Kinh nghiệm: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi hongbich_ns, 5/11/2013.

  1. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    * Mình cũng như rất nhiều phụ huynh khác, có mong mỏi được cho con vào học trường điểm, lớp chọn.
    Cái giá mà mình phải bỏ ra là=15.....tr đồng.
    Mình đã cho con được vào trường và thiết nghĩ, con mình đã mất công chạy trái tuyến rồi thì mất thêm chút tiền nữa cho con vào lớp chọn. Hai vợ chồng quyết định thêm 5tr nữa và con đã được ngồi vào ghế của 1 lớp chọn mà nhiều người comment rằng muốn lắm mà ko vào được.
    .....
    * Sau 1 tháng đi học, con sụt 2kg. Xót ruột quá vì ĐH chữ to mà con gầy thế này, bao nhiêu chăm bẵm và giữ gìn, còn sức khỏe để học tiếp nữa chứ!
    Như bao bà mẹ khác, 6 năm nay chăm con, sáng nào mình cũng cho con ăn sáng đầy đủ trước khi tới lớp: phở, mỳ, bánh, cơm rang...Mình chỉ thiết nghĩ chắc con chưa quen môi trường mới, chắc trưa mải chơi, ko chịu ngủ, chắc ăn ko hợp khẩu vị....
    * Thấy con gầy đi nhiều quá, em mang con đi khám sức khỏe tổng thể. Trước khi con vào lớp 1, mình đã cho con đi khám rồi, sức khỏe A: con cao 1m2, nặng 27kg, mọi thứ khác tốt.
    Vừa sót ruột, vừa thương!
    Thi thoảng đi đón con (bình thường là bố đón), mình lại thủ thỉ to nhỏ với cô rằng cháu sinh non và từ bé đã bị viêm phổi nên cô chú ý giúp mẹ cháu với.
    Cô thì hơn tuổi mình và xã khá nhiều nhưng chưa lập gia đình. Uh thì chuyện chẳng ai muốn nhưng cô chưa có con thì có thể chưa sót ruột như mình hay như bao bà mẹ khác!
    * 2 lần họp phụ huynh, định là sẽ vào Ban phụ huynh lớp để có điều kiện gần gũi và được cô chú ý hơn. Nhưng thực sự việc của mình ngập đầu, đi làm thì xa, nếu vào Ban PH mà ko làm việc cho chu đáo cũng ngại lắm. Lại thôi.
    Các mẹ, các bố, các ông, các bà đi họp, ai ai cũng mong được cô giáo quan tâm tới lớp hơn, tặng quà, đóng góp rất nhiệt tình. Thì đúng mà, con ở lớp với cô cả ngày, ở nhà với mẹ có tý xíu thôi.
    Cô vốn nổi tiếng ở trường là rèn chữ đẹp và rất kỷ luật nên mình cũng đặt nhiều ky vọng!
    * Con đi học năng khiếu ở trường: Học vẽ và học cờ vua!
    Đóng tiền cả tháng, con đi học được 3 buổi vì con quên.
    Lại nhờ cô, lần sau tới giờ thì cô nhắc giúp mẹ cháu vì cháu là con trai, ko để ý lắm và lại ham chơi nữa.
    Cuối cùng con vẫn quên giờ học!
    Ặc!
    * Ngày 4/11: đi học được tròn 2 tháng: Đang phỏng vấn ứng viên tưng bừng thì chồng điện thoại:" Em ơi, về ngay, con bị ngã chảy máu vỡ đầu, anh đang đưa con đi cấp cứu"
    Chao ôi, ko còn hồn vía nào nữa! Phi 1 mạch về, giữa đường thì chồng kêu "em vào viện... nhé vì anh và con đang ở phòng cấp cứu rồi".
    Chỉ thoáng qua trong đầu, lạ nhỉ, sao từ nãy tới giờ chỉ thấy có nói là anh và con, ô hay, thế nhà trường ko ai đi cùng à??????/
    Tới nơi, con thì khóc, máu chảy ướt hết cổ áo...khâu 4 mũi! 10 ngày sau tháo chỉ!
