Mình vừa đọc được bài thấy hay.. đưa lên đây để các mẹ xem Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa Thứ ba, 12/11/2013, 07:43 GMT+7 Trời đã trở lạnh rồi, nhất là mấy hôm nay, khi những cơn mưa bão liên tục tràn về, chẳng mẹ nào an tâm mà ngủ cho được. Trẻ nhỏ khi ngủ thường có xu hướng đạp chăn ra ngoài, lăn lộn lung tung trong giường và kết quả là, bé thường bị lạnh cóng, tím tái chân tay mà chẳng hề biết cách tự đắp chăn lại cho mình. Lo lắng cho con, trước đây, em hầu như chẳng đêm nào ngon giấc. Cứ được 1,2 tiếng lại bật dậy một lần để kiếm tra chăn cho Bống. Đắp chăn cho con em không chỉ lo bé đạp tung ra dẫn đến bị lạnh mà còn sợ bé sẽ tung chăn vào mặt và gây ngạt rất nguy hiểm. Vậy nhưng nếu không đắp cho bé mà để con mặc nhiều quần áo đi ngủ cũng không phải là cách hay. Trẻ sẽ khó cựa quậy, dẫn đến ngủ không sâu. Mồ hôi cũng không thoát ra được và rất có thể sẽ ngấm ngược trở lại cơ thể, gây “lợi bất cập hại”. Cùng chung nỗi lo lắng này với em là rất nhiều các ông bố bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là vào những ngày mùa đông sắp gõ cửa. Em đã tìm hiểu và tham khảo rất nhiều kinh nghiệm của các bà, các mẹ để rút ra những “tuyệt chiêu” cực hay để ứng phó với tật thích tung chăn và “đi du lịch trên giường” của con. Nhờ có nó mà suốt 2 năm nay, chưa một lần Bống bị cảm lạnh hay viêm họng do ngủ ban đêm bị nhiễm lạnh. Em xin mach với chị em những kinh nghiệm của bản thân trong việc đắp chăn cho con mùa đông Với trẻ 3 tháng Ngày Bống còn bé mới chỉ biết lật lẫy, em và ông xã đã quyết định “đầu tư” cho Bống một cái túi ngủ rất xinh xắn. Từ ngày sắm túi ngủ, em không còn giật mình thon thót lúc nửa đêm vì sợ con bị lạnh, cô nàng tha hồ ngọ nguậy cũng chẳng chệch ra bên ngoài được. Để chắc ăn, em còn sắm hẳn hai loại túi ngủ: loại mỏng (một lớp) dành cho những ngày trời không quá lạnh, loại dày bằng lông hay bông dành cho những ngày trời rét đậm. Nhìn con yêu ngủ say trong chiếc túi ngủ màu hồng hình con gấu trông đáng yêu không tả xiết. Vậy nhưng biện pháp này cũng chỉ hữu hiệu được một thời gian. Trẻ nhỏ không chịu đắp chăn khi ngủ khiến nhiều bà mẹ "đau đầu" (ảnh minh họa) Với trẻ 6 tháng Khi Bống lớn lên, con ngày càng thích quay lộn lung tung trên giường. Cân nặng tăng lên cũng đồng thời khiến chiếc túi ngủ trở nên vô cùng chật chội. Ông xã em đề ra ý tưởng thay túi ngủ bằng ngay một chiếc vỏ chăn có khóa kéo của hai vợ chồng. Giờ ngủ, em kéo khóa vỏ chăn và đặt bé ở bên trong. Khi ấy cái vỏ chăn giống như một chiếc túi ngủ mà Bống chỉ có thể thò cổ ra ngoài. Ưu điểm là, vỏ chăn thì rộng rãi hơn nhiều so với chiếc túi ngủ nên con tha hồ xoay người. Chiếc vỏ chăn có tác dụng thêm được một thời gian thì cũng phải “ra đi”. Với trẻ 9 tháng Đến giai đoạn đã bắt đầu vô cùng nhạy cảm, lại ham nghịch ngợm, Bống dứt khoát không chịu để bố mẹ đặt trong túi ngủ hay vỏ chăn. Em bắt đầu chuyển sang cho con mặc pajama khi đi ngủ. Bống đã lớn và mặc những bộ đồ này cũng rất đáng yêu. Nếu là pajama rời, em luôn chú ý có thể quấn