Toàn quốc: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy hôm

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi ohaio, 12/11/2013.

  1. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,982
    Đã được thích:
    17,855
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Tớ dạo này cũng mất ngu nhiều, mặt mũi hốc hác, mắt thâm quầng hicc
     
    Đang tải...


  2. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,796
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Đọc tâm sự của các mẹ mà em rút ra được bao nhiêu điều, em cũng bệnh lười mà sự nghiệp chả đâu vào đâu, thui cố gắng thui
     
    ohaio thích bài này.
  3. playboy83

    playboy83 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    25/8/2011
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Mình có bà chị làm về du hoc Nhật Bản , nếu bạn có nhu cầu thì mình giới thiệu cho . LH với mình nhé : 0.9.1.7.8.8.0.0.5.5
     
    ohaio thích bài này.
  4. thuthao1804

    thuthao1804 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    1,111
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    em đã rất kiên nhẫn mới đọc hết cm của mn, nhưng mà quá đúng. hi vọng bạn ấy trưởng thành hơn :)
     
    ohaio thích bài này.
  5. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Mình nghĩ nếu bạn có bằng đại học thì mình nghĩ ko khó xin việc.
    Đầu tiên là bạn phải đi làm kể cả lương thấp nhưng lấy kinh nghiệm bạn ạ, đừng bao giờ mong đi làm mà lương cao luôn.
    Sau đó mới bước tiếp được.
    Còn về phần đi lao động Nhật Bản, mình cũng có anh chị ở bên đó, chị mình còn mở cả công ty nhưng nói thật với bạn thời buổi làm ăn khó khăn này thì ở đâu cũng thế.
    Nhiều người còn phải bỏ việc ở bên đó về mình nữa.
    Hơn nữa, bạn biết bây giờ đi mất bn tiền không, chưa kể là biết có đi được ngay không, hay bạn lại gặp phải công ty lừa đảo rồi lại mất bn tiền và thời gian.
    Với mình thiết nghĩ bạn cứ làm ở mình tốt đi đã bạn ạ, cứ kiếm tiền, có tiền rồi đi xuất khẩu lao động chưa muộn đâu
     
    ohaio thích bài này.
  6. cutitngoan

    cutitngoan Pháp Danh- Nhuận Hạnh

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    9,160
    Đã được thích:
    1,359
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Mình khuyên bạn ko nên đi XKLĐ, nói thật nhà chồng mình ở Nghệ An,gđ nào cũng nghèo và muốn làm giàu bằng cách XKLĐ.Nhưng ra đi, có người thành đạt thì ít mà trở về lại nợ nần nhiều hơn, thực tế thì số tiền nộp vào để đi xk ấy chỉ nuôi công ty môi giới thôi, giả sử bạn nộp 40tr, thì đi mất tầm hơn 10tr thôi, còn cty môi giới dc hưởng. Sang bên đó rồi họ phủi tay hết trách nhiệm luôn, mà làm bên đó lương cũng tầm 4-5tr thôi, chán lắm. Nhà chồng mình cũng có mấy người đi, ai sang đó cũng chán và càu cứu về nhà gửi tiền sang để phá hợp đồng, tưởng toi luôn ở bên đó ấy chứ. Các bạn đừng tin vào những lời mật ngọt của cty môi giới, lừa đảo nhiều lắm. Cứ làm trên quê hương mình, người mình, có gđ, bạn bè....những lúc ốm đau, khó khăn còn có người bên cạnh chứ nơi đất khách quê người vất vả lắm. Cuộc sống này ai cũng có những chuyện buồn, quan trọng là mình phải biết phấn đấu đi lên, nơi cuối con đường sẽ có ánh sáng mà. Chúc bạn vui và tìm ra lối đi đúng đắn cho mình. Thân!
     
    ohaio thích bài này.
  7. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,320
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    mấy lời khuyên của chị hay quá, chúc chủ top sớm có quyết định sáng suốt nhé.
     
    ohaio thích bài này.
  8. PhụngTiên

    PhụngTiên Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Nếu bạn khó xin việc quá thì mình nghĩ, bước đầu tiên bạn cứ tạm xin làm CN ở kh Cn nào đó. Cháu mình nó cũng làm CN mà lương >5tr/th. Bước đầu thì khó khăn, với bạn là người có trình độ, dần dần có bước tiến hơn. Bây h như vậy thì ko nên kén việc. Mà mình đọc bạn học ĐH nhưng còn viết sai nhiều lỗi chính tả đơn giản quá. Nếu đi du học thì mình nghĩ bạn không có cơ hộikeer cả về tài chính và học bổng. Còn đi LĐXK thì ...chị họ mình chuyên làm mảng này còn bảo...bên nc người ta còn thất nghiệp đầy ra, làm sao mình sang đấy mà có việc... Chúc bạn suy nghĩ chín chắn.
     
