CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Miên, 29/4/2007.

  1. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Không biết nguyên nhân dẫn tới việc vợ chồng ra tòa của các mẹ là gì nhưng mình đau đớn nhất nguyên nhân của mình lại hok xuất phát từ 2 vợ chông mình mà là từ bố mẹ chồng.Mình căm giận mẹ chồng mình rồi hận luôn chồng mình vì mẹ chồng mình có thể thốt lên rằng"không biết thằng ku thứ 2 có phải con của bố nó hok?"
    Mình đã nuốt nước mắt nói với chồng rằng:nếu anh cũng có lòng dạ như bà nội thì anh hãy đem con đi kiểm tra ADN đi nhưng nhớ 1 điều là nếu nó đúng là con anh thì anh và bà nội đừng bao giờ nhìn mặt nó".
     
    Đang tải...


  2. dangsaumotconnguoi

    dangsaumotconnguoi Thành viên mới

    Tham gia:
    13/7/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn có hoàn cảnh tương tự giống mình, nguyên nhân mà chia tay đó lại là từ bố mẹ. Tuy rằng phía mình lại là bố mẹ vợ, nhưng đều chung một kết quả, vợ chồng mình cũng đang trong tình trạng sắp ly hôn. Lẽ ra nguyên nhân này không thể có nhưng nó lại diễn ra liên tục. Sự tham gia của các bậc trên rất dễ xảy ra. Mình cũng sét theo quan điểm mình sống cho cuộc sống gia đình của chính mình chứ không phải vì cha mẹ vợ và cha mẹ chồng. Nhưng cái đó đều phải được sự thống nhất của hai vợ chồng và hai con người này phải thực sự yêu nhau thì mới cùng nhau vựot qua được. Nhưng hiện giờ thì chỉ vượt lên chính mình mà thôi, ngày mai vẫn phải ăn và đi làm mà
     
  3. bluebird

    bluebird Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng là cuộc sống của con sẽ thay đổi bạn ạ, nhưng hãy cố gắng mạnh mẽ sống, để nuôi dạy con, hướng cho con mình một cuộc sống vững chắc, không bị những rằn vặt của tình cảm vợ chồng ảnh hưởng. Chẳng phải chữ ký của mình đâu, mà còn tại cả những nguyên nhân khác nưã chứ...

    Đưá bé nào cũng có một "vết thương" riêng, chúng sẽ buồn nhưng rồi chúng sẽ phải chấp nhận và vượt qua thôi

    Chúc bạn luôn vững lòng.
     
  4. bluebird

    bluebird Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Thật không thể hiểu nổi lại có những vị mẹ chồng ác độc như vậy. Còn chuyện chồng mình nghe lời mẹ chồng thì nhiều lắm bạn ơi....

    Thật khó mà tha thứ cho bà mẹ chồng này...
     
  5. cachuaxanh82

    cachuaxanh82 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Bây giờ mình mới tình cờ đọc được topic này, mình không phải thành viên của vầng trăng khuyết nhưng cũng có lúc thăng trầm cuộc sống những tưởng mình cũng đã là nạn nhân của vầng trăng khuyết rồi.
    Muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các bé ... gì thì gì chứ trẻ em là người thiệt thòi nhất các bạn ạ.
    Thật thương cho bạn cafebuon ở hoàn cảnh này. Không biết tình hình của bạn bây giờ thế nào rồi? cha có nhìn mặt con, ông bà còn chịu nhận cháu không?
    Bạn đã thử suy nghĩ thêm liệu có phải tại nguyên nhân gì mà bà nội mới nghi ngờ như vậy không? chẳng hạn có ai ở ngoài nói vào nói ra hay bạn có làm gì để bố, mẹ chồng hiểu nhầm mình là người không đứng đắn không? Chứ thực tình mình thấy hiếm khi bố, mẹ chồng lại không tin cháu là cháu mình khi vợ chồng con đang hạnh phúc cả.
     
  6. hienhanh

    hienhanh Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    11/4/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng cùng hoàn cảnh như bạn nên rất thấu hiểu, nhưng k chỉ MC đáng căm giận mà chồng mình nghe lời mẹ mù quáng còn đáng căm giận hơn, chính vì thế mà có kết cục ly hôn như ngày hôm nay.
     
