Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Cáu với con là chuyện bình thường thôi mà, ai cũng thế. Tối nào mình cũng quát tháo con ấy, bực lắm không chịu nổi
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? cứ khi nào giận cáu, bạn cứ tự cấu mình 1 cái thật đau trước khi mắng con đảm bảo làm trên 10 lần như thế hiệu quả sẽ rõ rệt đó
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Giống Em quá. Dạo này Con hay ốm không chịu ăn nhiều lúc cáu con xong mà ứa nước mắt.......
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? chị cố gắng đọc sách ỏ tham gia các khóa học, sẽ thấy dễ kiềm chế hơn
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? bé nhà em được 9 tháng rồi các mẹ ạ. dạo này ko hiểu sao nó hay khóc dỗi thế ạ. mà khóc ghê cơ chứ. em dỗ ko được mà bỏ mặc cũng ko xong. Chả hiểu học ở đâu cái tính đấy cơ chứ.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Đấy là hội chứng sau sinh rồi bạn ạ. Biết thế để mình tự điều chỉnh như: không quá cầu toan trong việc chăm con, dành thêm thời gian để thư giãn, yêu chiều bản thân mình hơn....Minh biết có người cứ đi mua sắm là chỉ nhìn đồ của con thôi, của mẹ chỉ là thứ yếu, đi chợ chỉ chăm chăm nghĩ mua gì để bổ cho con còn cái miệng mình thì bỏ qua. Đừng bỏ quên bản thân mình khi có con nhỏ - đấy là bí kíp tránh xa căng thẳng và cáu bẳn. Mình trải qua giai đoạn đấy rồi và cũng có người khuyên mình điều này và mình đã sống thật vui, thật tốt.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mẹ nó ơi, tội cho con quá, mới có 5th thôi mà, dù cáu giận thế nào mẹ nó đừng đánh con. Có lẽ mẹ nó vẫn chưa quen việc có con mọn, và nóng tính quá. Khi nào mẹ nó cáu thì tự cấu vào mình 1 cái, nghĩ đến sau này khi con ngày một lớn mình càng yêu hơn, lúc đấy mới thấy hối hận về việc đánh con khi bé còn quá nhỏ!
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình cũng hay cáu gắt vô lý lắm, nhưng lúc nóng giận thì ai còn kiềm chế được đúng không các mẹ..........
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mẹ nó ơi, mình rất thông cảm vì thực ra trong cuộc sống có rất nhiều điều phải lo lắng và stress. Khó có thể tìm thấy ai trên đời này nói rằng không bao giờ có stress. Chỉ có điều, họ biết cách hóa giải những lúc stress mà thôi. Mẹ nó đừng tự trách mình mà tình hình thêm xấu đi. Có lẽ, lúc nào cơn bốc hỏa nó lên thì mình cần tĩnh lặng một chút, để suy nghĩ và hạ hỏa, đồng thời tìm cách giải quyết hợp lý. Nói thực là thời gian để giải quyết vấn đề kiểu này sẽ tốn hơn là giải quyết bằng những cơn thịnh nộ. Nhưng quả là nó sẽ mang thêm rất nhiều ý nghĩa cho cuộc sống đó bạn à. Mình có một chị bạn, 2 năm trước đây, chị ấy và chồng rất hay khẩu chiến (2 v/c bằng tuổi). Bây giờ, mỗi lần cãi nhau với chồng thì chị bạn mình thường ra khỏi phòng. Chị ấy hay tự mình chui vào toilet, khóa trái cửa lại. Chị ấy nói với mình là chỉ 10 phút sau thôi, đủ thời gian để cho cả chị và chồng lắng xuống, không xảy ra khẩu chiến. Rồi quay lại, hạ hồi phân xử. Từ khi chị ấy làm vậy, chị ấy bảo cuộc sống gđ của chị ấy tốt lên rất nhiều. Mình rất mừng cho chị ấy. Mà mừng hơn là mình cũng học đc cách đó để nền nã hơn với bọn trẻ con nhà mình. Nhiều khi các em ý làm mình cáu lắm chứ, nhưng cứ tìm cách để hạ hỏa mình trước, thì mọi thứ sẽ dễ hơn nhiều. Những lúc ấy, mình thường tự giác bỏ lên phòng mình vài phút, hoặc là bảo bọn trẻ con hãy đi sang phòng bên, ra khỏi tầm mắt của mình rồi một lúc nữa quay lại nói chuyện. Và bản thân mình thấy cực kỳ hiệu quả. Và đặc biệt bây giờ, cũng đang cố gắng tối đa không bao giờ xử con bằng những hình phạt quát mắng nữa, mà theo xu hướng nhẹ nhàng, dịu dàng hơn Mẹ nó thử dần dần xem thế nào, vì tớ ngày xưa cũng hay cáu với con lắm đấy, nhưng tớ rèn luyện dần và thấy hiệu quả đấy mẹ nó ạ. Chúc mọi điều tốt lành nhé !