    Trời ơi là trời, của đau con sót!
    Con thấy mẹ cứ thế là nức nở, bác sỹ thì chỉ cho bố vào vì bố giữ được con và người nhà chỉ được 1 người ở phòng bác sỹ!
    Nhìn quanh...ko có bóng dáng bất kỳ ai của trường, ko cô ở phòng y tế, ko cô giáo chủ nhiệm. Uh, hay họ về rồi nhỉ?
    Con khâu xong, mặt nhợt nhạt vì sợ, vì mất máu nhiều, vì đói nữa. Bây giờ là 16h00!
    Trên đường về, thủ thỉ hỏi con:
    - "Con ngã làm sao?
    Con sợ lắm và chỉ nói ngắt quãng: "Con bị ngã ngửa như thế này này, đập đầu xuống đất ấy"
    -"Ngã ở đâu hả con? "
    - "ai phát hiện ra con ngã? ai đưa con đi bệnh viện?"
    - " Con ngã ở gần chỗ chú bảo vệ. Con tự chạy vào phỏng y tế!"
    Trời ơi, con mẹ giỏi quá!
    - " Sao con biết phòng y tế mà chạy vào? ai chỉ cho con?"
    - " Con tự chạy vào phòng y tế, các bạn con cũng chạy cùng"
    Ơ, con ngã gần chỗ chú bảo vệ mà!
    Mình hỏi tiếp:
    - "Sao con biết phòng y tế ở đâu mà chạy vào"
    - " Các bạn con bị đau toàn chạy vào đấy mà"
    * Đêm về, cho con ăn bữa phụ và uống thuốc, đi ngủ. 1 mình ngồi giặt quần áo, mình chỉ nghĩ, giờ là 10h đêm mà ko thấy bất kỳ ai ở nhà trường gọi hỏi thăm con, gọi cho cô chủ nhiệm thì cô ko nghe máy! Chẳng biết con ngã làm sao. Bác sỹ bảo ko phải chụp chiếu gì cả vì bác sỹ khám rồi ( Chồng làm bên Cục quân y và cấp cứu đúng tuyến dọc luôn nên bác sỹ và chồng rất biết nhau! Ok, yên tâm hơn tý). Trong đầu có hàng trăm câu hỏi mong được ai đó ở trường, ai đó thấy con mình ngã nói giúp!
    Có tiếng điện thoại kêu, mình bắt máy, số máy bàn! ......1 phụ huynh trong lớp cho con đi ngủ thấy con gái kể lại là bạn bị như vậy nên gọi hỏi thăm. Muốn khóc quá!
    * Sáng 5/11: chồng vẫn cho con đi học, vì 8/11 con có bài kiểm tra giữa kỳ. Con cũng ko muốn đi! Đành vậy, mình thì cứ" hay là,,,hay là" chồng lại quyết đoán, Lại thôi!
    Chiều 5/11: Mình đi đón con, con đang ngồi cắt thủ công cùng các bạn, cô quay ra, thấy mình ko nói gì.
    Đợi hết giờ, các bạn về gần hết, mình tiến vào hỏi cô (vì ko thấy cô có phản ứng gì về việc cần nói chuyện với phụ huynh sau khi con của họ bị như vậy).
    - Chào cô, em muốn hỏi về tình hình sức khỏe của cháu trong ngày hôm nay, khi cháu ở trường ạ!
    - Chào chị, cháu bình thường!
    - Cô giáo ơi, hôm qua cháu bị ngã như vậy...
    - Ah, cháu bị ngã ở ngoài sân nên em ko biết.
    Nghẹn hết cả cổ họng.
    - Cô giáo ạ, cháu bị khâu ở đầu, phía sau, cô chú ý giúp mẹ cháu kẻo các bạn cùng nhau vui đùa, sợ có đụng chạm vào...vì vết thương mới khâu ạ!
    - Vâng, các cháu nghịch lắm!
    Tối 5/11: 1 phụ huynh cho con tới thăm bạn. Cảm động lắm, hai mẹ con mua rất nhiều sữa để bạn uống cho mua khỏe.
    Chị ấy hỏi về cô giáo, về phản ứng của nhà trường! Hic, ko biết phải nói làm sao!
    Chị ấy cũng có con học trái tuyến như con mình, cũng mất tiền để vào lớp chọn của cô!

