Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! cô bán thịt gà chỗ chợ nhà e cũng bị. Mọi người nhìn thấy hẳn hoi mà tưởng khách nên ko nói n. Cô ý tự nguyện đưa hết tiền cho no
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! Cả vụ 2 đứa học sinh mất xe chỗ văn miếu quốc tử giám nữa,cũng nhờ tắt điện thọi r hít phải thuốc mê của bno,đưa hết tiền và xe xong ra vỉa hè ngồi. 1 lúc sau tỉnh lại,thấy ngồi đó hỏi bác xe ôm thì bác ý bảo bác thấy cháu đưa xe cho nó tưởng là bạn,r cháu ra đây ngồi từ nãy giờ,tưởng ngồi đợi ai.
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! Chủ truơng h là ra đường khẩu trang kín mít,ko hỏi han trả lời j hết cácme ạ. Nó ướp đồ cnf đỡ,gặp phả cái bọn buôn người hay nội tạng thf xong đời
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! Nghe sợ quá. Mình đi đường cũng hay bị hỏi và toàn trả lời nhiệt tình thôi, hic.
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! Úi, thế này ra đương biết tin ai bi giờ...... huhu sợ quá..... nhưng mà tớ chả có gì nghèo kiết xá chắc nó nhìn đã chán rùi hihi
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! ui, vụ thôi miên này xuất hiện rất nhiều rồi, càng gần tết chắc hoạt động càng mạnh hơn
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! Ko có tiền nó lấy người bán đi,còn nguyên vẹn còn đỡ,còn có cơ hội trốn về,nó lại bán nội tạng đi thì thôi xong
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! Trời ơi sao bây giờ nhiều thủ đoạn tinh vi thế. THế này rồi ra đường chẳng ai dám bắt chuyện với ai, cứ lùi lũi đi đi về về thôi ah? Mà những kẻ mù đường như em thì biết hỏi đường ai bây giờ hức hức
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! Chính vid những kẻ đi lừa như vậy mà giờ đây chúng ta ra đường nhiều khi cần sự giúp đỡ thì mọi người từ chối giúp vì họ sợ bị lừa.hjxhjx...Hôm trc, ck e đi xe khách về BX Yên Nghĩa gọi e đi đón, thế là e mê mải đi đón luôn mà quên đem theo ĐT.Hjxhjx,ra đến cổng BX r thì mới biết quên,lúc ấy chagr biết ck mình ở đâu mà đón.Đứng ở cổng thì có nhiều cổng. Nhìn thấy mấy bạn SV đứng đợi xe bus định nhờ muộn ĐT họ gọi nhưng nghĩ họ biết mình là ai đâu mà họ cho mình mượn, giờ lừa đầy con lâu họ mới thèm tin mình.Hjchjx. Vậy là e cứ đứng mỗi cổng 1 tý, lượn đi lượn lại, lượn ra lượn vào BX tìm ck. Cuối cùng cũng tìm được ck ở ngoài đường gần cổng vào BX
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! hiuhiu, cái này trc cũng có 1 mẹ cảnh báo ở trên LCM rồi đấy ạ ra đường mà vô tình thấy anh chị em nào giả bộ lớ ngớ hỏi nhờ chỉ cách dùng cái nọ cái kia abcxyz.... là k đc cầm sờ vào "hiện vật". vì mục đích của mấy ng này là mình sờ vào là "dính chưởng" thuốc mê hay thôi miên luôn ý ạ ghê quá giờ ra ngoài đường muốn làm ng tốt giúp đỡ mà cũng lo
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! Chính vid những kẻ đi lừa như vậy mà giờ đây chúng ta ra đường nhiều khi cần sự giúp đỡ thì mọi người từ chối giúp vì họ sợ bị lừa.hjxhjx...Hôm trc, ck e đi xe khách về BX Yên Nghĩa gọi e đi đón, thế là e mê mải đi đón luôn mà quên đem theo ĐT.Hjxhjx,ra đến cổng BX r thì mới biết quên,lúc ấy chagr biết ck mình ở đâu mà đón.Đứng ở cổng thì có nhiều cổng. Nhìn thấy mấy bạn SV đứng đợi xe bus định nhờ muộn ĐT họ gọi nhưng nghĩ họ biết mình là ai đâu mà họ cho mình mượn, giờ lừa đầy con lâu họ mới thèm tin mình.Hjchjx. Vậy là e cứ đứng mỗi cổng 1 tý, lượn đi lượn lại, lượn ra lượn vào BX tìm ck. Cuối cùng cũng tìm được ck ở ngoài đường gần cổng vào BX Hi, là em thì e vẫn cho mượn đó. Hồi trước cũng có bà tự nhiên đến bảo là ko biết điện thoại làm sao, mà ko biết tháo ra kiểu j. Hồi ấy e cũng ko biết tháo kiểu j thật . đưa cho bạn trai e đứng đó 1 đoạn ,bạn trai e bảo là biết gì về điện thoại đâu mà kiểm tra, trả lại đi, hỏng cái j nó ăn vạ là mình làm hỏng thì mình làm sao. Hồi ấy nghĩ cũng tức vì ông ấy ko giúp đỡ người khác, nhưng giờ mới thấy có khi làm thế lại đúng
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! đúng rùi.. nhiều khi tình ngay ý gian đấy mn a.. thường khi ra đường mượn đt e cũng ít khi cho mượn lắm.. nghĩ cũng thấy bứt rứt cơ mà sợ bị lừa lắm
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! Khiếp quá. thế này thì sao dám ra đường nữa..nguy hiểm cứ trực như thế này,hix hix
Ðề: Các mẹ đề cao cảnh giác nha! cứ thế này chắc ở nhà lên lcm chơi thôi khỏi ra đường lzì nữa các mẹ nhỉ