Hic có 1 hôm ko vào nhà mình mà vui thế này. Báo cáo cả nhà là Khánh vẫn rất dặt dẹo, ốm lăn lóc, gầy dơ xương. Mẹ Khánh ở TP Bắc Ninh nhá, ai đến TPBN thì ới 1 tiếng mẹ Khánh đưa đi chơi, ăn uống. Hì hi Ah, chị butbong hội nhà dê tức là chị í tuổi con dê be be 79 ấy mà
hihi, nhà mềng có mấy chị dê cơ mà, mấy chị cún, mấy cô trâu, cô ỉn, cô chuột, bác rồng bác rắn bác ngựa .... đủ cả
Em bé nhà bác lại ốm thế, chắc tại thời tiết thay đổi rồi. Qua giai đoạn giao mùa em bé nhà bác sẽ khoẻ hơn thôi. Mà bác hội trưởng này. Em thấy đất nhà mình chật zùi hay sao ý, bác xây nhà mới cho anh em ở đi. Hay bác định để lên đến 5000 thì xây nhà mới ạ???
Một email xác nhận sẽ đến trong hòm thư của bạn. Bạn PHẢI click vào đường link trong email đó thì bạn mới có thể gửi bài trên diễn đàn. Nếu bạn vẫn chưa click vào đường link trong email đó, bạn vẫn chưa có quyền gửi bài lên diễn đàn.
Khánh ốm à VA? Đỡ chưa, bác thấy tả mắt tèm nhèm mũi dãi tè le thương quá. Có mang sang bà V ko hay ở nhà?
LƯU Ý: Mật ong nguyên chất vẫn đóng đường. Nếu cho vào tủ lạnh, tốc độ lắng đường sẽ nhanh hơn Tuy nhiên, bạn yên tâm. Đây là lắng đường Gluco, đường Fructo và đường Sacaro. Đây là hiện tượng lắng bình thường của mật ong. Hiện tượng này khiến nhiều người nhầm sang lắng đường mía CÁCH PHÂN BIỆT CÁC LOẠI LẮNG ĐƯỜNG 1. Lắng đường đường Gluco, đường Fructo và đường Sacaro: có màu vàng nhạt, có dạng tròn, nhìn trông giống mỡ động vật đông lại vào mùa Đông. Lấy tay xoa xoa phần lắng đường, bạn sẽ thấy tan ngay Cho chai ngâm vào nước ấm, đường lắng đến đâu, nước ngập đến đó. Sau 2-3h mật sẽ tan và trở lại trạng thái bình thường. Lấy phần lắng đường cho vào miệng, bạn sẽ thấy tan ngay 2. Lắng đường mía: có dạng hình tinh thể. Ngâm vào nước ấm không tan. Xoa vào tay thấy có hạt Khi ăn bạn thấy sạn Do mẹ nó không đưa ra cụ thể hơn nên mình úp thông tin này lên. PS: Mẹ nó có thể đưa thêm thông tin sp mật ong đó lên đây nhé. Căn cứ vào 2 ý trên, sẽ phân biệt được ngay Mật ong nào là đóng đường Gluco và mật ong nào đóng đường mía
ôi bác ơi cả tuần nay bọn em đóng đô bên bà ngoại có về bên nội đâu, nhà cửa bề bộn chưa đâu vào đâu, lại thêm con ốm thế là ko về luôn. Mấy hôm nay phần sốt có vẻ đỡ nhưng phần bám mẹ thì càng tăng thêm, lúc nào cũng ngồi bên sườn mẹ mà cảm thấy vẫn chưa đủ thì phải, miệng lúc nào cũng bế ton bế ton
hồi xưa mình có hỏi ý kiến mng rồi, nhưng mng bảo ở nhà cũ đang vui, chưa muốn chuyển sang nhà mới, bản thân mình thấy nhà này cũng vui lắm, chưa bị dớp gì cả nên cứ ở tiếp thôi
Nói quá sõi ấy chứ. Nếu bác Hạnh ko dạy thì sẽ ko biết chửi đâu ạ. Mẹ cháu dạo này đến cq rồi lại xin về, chạy đi chạy lại cho có mặt
mekhanh vừa đi làm lại vừa về nom được bé khánh, chắc sếp dễ tính nhể ? Ồ mà tại thời tiết hay sao ý chị Ngỗng cũng ốm rồi, chị Ngỗng bị sốt 2 ngày nay, nhưng ko tệ lắm nên mẹ vẫn bắt đi học vì sắp thi học kỳ rồi. Trưa hôm nay chị Ngỗng đòi mẹ đón về ăn cơm và ngủ trưa ở nhà Chào cả nhà nhé Mengong đi thổi cơm sớm còn đi đón chị Ngỗng nữa.
Mengong oi!!!!!!!!!!! Em làm gần nhà mengong đấy, đang quan tâm đến món dừa xiêm nhà bác đây. Bác còn dừa không lát làm về em qua làm mấy quả cho cháu nó nay mai trắng trẻo nào!!!!!!!!( hiii chẳng biết có trắng được không, nhưng nghe nói uống nước dừa tốt nên em hay dùng )
hihihi, em mới vào nên chào bác cái, em đọc mấy đoạn hội thoại của bác mà đoạn nào cũng bùn cười, công nhận là teen, ngày xưa chắc bác đáng iu lắm nhể.
đâu phải ngày xưa, mà cả ngày nay bác Hạnh cũng rất đáng iu đấy. Lâu rồi em ko đc cập nhật tinh hình mua sắm của bác