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình nghĩ bé 5 tuổi thì đâu có gì để mẹ phải cáu gắt đâu nhỉ? Con tầm đó chỉ có ăn rồi ngủ, chưa bò, chưa chạy, chưa sờ cái này, chưa nghịch cái kia cơ mà. Mẹ nó nên đi ra ngoài nhiều hơn,tham gia các CLB ở trên LCM này nè. ĐI giao lưu với các mẹ mình sẽ học được nhiều cách chăm sóc, dạy dỗ, đối xử với con hơn đó.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? cũng là do áp lực của cuộc sống nữa chị ah,cố gắng kiềm chế bản thân thôi,cứ nghĩ rằng trẻ con ko biết gì là ko có tội nên ko thể đánh mắng đc,mình hồi bé cũng thế mà
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Ừa nhiều khi con hư cũng phải bị mắng chứ, ko thì lại thành ko bít sợ à
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình cũng hay cáu với con nhất là khi con ko chiu an lai nhong nheo. Cáu xong nghi lai m ko đúng, con con bé, chua biết gì. Nhưng đẻ xong m khó tánh hơn. Phải cẩu thiện tinh tình ko sẽ làm ảnh hưởng đến moi ng va chính m
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Có thể mẹ nó bị stress sau sinh như các mẹ nói, có chồng có thêm con lại là bé đầu lòng nên chưa có kinh nghiệm chăm con và các vấn đề khác của cuộc sống.Bạn tìm hiểu xem có những nguyên nhân nào làm bạn bực bội với con, từ bé hay là từ các vấn đề khác nữa. Sau đó chia sẻ với người thân, để được hỗ trợ kinh nghiệm và các vấn đề khác để có thể toàn tâm toàn ý lo cho con và bớt áp lực từ các vấn đề khác nếu có. Mẹ thoải mái vui vẻ thì cũng đỡ cáu con hơn. Bé còn nhỏ quá chưa thể hiểu nhiều, dù sao và ở tuổi nào thì bạn vẫn cần kiên nhẫn thì mới thành công được.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? cũng bớt rồi mẹ nó ạ.Hai vc em bảo nhau lúc cáu quá là em chuyển con cho chồng trông đi làm việc khác ạ.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? mấy bữa này bé nhà em mọc răng,sôts nên quấy, đêm không được ngủ trọn vẹn mệt quá cơ các mẹ ạ
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Có thể bạn bị trầm cảm sau sinh. Trầm cảm sau khi sinh khiến người mẹ suy nghĩ nhiều, việc ăn uống, ngủ nghỉ kém dẫn đến sụt cân, suy dinh dưỡng. Điều này rất dễ dẫn đến suy nhược thần kinh, hoang tưởng... ảnh hưởng đến việc chăm sóc cho con và gia đình. Bạn nên đi khám để được bác sĩ tư vấn và điều trị kịp thời nhé.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? chắc chị nên tập bình tĩnh thôi, cáu thế vừa hại sk lại k tốt cho con đâu