Ðề: Lung linh lễ hội hoa Đà Lạt 2013 Được đi trăng mật vào đúng lễ hội này thì quá tuyệt, tha hồ mua hoa tặng vợ
Ðề: Con người Đà Lạt Chia tay Đà Lạt Buồn lắm Đà Lạt ơi ! Chiều nay mưa giăng lối Trái tim ta mang tội Để ướt những nhớ thương. Còn chút gì vấn vương ?! Ngày mai em đi rồi Xa hàng cây góc phố Tìm đâu tiếng thông reo. Dốc lên xuống cheo leo, Phượng giữa mùa rụng tím Chiều bên Hồ xanh lặng Khói tóc hay mù sương Mai xa những ngả đường Dính một thời đất đỏ Ngựa hoang thôi tung vó Ngủ trong lạnh chiều muôn. N.T ...10/07 ( Sưu tầm)
Ðề: Con người Đà Lạt Thơm ngon mứt Đà Lạt Ở xứ hoa đào, tên gọi mỹ miều cho Đà Lạt, không chỉ nổi tiếng bởi trăm sắc hương hoa, bạt ngàn rừng thông hay sương mù lãng đãng mà còn nổi tiếng bởi các loại mứt. Đó là “khúc biến tấu” các loại trái cây với màu sắc quyến rũ và hương vị ngất ngây... Giữa cái lành lạnh của Đà Lạt, mứt trái cây và trà nóng là “số dách”. Đưa tay lấy miếng mứt, cắn một miếng. Vị ngọt cứ quẩn quanh đầu lưỡi. Hương thơm nồng xông lên mũi. Nuốt vào, mứt đi đến đâu đều kích thích các giác quan. Một cảm giác ngọt ngào và lạ lẫm. Mứt Đà Lạt khác với nhiều nơi bởi có nhiều trái cây lạ và phong phú. Khi thưởng thức, bưng chén trà nóng hổi cho vào miệng một ngụm. Ngậm lại một chút để thưởng thức. Đã! Chỉ một chữ thôi đủ diễn tả cho miếng mứt đi trước, ngụm trà theo sau ở xứ sở sương mù này. Thưởng thức mứt phải cắn nhẹ nhàng. Miếng nhỏ cũng phải cắn ra để thưởng thức hết vị ngọt, thơm của nó. Nhai cũng phải từ tốn. Trong một chuyến lên xứ hoa đào, một “tín đồ” mứt Đà Lạt đã dạy chúng ta thưởng thức loại đặc sản này như thế. Nếu nói có mứt là đến Tết thì Đà Lạt Tết quanh năm. Lúc nào Đà Lạt cũng sẵn sàng hàng chục tấn mứt để phục vụ du khách. Đâu đâu cũng bày bán mứt. Chỉ riêng chợ Đà Lạt, có đến 200 gian hàng bán mứt. Đó là chưa kể hàng trăm gian hàng lớn nhỏ nằm rải rác ở khu trung tâm thành phố, các khu du lịch và trên QL20 vào ra Đà Lạt. Ban đầu, người địa phương chỉ sử dụng các loại trái cây địa phương làm mật, mứt. Vào thập niên 1950-1960, nghề làm mứt bắt đầu phát triển. Trái cây nào cũng làm mứt được. Đến nay, có ít nhất 30 loại mứt xuất hiện trên thị trường tại Đà Lạt và hệ thống siêu thị ở các nơi khác trong cả nước. Mỗi loại trái cây “biến tấu” thành 2-4 loại mứt với đủ trạng thái giòn, dai, dẻo, chua, cay, khô... Mứt Đà Lạt đạt đến đỉnh điểm của nhu cầu thưởng thức -ngon và đẹp. Mỗi món có vị ngon riêng và món nào cũng đẹp. Mứt mơ màu vàng ươm như mật. Mứt dâu đỏ tươi. Mứt thanh đào xanh mướt. Mứt khoai lang vàng nâu mượt mà... Sắc màu rộn rã của món ăn đã kích thích từ con mắt đến đầu lưỡi của du khách. Nhìn là muốn thưởng thức ngay. Khách tha hồ thử và sẽ vui lòng mở “hầu bao” để có trên tay một bọc mứt to tướng đủ các loại mứt mang về làm quà. Mứt Đà Lạt không chỉ ngon và đẹp mà còn có tấm lòng của người dân Đà Lạt nên món ăn thêm đậm đà, nhớ mãi... Công ty Du lịch Quốc tế Hoàng Gia (ST)
