Hi cả nhà, Ngày nào đi làm mình cũng gặp cảnh vài người thi nhau vứt rác ra đường: người đi ô tô (có tiếng văn minh) bấm roẹt cái cửa kính để thả rác, trẻ em ngồi xe máy uống xong hộp sữa cũng ném vèo ra đường (vì người lớn vứt nên trẻ con học theo mà), ngay ngõ nhà mình cũng có chữ ghi ở bảng tin "đề nghị mọi người không vứt rác ra trước cửa nhà hàng xóm" thế mà sáng nào mình cũng thấy 1 đống rác to tướng dưới bảng tin rồi... người già người trẻ thi nhau vứt với tư tưởng chung là "sạch nhà xấu ngõ". Mình mà đếm trên đường mỗi ngày cũng phải gặp gần 10 trường hợp xả rác ra đường. Vợ chồng mình đã thực hiện vứt rác đúng nơi quy định từ trước đến giờ. Mình lập chủ đề này với hi vọng các thành viên của lamchame chung tay nói không với việc vứt rác ra đường nhé! Chúng ta hãy làm gương để thế hệ con chúng ta được sống trong một môi trường không rác thải
Ðề: Hội những người không vứt rác ra đường Em ủng hộ clb này.Vì công nhận là ra đừờng nhìn thấy nhiều ng vứt rác bừa bãi trông rất chướng mắt.Thùng rác ngay cạnh mà còn thẳng tay vứt ra đường
Ðề: Hội những người không vứt rác ra đường Mình đồng tình với bạn chủ top. Sạch thì phải sạch từ trong nhà đến ngoài ngõ, đến phố phường. Ý thức giữ gìn vệ sinh chung của nhiều người Việt Nam còn rất kém. Mỗi người chỉ cần vứt một hộp sữa hay túi bóng hay bất cứ rác rưởi gì ra đường thì hàng triệu người sẽ tương đương với hàng triệu đồ rác. Chưa cần nói tới mỹ quan đường phố (thứ mà những người vô ý thức không bao giờ nhận ra), dễ thấy nhất là chính chúng ta sẽ là người lãnh chịu hậu quả từ uế khí, ô nhiễm, vi khuẩn... từ những cái rác rất nhỏ mà mỗi người vứt ra. Mình cực lực phản đối hành động vứt rác ra đường, ra ngõ...cốt không phải nhà mình đó, đặc biệt hơn là làm ngay trước mặt con trẻ, ảnh hưởng tới hành vi và nhận thức của con người xã hội tương lai. Nhiều người coi thường, cho rằng vứt rác ra đường chỉ là một vấn đề nhỏ, không phải chuyện bé xé ra to, nhưng mình nghĩ nhân cách một đứa trẻ được hình thành từ những điều nhỏ nhất đó. Từ ý thức của bọn trẻ đối với những việc nhỏ bé sẽ hình thành nên ý thức của chúng đối với gia đình, xã hội và môi trường xung quanh.
Ðề: Hội những người không vứt rác ra đường topic này hữu ích đó, mình thấy trẻ con bây giờ đi học cũng ý thức lắm, ăn kẹo xong chạy vào sọt rác vứt, bố mẹ để không đúng nơi quy định là nhắc ngay
Ðề: Hội những người không vứt rác ra đường Mình đã thực hiện điều này từ 10 năm trước vì bọn mình học trong ngành du lịch, được giáo dục ý thức xanh sạch đẹp từ mỗi cá nhân mới góp phần làm cả xã hội được văn minh. Bây giờ khi đi đường Mình còn nhiều lần nhìn thấy các em nhỏ ngồi sau lưng bố/mẹ ăn kem, ăn quà xong, thẳng tay vứt luôn vỏ ra đường, nhìn mà lại trách người lớn ko biết giáo dục con trẻ. Mà còn 1 chuyện nữa cũng hài cơ, vợ chồng mình hay đi làm về muộn, ngách nhà mình thì gõ kẻng thu rác từ 4h30, để đến 5h30, nhà mình ko kịp vứt nên thường để rác vào buổi tối hoặc sáng hôm sau đem ra vứt vào các thùng rác hoặc xe rác ven đường. Có lần chồng mình mang rác ra, 1 chị nhân viên vệ sinh đang quét rác và cho vào thùng rác, ck mình dừng xe lại đợi chị kia dừng mới thả rác vào, chị ấy nói giờ này là giờ gì mà vứt rác, sao buổi tối ko vứt mà bây giờ mới vứt, rồi lườm nguýt ck mình. Tự hỏi có ý thức vứt rác đúng nơi quy định mà lại bị hằn học, không hiểu là chị ấy mong chờ điều gì, mong người dân vứt rác ra đường để có việc làm hay sao? ](*,)