    ohaio thích bài này.
  9. khuchaivan

    khuchaivan Khúc Hải Vân

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    2,455
    Đã được thích:
    1,221
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Bài của bạn để sai mục rồi. Nên chắc sẽ sớm bị di chuyển vậy nên mình khuyên bạn nên chép lại những chia sẻ của các mẹ ra một file riêng cho tiện tham khảo nhé!
    Ý kiến cá nhân mình là nếu bạn không có lựa chọn nào khác thì hãy nghĩ đến việc đi xuất khẩu lao động. Bởi nếu bạn tin vào năng lực bản thân thì kiểu gì cũng có cách kiếm tiền tốt, nếu bạn chịu đầu tư công sức và tâm huyết.
    Còn ra nước ngoài rủi do thì nhiều mà cơ hội thì chưa chắc đã nhiều. Kiếm nhiều nhưng tiêu cũng chả dễ gì tiết kiệm. Nếu bạn chịu được cực khổ vất vả, thì hãy thử sức với những cơ hội kiếm tiền mà bạn biết đi xem nào.
     
    ohaio thích bài này.
  10. hoamattroiforever

    hoamattroiforever Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Đã từng có ý định như bạn. và bây giờ thì vẫn chưa hết cái ước mơ lớn lao đó. Mình nghĩ thế này.
    Nên có một sự chắc chắn bạn ạ. Vì
    1. Gia đình bạn hoàn cảnh khó khăn nên kinh tế phải được đặt lên hàng đầu. Phải nghĩ đến tất cả các trường hợp xảy ra, rủi ro,...thì sẽ thế nào.
    2. Du học thì hầu như chỉ đủ nuôi mình ăn học thôi nhé, học không tốt là bị trục xuất ngay, lúc đấy thì mệt lắm. Các bạn ở Nhật giờ đang bị kiểm tra gắt gao về việc làm thêm giờ, nó phát hiện ra thì đuổi chứ chẳng chơi, mà không làm thêm giờ thì không đủ ăn đủ tiêu cũng chết...
    3. Bạn có chắc chắn sang có được công việc ổn định ít nhất là nuôi được bản thân bạn chưa nói gửi về nhà. Mọi việc không dễ dàng như mình nghĩ, không phải cái gì mình quyết tâm là làm được, còn nhiều thứ tác động lắm : trình độ bản thân, năng lực, ngoại hình, xã hội...
    4. Xuất khẩu lao động thì mình nghĩ ok nhưng vấn đề bạn hãy xác định trước là người nước ngoài họ khinh những người theo kiểu xkld, phải chịu nhiều tủi nhục, lương bèo bọt...một tháng để ra chắc được tầm 600-700$ là cùng. Mà phải có công ty uy tín nữa...
    Mỗi người một ý kiến, và tất cả là trên tinh thần tham khảo, bạn hãy suy nghĩ kĩ vì mọi người không phải là mình, chỉ có bản thân mình mới biết mình là ai và mình phải làm gì. Mình không nói bạn dừng những ý tưởng đó lại nhưng hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm nó để mình có một hành trang chắc chắn nhé bạn. Mình nghĩ bạn đủ trưởng thành để suy nghĩ được những vấn đề này.
    Chúc bạn thành công.
     
    ohaio thích bài này.
  11. Ai Quan

    Ai Quan Banned

    Tham gia:
    21/6/2013
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Bạn cần nói rõ hơn bạn định du học nước nào? Bằng cách nào, tự túc hay xin học bổng? Bạn có ngoại ngữ gì, trình độ tới đâu? học trường nào? đi du học với mục đích gì? ( để học lấy bằng cấp hay để làm việc rồi gửi tiền về cho bố mẹ??)

    Mình nghĩ các mẹ đều đã đưa cho bạn những lời khuyên vô cùng chính xác, mình nghĩ cũng chẳng cần nói thêm nữa. Chỉ có đôi chút thông tin về du học muốn gửi tới bạn:

    - Nếu bạn học Tiếng Anh, muốn đi du học Mỹ, Úc, Canada.... trong khi trình độ học làng nhàng, gia đình lại không có điều kiện, thì đúng như các chị nói, bạn quá ư viển vông, viển vông hết sức. Vì sao các chị có kinh nghiệm cũng đã phân tích rất đầy đủ cho bạn rồi.

    - Nhưng nếu bạn biết đôi chút Tiếng Pháp, thì mọi vấn đề lại hết sức đơn giản đấy. Không cần "giỏi", "k cần tiền", chỉ cần chút may mắn là bạn đi được rồi đấy. Đi theo kiểu "jeune fille au pair", có thể hiểu sang đó học làm cô trông trẻ cho 1 gia đình người Pháp ( Lưu ý hoàn toàn khác với Người Giúp Việc, vì mình chỉ trông trẻ, k làm gì khác trừ khi có thỏa thuận), đồng thời có thể học thêm bất kì cái gì bạn muốn ( thường người ta chỉ học tiếng thôi).

    Mình học chuyên ngành Tiếng Pháp đây, bạn bè mình kể cả nhà rất giàu, đi theo kiểu này nhiều lắm, vì dễ mà. Nhiều người bảo lưu đại học, sang đó luyện thêm tiếng rồi về học tiếp, có người đi chỉ với mục đích chơi....