Bí mật ngôi nhà ma trên đường Trần Hưng Đạo- Đà Lạt Căn biệt thự nằm trên đường Trần Hưng Đạo theo kiến trúc Pháp rất đẹp trước đây xuống cấp trầm trọng, cửa nẻo tan hoang. Người ta đồn rằng, bước vào ngôi nhà ấy, tự nhiên người có cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Mặc dù bỏ hoang không người ở, nhưng người đi đường thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nói, cười. Tiếng khóc phát ra i ỉ, lúc dồn dập, lúc ngắt quãng. Căn nhà không hề có điện, thế mà ban đêm, đi ngang qua đây, lại có ánh sáng điện mờ mờ phát ra. Ở một căn khác liền kề, chỉ cách chừng hơn 10 m, có người kể thấy những dải lụa trắng thỉnh thoảng bay lất phất, nhưng khi đến gần thì không nhìn thấy nữa, nhưng nếu đứng từ xa trông vào thì rõ mồn một. Qua tìm hiểu, ngôi biệt thự ấy không hề có ma, bóng trắng chính là bà lão vẫn trông coi biệt thự này. Dân Đà Lạt lâu năm khẳng định chuyện biệt thự ma ở đường Trần Hưng Đạo chỉ là đồn thổi. Du khách bạo gan đi thăm ngôi nhà ma vào ban đêm phần lớn bị ám ảnh tâm lý, chứ chưa ai “tận mục sở thị” hồn ma. Dần dà, những ngôi nhà bí ẩn mất đi sức hút khi chúng được trùng tu để phục vụ du khách. Khu biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo hiện nay đã được công ty cổ phần Cadasa sửa lại thành biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang, đồng thời là không gian tổ chức nhiều hoạt động văn hóa giữa rừng thông lãng mạn của Đà Lạt. Công ty Du lịch Quốc Tế Hoàng Gia (ST)
Ðề: Bí mật ngôi nhà ma trên đường Trần Hưng Đạo- Đà Lạt Đặc sản Dâu tây Đà Lạt Cây dâu tây có tên khoa học là Fragaria vesca L., kết quả của sự lai ghép giống F. Chiloensis duch và F. Virginiana Duch. Người Anh gọi là "Strawberry", người Pháp gọi là "Fraisier", khi đem qua Việt Nam vì có nguồn gốc từ Pháp nên được gọi là "dâu tây". Dâu do người Pháp mang sang đầu tiên trái nhỏ, màu sắc nhạt nhưng có mùi đặc trưng. Dâu tây chín nhiều vào mùa xuân, trái to bằng ngón chân cái. Theo khoa học thì đây là loại "quả giả" do đế hoa phì đại và mọng đỏ lên mà thành, còn quả thật lại giống như hạt mè nằm rải rác quanh quả giả. Quả Dâu tây có mùi thơm quyến rũ, vị ngọt thanh pha lẫn vị chua được người tiêu dùng ưa chuộng. Khả năng cung cấp năng lượng của dâu tây không cao (100g dâu tây cho khoảng 34 Calo) nhưng cung cấp nhiều loại sinh tố cần thiết cho cơ thể con người. Trong phần thịt của quả dâu tây có các loại sinh tố A, B1, B2 và đặc biệt là lượng sinh tố C khá cao. Quả dâu tây là một thứ quả đặc biệt có lợi cho sức khỏe con người. Loại quả này chứa nhiều chất bổ hơn cả cà chua, quả kiwi, hay hoa lơ xanh, những loại thực phẩm nổi tiếng có giá trị dinh dưỡng cao, được nhiều người ưa dùng. Giá trị lớn nhất của quả dâu tây là tác dụng chữa bệnh mà người ta không tìm thấy trong bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Dù dâu tây đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng thật tiếc là việc dùng dâu tây chưa phổ biến lắm ở Việt Nam, chỉ khi khách du lịch lên Đà Lạt mới mua vài ký làm quà tặng người thân. Dâu tây là loại trái cây rất ngon và làm được nhiều món ăn, nước uống bổ dưỡng như: r*** dâu, mứt dâu, mật dâu, cocktail, sinh tố, confiture dâu... Nếu ăn tươi chấm muối thì mới thưởng thức được 50% hương vị, muốn ngon phải chế biến thêm được nhiều món.