  7. puichen

    puichen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/4/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Chào cả nhà, cho mình nhập hội với..
    Mình Pui Chen, 36 tuổi, Tom , 38 tháng, Mắm 13 tháng. Vợ chồng mình quyết định ly hôn rồi, và mình cũng đã về ngoại....
     
  8. meyeubong2009

    meyeubong2009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    em đọc topic này ma ko cầm nổi nước mắt thương các mẹ thương các con . cuộc sống gia đình cũng có nhiều chông gai ko tránh được chuyện vợ chồng cãi nhau rồi dẫn đến LH va em cũng đôi lần nghĩ đến LH nhug vì thương con ko có bố thiếu tinh cảm của bố nên thôi nhu
     
  9. noibuonsequa

    noibuonsequa Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/12/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Tks bạn bluebird đã an ủi, cuộc sống hiện tại của mẹ con mình rất bình yên, tuy hơi buồn một chút, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua.
     
  10. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Mình là con của gia đình nửa vầng trăng đây, chồng mình cũng vậy nên giờ đang rất cố gắng để trăng tròn.
    Cảm giác của đứa con trong gia đình ấy mình có thể chia sẻ cho các bạn biết để hiểu con hơn.
    Tốt nhất là người cha ra khỏi nhà để nhà lại cho mẹ và đàn con, tránh thay đổi chổ ở, tránh chia lìa anh chị em với nhau. Lúc đó mình thương mẹ lắm, anh chị em cũng thương nhau nhiều hơn, bảo ban đùm bọc nhau hơn. Nhưng cũng có những lúc giận ba ghê lắm lại có những lúc nhớ ba khi kỷ niệm cũ ùa về hay tết lễ.
    Dù sao con lớn hẳn hay nhỏ hẳn thấy cảnh chia lìa của ba mẹ cũng đỡ buồn hơn con vừa nhận thức mà nhận thức chưa đầy đủ sẽ thấy thiếu ba là thiếu thốn tinh thần lắm lắm. Mong cả nhà bình an.
     
  11. musk

    musk Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Các bạn cho mình tham gia vào hội với - mình 35 tuổi. Buồn quá. Hai nhóc còn bé quá (3 tuổi và 6 tuổi). Chuyện của mình vẫn chưa phân xử xong. Cầu mong mình nhận được quyền nuôi 2 đứa.
     
  12. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    em cũng đăng ký 1 chân tham gia
    đôi khi đi ra đường thấy thương con.
    chứ mình thì vô cảm rồi...............
     
  13. MeXu0703

    MeXu0703 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/3/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cho em cũng tham dự một chân nhé. Con em cũng còn rất nhỏ, mà bố cháu đã dứt áo ra đi
     
  14. musk

    musk Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Đã 3h sáng rồi mà mình ko sao ngủ được. Đọc lại từ đầu topic thấy sao phụ nữ chúng mình khổ thế. Mình thì chưa xong thủ tục vì chồng ko chiu li hôn. Anh ta đi nói xấu mình khắp nơi dể lôi kéo sự ủng hộ của cả họ nhà mình hy vọng chặn mọi đường sống của mình để mình đổi ý. Thực ra cái mình cần bây giờ là 2 đứa nhỏ chứ ko phải a ta.Bát nước đã đổ đi rồi ko thể lấy lại được. Mình đang cố chờ để a ta ký đơn thuận tình li hôn cho mình để mọi việc diễn ra nhanh gọn chứ nếu đơn phương thì sẽ phải ra tòa bới móc nhau - mình ko muốn như vậy. Mình đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Các bạn cho mình kinh nghiệm dành quyền nuôi cả 2 con đi vì mình lo a ta sẽ cố tình đòi con để mình ko dám li hôn. Với mình chỉ thương 2 con thôi vì mình lo ko biết có dạy dỗ được2 con thành người tốt ko vì tụi nó cũng đã lớn rồi, đã có hiểu biết đôi chút rồi. Chứ còn a ta thì với mình coi như đã băng hà ko có gì phải luyến tiếc. Mình ko giận, ko căm thù và cũng ko còn yêu a ta. Cuộc sống khắc nghiệt khiến con người ta buộc phải vô cảm khi cần thiết. Các mẹ có 2 con cho mình xin ít kinh nghiệm với vì dù sao 1 mẹ 1 con cũng đỡ hơn rất nhiều. Có 2 thằng nhóc mình ko biết phải nói với con ntn? chúng nó sẽ hỏi nhiều và mình nên trả lời ra sao? Quan điểm của mình là dù có ghét bố nó như xúc đất đổ đi thì cũng ko bao giờ nói xấu bố với chúng nó. Vẫn tạo điều kiện cho bố con gặp nhau. Nhưng cái mình lo là chính bố nó lại làm hư tụi nó. Làm các nào để a ta hiểu và phối hợp với mình nhỉ? Các mẹ giúp mình đả thông tư tưởng đoạn này với!
     
