Cần 20 năm để xây dựng uy tín nhưng chỉ cần năm phút để phá hủy nó. Cần 3 năm nỗ lực để xây dựng tình yêu bền vững nhưng chỉ cần năm phút để phá hủy nó. Một khi tâm niệm điều này, bạn sẽ hành động khác đi rất nhiều. Tình cảm cũng như tài khoản trong ngân hàng. - Để lâu không vun đắp, tài khoản có cũng như không. - Cho dù đó là tình cảm gì thì cũng cần phải vun đắp thường xuyên. - Tài khoản ngoại tệ thì ta lại càng phải hiểu rõ nhau hơn, khi đã hiểu và đầu tư đúng thì tài khoản này hơi bị giá trị. - Những người ở những vùng miền, hay đất nước khác nhau sẽ khác nhau; nhưng khi thông cảm được với nhau, một tình cảm tuyệt vời sẽ xuất hiện. - Tiêu xài hoan phí, tài khoản nhanh chóng trống rỗng. - Con người thường chỉ hối tiếc những thứ mình ĐÃ TỪNG CÓ mà thôi. - Mở tài khoản sai ngân hàng, ngân hàng sập tiệm, tài khoản đi tong bạn thì te tua. - Sống ở đời 'bạn' thì ít mà 'bè' thì nhiều, cho nên cứ từ từ chớ vội kết thân với 'bè'. - Có nhiều tiền, tiền sẽ sinh lãi, nhưng lãi không nhiều bằng lạm phát, theo thời gian thì nó cũng quay về khởi điểm. - Tình cảm có thể lưu mờ thời gian, nhưng thời gian cũng có thể hao mòn tình cảm. Sự vun đắp cần cả hai yếu tố song hành: chất lượng và số lượng. (st Anh Triều - Adam Thiên) --Mộc-- Thực ra tình cảm, công việc, tiền bạc hay cuộc sống đều như nhau cả thôi!
Ðề: Cần 20 năm để xây dựng uy tín nhưng chỉ cần năm phút để phá hủy nó. Nhiều chiêm nghiệm quá, rất nhiều góc cạnh khi nhìn cuộc sống
Ðề: Cần 20 năm để xây dựng uy tín nhưng chỉ cần năm phút để phá hủy nó. dạ cảm ơn chủ tóp vì nó quá đúng
Ðề: Cần 20 năm để xây dựng uy tín nhưng chỉ cần năm phút để phá hủy nó. cảm ơn chủ top ..............................................
Ðề: Cần 20 năm để xây dựng uy tín nhưng chỉ cần năm phút để phá hủy nó. Hay. thanks chủ top.................. (u)
Ðề: Cần 20 năm để xây dựng uy tín nhưng chỉ cần năm phút để phá hủy nó. hay đấy nhưng mà cuộc sống vốn dĩ nó là vô thường và người tính không bằng trời tính bác à