thêm cho Bống một cái khăn mỏng vào bụng để tránh bé bị lật áo. Ngoài ra, để tiện nhất, em luôn thích sắm cho bé bộ pajama liên thân như vậy em không bao giờ lo con bị hở bụng. Tuy nhiên, dù loại quần áo nào, em cũng luôn lưu ý chọn loại bằng chất cotton, thấm mồ hôi, để bé có cảm giác thoải mái, dễ chịu khi đi ngủ. Ngoài ra, đối với áo, chị em cũng nên lưu ý chọn loại áo có tay dài trùm được kín bàn tay bé. Như vậy con sẽ ấm hơn và không lo bị hở tay. Đối với quần, một mẹo nhỏ cho mẹ, đó là chọn loại quần liền tất hoặc quần có ống bo gấu sẽ kín gió hơn. Với trẻ 1 tuổi Khi Bống được trên một tuổi, em vẫn duy trì thói quen cho bé mặc đồ cotton kín đi ngủ rồi mới đắp thêm một lớp chăn mỏng. Tuy nhiên, chú ý điều chỉnh trang phục của bé cho phù hợp với từng thời điểm trong ngày, lúc ở nhà, hay khi đi học. Ngoài ra, với những hôm trời gió mùa Đông Bắc lạnh về, em cũng có xoa thêm cho bé chút dầu khuynh diệp vào ngực, lòng bàn chân, bàn tay, và trước mũi cho con trước khi đi ngủ. Nhiệt độ trong phòng từ khi có máy sưởi cũng không còn quá lạnh như những ngày xưa. Tuy nhiên, em luôn chú ý để một chậu nước ở trong phòng để tránh làm khô da con và giữ ẩm cho không khí. Quan trọng nhất là phòng ngủ của con phải kín, không có gió lùa. Có thể xoay tư thế cho bé nằm nghiêng, tránh ra mồ hôi trộm ở lưng.
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa cảm ơn chủ top nhé, tưởng chừng những thứ đơn giản lại k đơn giản chút nào
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa Hic, bé nhà tớ thì lúc nào mẹ dậy cũng ở tình trạng vén áo lên và đạp tung chăn, tớ đã phải mặc áo cotton dài mà vẫn thế. Cứ đắp lại là nửa đêm cũng gào lên bắt mẹ bỏ chăn ra. Mấy hôm nay rút kinh nghiệm, tớ dùng cái tã vải cotton vuông gập đôi, đắp từ ngực bé đén hết bụng, ko đắp 2 tay mà luồn vào nách. Cái này bé không đạp ra được vì ko vướng chân, mà vẫn ấm bụng, ấm ngực. Thấy đêm qua ngủ ngon hơn, vì ko phải đạp chăn . Chân thì đành đi tất của mẹ trùm vào cả gấu quần. Thời tiết này khó thật, hơi tí bé vẫn toát mồ hôi, mà ko đắp gì thì lạnh toát. Haiz, cả đêm chỉ có sờ lưng, lau mồ hôi, thay áo, đắp chăn cho con thôi, quay đi quay lại lơ mơ ngủ đã thấy hết đêm rồi.
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa Tớ cũng going mẹ này. Loay hoay chăn chiếu cho con là hết đêm. Cái bọn trẻ con lúc nóng lúc lạnh hic hic
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa Bọn trẻ có xu hướng tung chăn ra ngủ mà, nhiều khi ngủ quên hôm sau con bị viêm họng là thấy ân hận lắm ấy, đấy là tâm trạng chung của nhiều mẹ
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa cu nhà m ngủ mùa lạnh cũng hay tung chăn lên lắm nên là mùa đông bố mẹ thường hay pải đắp một đêm mấy lần cho bé
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa nhà mình nửa đêm toàn phải dậy mặc thêm áo cho con thôi chứ chẳng biết làm thế nào cả
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa Chính vì vậy mà ở nước ngoài hay dùng body cho con đến 2-2,5 tuổi Và túi ngủ cũng là thứ thiết yếu nữa các mẹ ạ.