    bibimumhienhanh thích.
  15. mecunxinh-cunyeu

    mecunxinh-cunyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Cho e gia nhập gia đình nửa vầng trăng với nhé. Em mới chỉ có 1 cháu gái được hơn 4 tháng thôi. Cũng buồn nhiều nhưng vì tương lai của con gái, thà ko có bố còn hơn là mất cả bố lẫn mẹ.
     
  16. mecasau

    mecasau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/4/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng là mỗi câu mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Chúc các mẹ nhanh chóng vượt qua một cảnh này trong cuộc sống để hướng tới cảnh khác tốt đẹp hơn và tương sáng hơn.
    hãy vì những tâm hồn nhỏ bé và non nớt, hãy cho trẻ cảm nhận được tình yêu từ mẹ.
     
  17. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    mình muốn giải thoát cho anh ấy, không tình yêu, tình dục không hòa hợp làm anh ấy rất buồn, nhưng bây h mình như 1 cái bóng, không yêu thương không cảm xúc, chỉ tìm cách kiếm tiền nuôi con, mình chưa li hôn nhưng mình rất muốn vì không muốn sống mà chính mình đi lừa dối chồng mình, làm chồng mình thiệt thòi đủ thứ. Muốn anh ấy tìm được 1 người nào yêu anh ấy hết lòng vì anh ấy, làm cho anh hp thế là mình đã vui rồi, Nếu li hôn lý do khiến mình day dứt nhất chính là sẽ làm anh ấy buồn các mẹ ạ. Anh ấy rất yêu quý con, con mình hơn 3 tuổi rồi không biết mình có được nuôi con không? Và các mẹ có kinh nghiệm ơi, sau khi đàn ông ly hôn mà vẫn yêu vợ thì họ có nhanh mất cảm giác buồn không? híc, chắc sẽ có mẹ trách mình nhưng mình thật buồn, vợ chồng không to tiếng mấy, vì ít gặp nhau, ít nói chuyện với nhau, chuyện chăn gối cũng ít(có khi 1 tháng 1 lần mà lần nào cũng không thoải mái, mình bị lãnh cảm), quan hệ mình với MC cũng không được tốt. Bây giờ chỉ muốn sống 1 mình với con cho thoái mái, nhìn chồng mình hp thôi các mẹ ạ!!
     
  18. Cucxinh

    Cucxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ nó đấy à,Sam nhà mình cũng vừa tròn 4 tháng,chị em mình kết thông gia nhé
     
  19. mecunxinh-cunyeu

    mecunxinh-cunyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều việc bận rộn quá, giờ mới biết Sam nhà mẹ Cucxinh bằng Cún nhà em. Cún nhà em sinh 4/11. Sam nhà mẹ nó sinh ngày nào? Có ngoan như em Cún ko? Trộm vía em Cún giờ ngoan lắm.
     
  20. ThuHang60

    ThuHang60 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: CLB Gia Đình Nửa Vầng Trăng

    Mình là một phụ nữ góa chồng đã lâu. Cuộc sống rất cô quạnh và buồn chán. Mình đã quen và gặp gỡ với nhiều người đàn ông nhưng hình như họ chỉ lợi dụng mình về thể xác vì nói thật trông mình rất trẻ so với tuổi. Mình đã từ bỏ tất cả và vẫn mong chờ 1 ngày kia có người đàn ông thật sự đến với mình vì tình yêu và cũng vì cùng cảnh ngộ ống góa bụa như mình. Mình đăng tin này chỉ muốn tìm 1 người bạn cùng cảnh ngộ cho đỡ buồn tủi và lắng nghe những tâm tư của mình thôi. Ai muốn kết bạn với mình hãy liên lạc với mình qua số đt : 0912784795. Mình rất muốn kết bạn với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi ngừoi đã lắng nghe!
     

Chia sẻ trang này