nay thanh toán luôn r, c cám ơn ".ý là k muốn trả phí môi giới cho thằng bé kia và cũng đồng nghĩa là anh bạn mình k mua đc nhà, tiền thì rút đủ r.anh bạn mình rất mệt mỏi vì đi tìm mua hơn 2 tháng nay.anh ấy lấy 1 số đt khác gọi hỏi mua thì bà kia bảo : có bán nhưng chỉ bán trong sáng nay thôi.giá đưa ra hơn giá cũ là 50tr.thằng bé môi giới kia gọi về sàn thì bên nó bảo : mụ ấy k phải chủ nhà, mà chỉ là làm ở ban quản lý, cũng nhận bán nhà ăn chênh lệch. làm thế có mất đạo đứa quá k vậy ? chưa hết ạ. 1 lúc sau,thằng bé môi giới gọi anh bạn mình bảo có căn khác cũng vừa ý, vừa giá, có mua k ? anh bạn e, mừng như bắt đc vàng, chưa kịp về đến cty thì lại đi. đến nơi thì lại bài cũ,gọi k nghe, nt k trl...hỏi ra thì mới biết là cùng là chị lúc trc.anh bạn em đi mua nhà rất coi trọng người bán, nhanh nhẹn thì sau này về nhà ở mọi việc đều suôn sẻ nên anh ấy k đồng ý mua của chị kia nữa.thằng bé môi giới thông báo thì bị bà ấy chửi cho 1 trận, bảo là đừng làm việc kiểu ấy nhé r dọa dẫm là sẽ cho đầu gấu đến xử lý, sẽ tìm đc nó, sẽ truy ra nó, rằng chị làm bđs mấy chục năm r, em còn muốn làm trong lĩnh vực này thì mang khách đến đây...thằng bé ấy đang giữ mấy tin nhắn ấy, nó mới vào nghề nên rất lo sợ,còn anh bạn mình vừa chán vì k mua đc, vừa bực mình với kiểu làm ăn ntn. em đăng lên đây vì cũng thấy bức xúc thay cả anh bạn va cả thằng bé môi giới kia.em cũng làm nghề nên cũng hiểu tâm lý khách mua nhà mệt mỏi ntn. các anh chị có cảm giác giống em k ạ ????
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! em nghĩ là cần thiết nên post lên đây ạ, làm nghề gì cũng nên có đạo đứa nghề nghiệp đúng k ạ ?
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! mua bán gì mà cứ qua ng này ng nọ thì ức chế cực ấy
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! suôn sẻ thì k sao, đăng này cứ như lừa ấy, em cũng làm trong nghề này nên cạch mặt mụ kia ra, dây vào thành phần ây thành ra mình dại.
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! Ôi lại bất động sản. Trong nghề bds có rất nhiều kiểu người, họ giành giật khách của nhau, bán chênh rồi lừa lọc. E trước cũng làm bds nhưng mà ko chấp nhận dc kiểu cạnh tranh ko lành mạnh, lừa lọc rồi giành khách 1 cách trắng trợn nên là tự out rồi.haizz
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! mình cũng đang đi mua nhà,tình trạng này mình thấy hoài,rất bực mình
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! Đến người trong nghề còn bị như này, thì những khách hàng tự đi mua nhà còn cực hơn, hic
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! ức lắm các chị ơi, thời buổi khó khăn,vì con nên e phải rẽ sang làm bđs,trái ngành mà...em k lươn lẹo đc,báo hàng với khách là chuẩn gái,chuẩn thông tin...nên nhiều khi bị các sếp mắng,mọi người bảo,làm nghề này thật cũng k đc..nhiều khi sếp đưa thông tin cho em báo khách cũng là thông tin ảo.. nhưng bản thân em,luôn cố gắng để chân thật v khách...nói thật em nghe bạn em chia sẻ thế,em cũng bực lắm,bực cho cả bạn em và cả thằng bé kia. các mẹ đề phòng nhé, đi mua nhà nhiều khi chọn lựa quá dẫn đến việc vô tình biến hàng đó thành hàng hot,để chủ nhà thì nâng giá,môi giới như em cũng sùi bọt mép để tìm nhà ạ !
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! nếu bạn biết tên và chức danh của người bán nhà mà bạn bảo là làm trong Ban quản lý ấy thì liên hệ với Vingroup, tập đoàn sở hữu Times City, họ sẽ giải quyết triệt để việc này, bên đó rất nghiêm khắc với nhân viên lợi dụng chức vụ mà làm bừa đấy.
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! nãy giờ em hóng hớt,thấy chị trên nói cũng đúng,nhưng có sợ nó trả thù không chị ơi,nghe chuyện này thấy con mụ này dở hơi quá,có phải đánh được người là dễ đâu.bó tay !
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! Công cuộc tìm kiếm nhà thật mệt mỏi !
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! giờ cò nhiều lắm í các bác nhỉ? qua ng này người kia ức chế thật
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! em nghĩ là họ không muốn bán nhà mà chỉ muốn lấy tiền môi giới thôi
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! khổ thằng bé và khổ anh bạn em, tìm mãi mệt cả mỏi nên chán tận cổ r,anh ấy bảo,tiền cho bank cầm,lãi đi thuê nhà,cũng ở times,ở còn hơn )
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! Hix, qua mô gới cũng thấy mệt, gặp người tử tế ko sao, hazzzxi
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! nh như em tử tế thì thiệt thòi lắm chị ơi....
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! mệt mỏi cái ngề cò, môi giới, lừa ng cũng nhiều mà ng lừa cũng nhiều, em toàn bị cò lừa cuỗm tiền, em dị ứng cò lắm mà đọc bài này thương em ý ghê
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! Eo, mua bán thế này ức chế quá, tham thì cũng vừa vừa thôi chứ!
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! Thật bực mình nhỉ, cứ thế này thì bao giờ người cần mua nhà mới mua được đây.
Ðề: chia sẻ cho những anh chị nào đang tìm mua nhà hoặc căn hộ ạ ! lâu lắm em mới vào lại diễn đàn, đọc cái post này thấy nhớ lại quá...cũng mấy tháng r, em đã qua nghề cũg đc 1 thời gian, ngắn nh đủ để em hiểu và trải nghiệm đc khó khăn của nghề, coi như 1 cái duyên vậy...