Ðề: Con người Đà Lạt Đà Lạt với phong cảnh phố núi nên thơ, ai đã một lần Nha Trang không chỉ thinh thích không khí phố núi mà nơi đây mang lại, bạn cũng sẽ cảm nhận được con người nơi đây, Mình đã đi rôi, thích nhất mấy cô bán áo len ở chợ đêm Đà Lạt, vui tính mà bán giá cả khá dễ chịu.hihi
Ðề: Lung linh lễ hội hoa Đà Lạt 2013 Đà Lạt đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm đó bạn. Nếu dự định đi thì nên đi vào màu này là tuyệt nhất vì đang là mùa hoa dã quỳ nở, và các loài hoa khác cũng đua nhau khoe sắc. Hơn thế nữa, Thời tiết Đà Lạt lúc nào đang khá lạnh vì vậy khách sẽ không phải gặp phiền phức vì những cơn mưa bất chợt như tháng 6, tháng 7.
Ðề: Con người Đà Lạt Ram bắp Đà Lạt ai đã từng ăn? Món này thì ngon khỏi phải nói luôn rồi, nếu bạn là một người thích ăn vặt và “ghiền” các món chiên nóng nòng thì bảo đảm là bạn sẽ “căng bụng” vì cứ ăn mãi món này mà quên luôn là mình đã no lúc nào không biết đấy. Từ quả bắp tươi, người ta bào ra sau đó ướp với gia vị cuốn vào bánh tráng sau đó chiên trên chảo dầu nóng… Cái ngon của món ăn này là ngoài chả ram bắp ra còn có chén nước lèo làm tù đậu phụng xay nhuyễn + các loại đồ chua + đĩa rau sống Đà Lạt rất hấp dẫn bạn. Bạn hãy dùng một miếng bánh tráng trải ra đĩa, bỏ vào đó một miếng chả ram + các loại đồ chua (dưa leo, củ đậu, cà rốt, củ cải…) + rau sống (rau côrôn salát, rau thơm, rau quế, tía tô…) cuộn lại với nhau sao cho gọn và đẹp mắt, bỏ chút ớt xay vào chén nước lèo nóng hổi và chắm vào rồi ăn. Giá cả không mắc đâu, giá phục vụ cho sinh viên học sinh mà, khoảng 20.000đ/phần tùy theo quán, bạn có thể xin thêm nước lèo, rau sống, đồ chua mà không bị tốn thêm tiền, nhưng nếu đi 3 người thì bạn chỉ cần gọi 2 phần là đủ. Ăn ở đâu, đường đi đến đó thế nào? Quán thứ 1: Nếu bạn đang đứng ở Khu Hòa Bình thì hãy vào đường Nguyễn Văn Trỗi, lên Bùi Thị Xuân, khi nào thấy Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi thì dừng lại, sau đó đi vào hẻm bên hông kế bên trường vài mét là thấy nhưng chổ này không ngon vì chiên không được dòn Quán thứ 2. Nếu bạn đang đứng ở Khu Hòa Bình thì hãy vào đường Nguyễn Văn Trỗi, lên Bùi Thị Xuân khi nào thấy Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi thì đi tiếp 100m gặp Ngã 5 Đại Học. Đứng tại ngả 5 tìm thấy quán cà phê Anh Em hỏi đường người xung quanh đường Nguyễn Công Trứ, đi theo đường Nguyễn Công Trứ xuống khoản chưa tới 10 căn nhà bên tay trái thấy quán lụp xụp thì vào đó, quán này rất ngon. Chúc các bạn thật vui khi tham quan tại ĐL nhé... Công ty Du lịch Quốc tế Hoàng Gia (ST)
Ðề: Con người Đà Lạt mình vừa mới đi đà lạt tháng 9, giờ lại muốn đi tiếp quá, người đà lạt đúng là dễ thương và mến khách,phong cách phục vụ cũng tốt nữa
Ðề: Con người Đà Lạt Đà Lạt là điểm đến hàng năm yêu thích của mình vào tháng 11, 12, 1, 2... & sau tết Âm ^^ Mỗi lần đi là làm hẳn 1 cẩm nang du lịch luôn cơ! Cẩm nang 2013 nóng hổi đã có & sắp update 2014. Nhà nào cần thì hú nhé mình gửi tặng ^^ Pm email cho mình là đc hén.