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa con nhà em ko chịu đắp chăn nên em toàn cho con nằm cnahj gấu bông và mặc wuaanf áo dài,
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa Túi ngủ cũng hơi bất tiện ở chỗ là các bé nóng lạnh thất thường, hay ra mồ hôi trộm nữa. Lúc bé nóng quá nếu là chăn chỉ cần bỏ bớt ra là đc, nhưng túi ngủ thì tháo đc túi ra mà bé ko giật mình hơi bị khó. Bé nhà mình trời này vẫn phải bật quạt cả đêm đấy, tắt quạt lúc nào là mồ hôi đầm đìa lúc ấy, híc!
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa em cứ đi ngủ là cho con mặc đồ body, rất tiện ở chỗ con lăn kiểu j cũng ko bị hở bụng hở rốn, lạnh hơn nữa em đeo thêm cái yếm. trộm vía con em ko bị ốm vì lạnh buổi đêm bao giờ mặc dù mẹ cũng ngủ quên thường xuyên
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa Giờ nhiều loại sản phẩm tiện dụng ghê ngày sưa các cụ lạnh vậy mà chỉ có làm ổ rơm cũng qua hết bao cái mùa đông
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa Đúng là vấn đề nan giải đối với các mẹ. Hôm trước mình mệt quá ngủ quên, hôm sau con bị viêm họng, ân hận mãi!
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa bé nhà e (2t) cũng thế đấy hay đạp chăn.e thường đắp lúc nửa đêm, chứ lúc bắt đầu ngủ hơi nóng và ra mồ hôi, mẹ phải lót khăn xô ở lưng để thấm mồ hôi, hết ra mồ hôi áo vén trong cạp quần và chân đi tất mỏng. mẹ phải dụ chăn gấu nó thích , đêm nó làu bàu về đắp chăn vì đắp khăn khẽ thế nào nó cũng biết và trở mình,mẹ phải nịnh là mẹ đắp chăn gấu cho con đấy.
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa e rút đc nhìu kinh nghiệm hay quá, con e ngủ cũng đạp tung hết chăn ra ấy
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa LẠnh như này mà con mình cứ đòi bật quạt và không chịu đắp chăn, chỉ ôm cái gối thôi. Nên khi nào con ngủ, mình lại dậy đắp chăn kín ngực cho con nhưng phải để hở chân. Nếu không cu cậu đạp ngay chăn ra. Mà hôm nào mệt ngủ quên, sáng con bị ho ngay.
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa Bé nhà em bị 1-2 lần vì lạnh đêm không đắp chănn rôi. Mẹ có mặc quần áo dài tay cho con lúc mới đi ngủ thì không phải đắp chăn vì con người nóng toát mồ hôi, nhưng về đêm lạnh thì mẹ phải dậy liên tục để đắp nhưng con vẫn cứ đạp ra không chịu nằm trong chăn. Còn nếu mặc áo ấm quá thì toát hết cả mồ hôi lưng. Đúng là nuôi trẻ con khó các mẹ nhỉ?
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa có ai như mẹ con nhà m ko, mẹ thì đắp chăn ấm áp ngủ tít từ tối đến sáng. 2 con nằm 2 bên (gần 3t và gần 5t) thì cứ tơ hơ thế cả đêm, cứ sáng dậy mẹ mới đắp chăn cho con. cơ bản tối thì chúng nó nóng ko cho đắp.
Ðề: Đắp chăn cho con, đâu phải chuyện đùa bé nhà m cũng vậy đấy.chưa ngủ say lad ko tài nào chịu đắp chăn đâu.mẹ đắp vào là bỏ ngay ra kêu mẹ ơi con nóng mà trong khi đó trời thì lạnh.làm m cả đêm tình giấc liên tục để đắp chăn cho con