Ðề: Xíc míc với em gái Thế thì mn nên dành nhiều thời gian đế quan tâm và nói chuyện với em hơn vì đôi khi em ấy nghĩ mn chỉ dành thời gian quan tâm đến công việc mà ko quan tâm đến em ấy nên mới vậy. Nói chung là chị em gái cũng khó tránh khỏi những xíc mích mà.
Ðề: Xíc míc với em gái Hai chị em thường như vậy mà. ở cùng nhau thì ghét nhau, nhưng xa nhau thì lại thương và nhớ nhau. Cố gắng bình tĩnh lại, mỗi ng nhường nhau 1 chút sẽ tốt hơn. Chứ ở với ng khác cũng ko bằng ở cùng ng nhà mình đâu
Ðề: Xíc míc với em gái chị này giống em. em em cũng là em trai. nó còn hay ăn nói cục cằn nữa cơ. Nhiều lúc em bực ơi là bực, hôm trc còn nói nó không được em ức quá, khóc như điên trước mặt nó, mất hết cả thể diện... Nhưng được cái tính em khó chịu em phải nói ngay, Em nói thì nó cũng nghe, nên 2 chị em lại bt. Nói chung có gì xích mích, không vừa ý nhau thì phải nói ra còn có cách giải quyết, chứ cứ không nói gì thì càng ngày càng mất tc đó ạ. Anh Chị em trong nhà chẳng có gì là không giải quyết được ạ!
Ðề: Xíc míc với em gái chị em xích mích là chuyện thường, nhưng thời gian giao tiếp với nhau thì hạn chế cáu gắt thôi, nên chiều em 1 ít, vì dù sao em vẫn còn nhỏ, môi trường mới, như người mới lớn, thích được làm theo ý mình và được mọi người tôn trọng, ủng hộ. Nếu bạn cáu hoặc cấm, cản em gái nhiều, thì đương nhiên sẽ cãi cọ và xa cách thôi. Cố gắng "mềm" với em 1 chút nhé.
Ðề: Xíc míc với em gái mình mà có em gái kiểu đó cũng bực lắm, mình đi làm mà nó chỉ đi học về là ngủ điên lắm chứ
Ðề: Xíc míc với em gái giống mình quá, càng ngày càng thấy c e càng xa, em thì ngang bướng, nói chả dc, chả nhẽ lớn rồi đánh đập, mà ko nói ko dc, lắm lúc thấy mệt mỏi lắm, haiz
Ðề: Xíc míc với em gái m cũng có đứa em gái đây, nó sinh năm 93 mới đang học năm 3 đại học thôi. 2 chị em ở cách nhau 40km nên thỉnh thoảng cuối tuần là sang nhau chơi. Có lẽ vì tính mình hơi nóng nên con bé sợ, thường thì có chuyện gì nó đều giấu mình, đến khi người khác kể thì m mới ớ ra. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra với nó quá, m chả biết nên nói chuyện với nó thế nào, khuyên nhủ ra sao
Ðề: Xíc míc với em gái chào bạn, Nhà mình có 3 chị em,, chị cả sn 82, đến mình sn87, cuối cùng là em trai sn 90. không tính chuyện ngày bé, nhưng khi lớn lên 3 chị em mình chưa to tiếng với nhau bgio,,, chị em m mỗi người 1 nơi nhưng vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi han nhau cho nên chuyện gì của em hay của chị mình đều biết có cái động viên, có cái phải góp ý cho nhau.. theo mình thấy dù bận đến đâu thì bạn cũng nên dành thời gian cho em gái mình, để nc chị em hiểu nhau hơn.
Ðề: Xíc míc với em gái hihi bạn ý nói là bạn ý về muộn mà,,, chắc muộn quá nên em ý ngủ trước thôi... không thấy bạn ấy nhắc là em ấy lười làm hay,... sao mà
Ðề: Xíc míc với em gái trc, chưa lấy chồng, chị e tớ cũng suốt ngày chành chọe nhau nhưng đến khi lấy chồng rồi thì lại th][ng nhau lắm
Ðề: Xíc míc với em gái hoàn cảnh như thế, khó tránh được sự xa cách nhưng là chị em, có gì mà k nói ra được lần đầu tiên bạn tự gợi chuyện thì sau sẽ lại bình thường lại thôi mà... chúc chị em bạn sớm lại thân thiết nhé!
Ðề: Xíc míc với em gái Hihi. Kể 1 kinh nghiệm làm lành của tớ cho bạn nha! Hồi năm ngoái tớ và em trai cũng rơi vào tình trạng gần giống thế. Do 2 chị em ít tâm sự mà thành ko hiểu nhau, cũng chành choẹ ghê lắm. Cãi nhau xong cũng để đấy, tớ đi làm nên chả có time mà nghĩ phương hướng giải quyết. Một hôm đang ở sở làm thì nhận được tin nhắn của cu em, nó bảo "làm gì thì làm, đúng 11h phải cầm máy điện thoại theo người đấy" Mình hỏi "thế có chuyện gì?" Nó ko trả lời. Đến 11h thì tổng đài gọi và tặng bài hát kèm theo lời nhắn của cu em thế này "xin lỗi chị nhé! em ko cố ý cãi lời, chị đừng ghét nữa. em có mỗi 1 người chị thôi đấy" Ha ha. Mình vui sướng và hạnh phúc chết đi được. Yêu em mình quá!
Ðề: Xíc míc với em gái Nghe hạnh phúc mà mình rơm rớm nước mắt luôn. Nhà mình người xưa cũng thế, gần nhau là ghét xa nhau là nhớ, giờ 2 chị em gái vui vẻ hơn vì tâm sự nhiều hơn, còn 2 thằng em trai khỏi chê, lúc nào cũng thích lớn hơn mình. Nhưng thôi hiện tại nhà mình rất hạnh phúc vì có gì nói đó rõ ràng nên rất hiểu nhau.
Ðề: Xíc míc với em gái chị em xích míc là chuyện thường ,nhưng bạn cũng xem lại thế nào chứ để lâu thì không tốt đâu ,lúc rảnh rỗi thử ngồi nói chuyện với em xem sao.....
Ðề: Xíc míc với em gái m lại thích có chị để mà chí chóe mà ko có ,c em trong nhà khó tránh khỏi cãi nhau lắm miễn là trong lòng vẫn luôn yêu thương nhau là được.