Ðề: Con người Đà Lạt Hi vọng 1 ngày gần đây sẽ được đến Đà Lạt. Thời tiết đẹp như này chỉ muốn làm 1 tour xuyên Việt cho đã thui. hi
Ðề: Con người Đà Lạt đang plan đi festival hoa sắp tới, cả đời em chưa đi được đà lạt lần nào mặc dù ở SG ](*,)
Ðề: Con người Đà Lạt Thì đi đi bạn, time này đẹp lắm & nhộn nhịp thích lắm í. Cần help book phòng thì ớ mình nhé
Ðề: Con người Đà Lạt Nếu muốn đi Đà Lạt vào dịp Festival thì nên chuẩn bị sớm đi bạn nhé! Ví dụ như: Phòng khách sạn, vì ngày lễ kẹt phòng kinh lắm....! Nếu cần thêm thông tin gì thì hãy alo cho mình tư vấn cho bạn nhé! (^.^)
Ðề: Con người Đà Lạt Mình chưa bao giờ đi Đà Lạt cả. Nghe nói tháng 12 này Đà Lạt có tổ chức festival Đà Lạt lớn, muốn đi Đà Lạt quá mà điều kiện chưa cho phép. Yêu Đà Lạt lắm, hẹn Đà Lạt một ngày sớm nhé!
Ðề: Con người Đà Lạt Địa chỉ thuê xe máy ở Đà Lạt Bạn đi du lịch bụi Đà Lạt nhưng không biết thuê xe máy ở đâu? Vậy mình xin chỉ cho các bạn địa chỉ thuê nhé! Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ! DV Xe máy Hoàng Anh ĐT: 0989 008482 - 0632 221922 Địa chỉ : Số - 4K Bùi Thị Xuân Phường 2 - TP Đà Lạt Giá thuê xe : Xe số 80.000VNĐ/Ngày ( honda wave RS - super dream - sirius ) Tay ga 100.000VNĐ/Ngày ( yamaha nouvo 3 rc & Attila - Click...) Tay ga mới 150.000VNĐ/Ngày (Air blade Fi 2012 - Lead - Vision - Nouvo Lx - Alizabeth) Xe tay côn số thể thao 180.000VNĐ/NGÀY (Suzuki rgv - Satria - Exciter 2012) Sáng thuê từ 6h đến tối 19h30 cùng ngày thì trả xe (tính một ngày), khách thuê hai ngày trở lên thì được giữ xe qua đêm (không tính phí đêm) DV Xe máy Huy Trung Hộp số :80.000VNĐ/Ngày Tay ga :100.000VNĐ/Ngày Địa chỉ : 4 Bùi Thị Xuân Phường 2 – TP Đà Lạt ĐT: 1212 382838 DV Xe Máy Minh Khang Xe số 70.000VNĐ/Ngày Xe tay ga 90.000VNĐ/Ngày ĐT: 0937 755152 Địa chỉ : Số 65 - Cách Mạng Tháng Tám Phường 8 - TP Đà Lạt. DV Xe Máy Thanh Hương Xe số 70.000VNĐ/Ngày Xe tay ga 90.000VNĐ/Ngày ĐT: (063)3500499 - 0912057375 Địa chỉ : Số 16C – Phạm Ngũ Lão - TP Đà Lạt. DV Xe Máy Tuấn Kiệt Xe số 70.000VNĐ/Ngày Xe tay ga 100.000VNĐ/Ngày ĐT: 0919420077 Địa chỉ : Số 73/8 – Đường 3 tháng 2 – TP Đà Lạt Ngoài ra ở các nhà nghỉ hay khách sạn còn có cho thuê xe gắn máy. Đà lạt là thành phố tây nguyên có độ cao khoảng 1500m so với mặt nước biển,nơi đây khí hậu mát dịu quanh năm,đường xá thông thoáng,mật độ xe máy dễ lưu thông và có rất nhiều điểm tham quan du lịch cũng như các dịch vụ mua sắm ăn uống. Cho nên du khách có thể thuê xe máy sẽ được giảm chi phí rất nhiều trong chuyến hành trình du lịch và tự do khám phá cho riêng mình để có những khoảnh khắc đẹp khi ở Đà lạt. (u)Công ty Du lịch Quốc tế Hoàng Gia(u)