    Tiền để sang đó, có khi chỉ mất đúng vé máy bay, nếu gặp gia đình nào tốt, có khi chẳng mấy xu nào. Họ k trả tiền lương cho mình ( vì ăn ở đó rồi), chỉ cho tiền gọi là "tiền tiêu vặt", khoảng 10tr/tháng. Tùy vào may mắn từng ng, có thể hơn kém hoặc hơn nhiều.

    Tiếng Pháp của bạn k cần giỏi, chỉ cần "lắp bắp" có khi cũng được, đủ để đi xin visa thôi, còn sang đó, trình độ cứ gọi tăng lên vùn vụt.

    Nói chung là hình thức này rất hay, nếu bạn quan tâm có thể lên mạng tìm hiểu. Mơ ước của bạn có thể sẽ k là viển vông nữa. Từ trước đến giờ chả ai bị lừa lọc gì cả, ai đi về cũng "được" nhiều hơn mất. K được tiền , ít nhất cũng được "tiếng"- về nói ngoại ngữ như gió, bằng cả chục năm học ở nhà ==> về nước cũng dễ xin việc hơn.

    p/s: Mình k phải môi giới du học gì đâu nhé ( mà cái này cũng đâu cần môi giới, tự liên hệ mà:)) Ai học tiếng pháp thì đều biết Pháp nó có hình thức "du học" này cả! Mình cũng chỉ biết thông tin chung thôi, nếu cần có thể Pm cho mình nếu muốn!

    Chúc may mắn!

     
    Sửa lần cuối: 12/11/2013
  12. miuxinh9183

    miuxinh9183 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    5,802
    Đã được thích:
    472
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    nếu bạn cần đi XKLD thì hãy suy nghĩ ki vi số tiền ko phải nhỏ đâu, cần thì pm cho mình, mình quen với 1 chị chuyên về cái này. chị ý là độc quyền luôn, làm về xây dựng, ở Nhật nhé
     
    ohaio thích bài này.
  13. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,149
    Đã được thích:
    1,431
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    mình biết chuyện này rất khó nghĩ nhưng bạn hãy suy nghĩ chín chắn nhé/ ko nhất thiết phải ra nước ngoài mới kiếm được tiền đâu. bạn chịu khó tìm kiếm mối quan hệ,từ đó chuyện xin việc cũng dễ hơn. cứ dần dần rồi sẽ tìm ra lối thoát thôi mà.

    Chúc vui!
     
    ohaio thích bài này.
  14. duncoi

    duncoi Tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    8/7/2009
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Chia sẻ với em. Chị có đứa bạn học cùng cấp 2 đi XKLĐ về mà thấy tiền ko có, gầy xác xơ, thấy kêu vất vả lắm, giờ thì ở nhà hẳn rồi. Hồi bạn chị bỏ việc để đi chị khuyên mà bạn ấy ko nghe. Quyết định thế nào là ở bản thân em em ạ. Chúc em sớm tìm đc con đường đi cho bản thân
     
    ohaio thích bài này.
  15. ohaio

    ohaio Thành viên mới

    Tham gia:
    12/10/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Em cảm ơn tất cả mọi người ạ! Cảm ơn tất cả mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  16. ngocbkk52

    ngocbkk52 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2013
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Đi Nhật, số tiền bỏ ra ban đầu ~ 200tr. Nếu có được việc làm ổn định lương ~ 20tr/tháng (Mình đã tham khảo nhiều người, ai cũng đc tầm này). Sau 3 năm, nếu ăn tiêu tiết kiệm trả nợ dần tiền vay ban đầu thì bạn sẽ dành dụm được khoảng 500 tr, để về VN làm ăn. Mình nghĩ, bạn đi XKLĐ cũng là 1 hướng tốt.
    Cầm cái bằng đại học, mà trình độ làng nhàng đi xin việc thì khó lắm. Bạn mình nhiều bạn tốt nghiệp bằng khá, giỏi những trường ĐH lớn: HV Ngân Hàng, KTQD, ĐH Giao Thông,..nếu không có tiền chạy, hoặc quan hệ thì cũng toàn phải dấu bằng đi làm KCN thôi. Kể cả mấy bạn cùng lớp ĐH Bách Khoa HN giờ toàn vào làm trái ngành ở KCN.
     
  17. hoamattroiforever

    hoamattroiforever Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    Tự nhiên chán chán vào lại topic này thấy vui quá. Vấn đề nan giải của các bạn sinh viên ra trường bây giờ trong đó có cả mình.:) Chu top đâu rùi? Thấy có mấy mẹ ủng hộ chủ top còn giới thiệu chỗ uy tín, còn phần lớn là can. EM đang đi làm nhàm nhàm được 5tr một tháng, không y thích cv này lắm nhưng tự thấy cũng may mắn hơn rất nhiều người :)))) chúc chủ top sớm có quyết định đúng đắn.
     
  18. hoamattroiforever

    hoamattroiforever Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em không ngủ được, các mẹ giúp em với, em sắp bị trầm cảm mất rồi...(mod cho e nhờ mấy

    chị Miu xinh ơi, giới thiệu em đi, em đang muốn đi :)))
     

Chia sẻ trang này