Thời tiết bây giờ chán lắm sắp lạnh nữa rồi bà ạ,đến mình còn thấy oải nữa là bọn nó thôi cố lên bà nhé.
Đi học về đau đầu ,đau bụng vì đói, lại đau tim vì hết hạn đóng tiền học phí mà tháng này chi tiêu vượt quá mức cho phép nên lại lên cơn đau tim òi.Sao kiếm thì khó mà tiêu thì không kiểm soát được khổ ghê cơ.
Chào ngày mới các bà hôm nay tôi được nghỉ phép không phảo cho con đi học (xã tình nguyện đưa đi ) may quá OL chào các bà một lát chờ con đi học xong thì lại làm một giấc tiếp các bà ạ
Ngồi OL mà sao hai mắt nó cứ nhắm tịt vào chỉ muốn ôm con ngủ tiếp con ko phải đi học thì tốt nhỉ haizzzzzzzzzzzzzz thôi tôi out ra để thay quần áo cho nó, sao đêm qua mưa to thế các bà nhỉ tôi dậy đóng cửa sổ mà mưa ướt hểt cả tay.Nhưng mà may mấy hôm nay mưa vào ban đêm chứ ban ngày thì khổ lắm.
Suốt ngày ngủ thế thì gầy sao nổi?? Bà ơi!! Đêm qua cún nhà tôi bị sốt cao lắm!! Như hòn than ấy, lên tận gần 40 độ!! Chán quá đi mất! May mà bây h hạ rồi, đang nằm ngủ! Mẹ lại nghỉ làm ở nhà trông con!! Hôm nay thì dự tính đi gửi hàng cho khách, con ốm lại thất hứa!!
Quên chưa morning các bà! Thời tiết thay đổi tôi thấy mệt mỏi thế, sáng sớm nay Xoan nhà tôi cứ khóc lóc mãi, vừa ngủ vừa khóc, chỉ mẹ khóc đòi, rồi chỉ lung tung khóc.. Ko biết hôm nay nàng ở nhà có vấn đề gì ko. Bà Lý hôm nay ở nhà chăm con à? Chúc cu Đạt mau khỏi nhé!
Đúng là thời tiết thất thường thật, thảo nào đêm qua cu Ben nhà tui ngủ không yên giấc. Tí lại khóc Àh, mà tui phải khai báo lý lịch ở đâu ý nhỉ Khai lun ở đây cho tiện nha: Tên: Hồ Việt Hà Tuổi: không khai cũng bít Hiện cư ngụ tại Hà Nội, gốc gác xa xôi: Nghệ An, sinh ra và lớn lên tại vùng biển Quảng Ninh Chuyên môn: Kế toán Nơi công tác: Cổng TTĐT Chính phủ Mới có 1 nhóc, cu cậu sắp tròn 9 tháng Bấy nhiêu thông tin thế đã được chưa các Gà Ah quên, nick name ngày trước cũng hay dùng: Gà béo
bà Lý ơi con trai thế nào rồi, thời tiết này chán thật đấy?cứ thấy các con ốm mà sốt hết cả ruột hichic.........