HI hi hi. bà này giống hệt tui ngày trước Bố Mẹ tui cũng muốn tui vào nhà nước cho ổn định. Mấy lần nói chuyện với gia đình mà không được. Lúc đó tui chưa lấy chồng nhé. Tui âm thầm làm hồ sơ rồi đi thi, thế là vào công ty nước ngoài. bây h Bố Mẹ tôi vẫn thích tui vào nhà nước đấy
bà nghĩ cách kiếm xiền in ít thôi!! Ng đã như cái kẹo rồi!! Tôi đang nghĩ cách gì kiếm tiền để gầy đi một chút đây!! he he....
mà các bà ơi, nhà có 500 bức tường thì tính ra bao nhiêu phòng nhỉ??? Thế này chuồng mình to, cả đại gia đình các bà gà ra vào cũng thoải mái, hí hí
Cảm ơn 2 bà nhiều nhé, hy vọng 2 vợ chông đi mấy năm về kiếm đc cái biệt thự nho nhỏ rùi an nhàn hưởng tuổi già, hihi
Lúc mình 88 ở đây chẳng thấy ma nào!! Vừa đi ra thì "chúng nó" thi nhau 888 để đạt 500 trang!! Chán quá!
Bà comment 1 người bà đã mua hàng thôi, comment thêm cả ng kia nên chắc họ sẵn bức xúc, cãi nhau là đúng rồi, khổ chưa? Thôi lần sau chỉ comment người mình đã dùng dịch vụ thôi bà ạ ko có lại nghe mắng oan
Có chuyện gì thế bà ơi @ Bà lanhoang : Tôi thì máu đi lắm ý chứ nhưng lão nhà tôi chẳng thích đi đâu cả
Ngày hôm nay là ngày ức chế của tôi hay sao ấy!! Sáng mới ức chế, đang nguôi đi được 1 tẹo lại có chuyện khác!! Tôi phát điên đây!!
các bà đang đua nhau 888 để góp mặt ở trang 500 à? tôi góp mặt với, dạo này tôi cũng ít việc nhưng đang chán đời quá nên chẳng muốn buôn bán gì hichic..............
bon chen 1 chỗ ở tầng 500 vậy...haizzzzzzz...dạo này ko để ý đến thị trường nhà đất 1 cái là chung cư lên tầng vèo vèo