    Ôi! Con tôi, hay tại chính tôi đã ko biết cách hướng dẫn con những điều mà con ko lường trước được!
    Thương lắm!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hongbich_ns
    Đang tải...


  2. Me-Bin-Bo

    Me-Bin-Bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    2,144
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Vợ chồng em mạnh tay ghê, đúng là quan điểm về việc học hành của con cái mỗi nhà mỗi khác.
     
  3. Nha_Orion

    Nha_Orion Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2013
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Em không hiểu mẹ nó chia sẻ gì về ngôi trường này trừ việc số tiền đó. Cá nhân mình thấy mẹ nó thành tích quá và có thể tạo ra áp lực cho con. Mình không biết con bạn học lớp mấy. Nếu lớp 1 thì hãy cho bé thoải mái trong việc học đi, đôi lúc bố mẹ nên bảo vệ con trước những đòi hỏi thành tích của cô, đừng chứ đừng thoải mái đầu óc mình mà ép con theo ý muốn của thầy cô. Nếu con lên lớp 6, bạn cần biết học lực con bạn như thế nào, trường mà bạn chọn có phù hợp không. Đôi lúc trường điểm, lớp chọn nhg học lại nặng quá sức, con không theo được, con sẽ tự ti sau này.
     
  4. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    có điều kiện thì đầu tư cho bé môi trường học tập tốt, giáo viên có chuyên môn.Cố gắng cho cháu học cẩn thận là tốt mà
     
  5. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,965
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Ước gì e cũng có nhiều xiền để lo cho con nhỉ
     
  6. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    E lại tưởng là hình ảnh như kiểu Hà Hồ đưa SUbeo đi học trường Quốc tế ạ....................
     
  7. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    nếu lực học tốt, thì mối trường tốt, giáo viên có chuyên môn cũng khơi gợi được niềm ham học, ham tìm hiểu của bé
     
  8. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    cám ơn các mẹ, giờ em mới kể tiếp được câu chuyện ạ!
     
  9. Nha_Orion

    Nha_Orion Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2013
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Đọc qua em cũng đã thấy 1 số vấn đề của việc trường điểm, lớp chọn. Những đây là việc đương nhiên mẹ nó ạ. Thằng em em ngày xưa còn bị nói là đần độn, ngu xi chỉ vì nó ko được dạy trước khi vào lớp 1, nên chưa biết đọc biết viết như các bạn bè khác. Đôi lúc trường tốt, cô tốt chưa chắc đã thực sự tốt. Bởi những trường như vậy, cô như vậy thì luôn nghĩ mình là quan trọng nhất, các vị phụ huynh cần họ chứ không phải họ cần các vị phụ huynh, ko có người này thì sẽ có người kia,.... Cá nhân mình thấy cô giáo như vậy ko chấp nhận được, ít nhất học sinh bị thương thì cũng phải hỏi thăm vài câu. Đằng này xảy ra ngay ở trường mà vô tránh nhiệm vậy. Nếu mẹ nó ko tiếc thì nên chuyển lớp cho con. Nên học ở lớp nào mà cô giáo có trách nhiệm ý, chứ cô giáo này chỉ là cô giáo thành tích thôi, cô chỉ luyện được chữ đẹp và điểm cao thôi, ko có dạy con làm người được đâu.

    Thêm nữa, mẹ nó hơi chăm con quá. Em ko rõ tính tự lập của con mẹ nó thế nào. Nhưng đi học 1 tháng mà sụt 2kg thì có thể thấy con bị sốc do thay đổi môi trường, khả năng thích nghi của con tương đối kém. Mẹ nó nên tăng tính tự lập và độ thích nghi cho con hơn.

    Chúc bé mau chóng khoẻ lại.
     
  10. thuysanMinhToan

    thuysanMinhToan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    3,633
    Đã được thích:
    472
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Em chẳng ước thế đâu. Em mong con em được phát triển bình thg, thành 1 ng bình thg chứ ko cầu giàu có, kok cầu làm ông nọ bà kia. Dù thế nào thì cũng muốn con học hết cấp 2 ở quê, nếu có năng khiếu or đam mê thì cấp 3 cho học trường chuyên. Lớn mà muốn học Trung cấp nghề thì càng khuyến khích.
     
  11. hakhoa-tom

    hakhoa-tom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Cấp 1 thì biết gì mà chọn với điểm. vì mình thấy vào đó toàn vì thành tích mà toàn học trước thôi. con cứ cho học đúng chương trình, mà con học tốt hay không thì vào cấp 2 đặc biệt là lớp 8,9 là hai lớp quan trọng nhất để quyết định việc con có vươn lên được hay không thôi. còn một vài bài toán đố lật lọng ở cấp 1 mà các mẹ bảo cực khó chẳng để làm gì cả. Chữ viết thì cần gì lắm phải đẹp, viết chữ đẹp hay không là năng khiếu của mỗi người cộng với cả di truyền của gia đình nữa.
     
    Nha_Orion thích bài này.
  12. Nha_Orion

    Nha_Orion Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2013
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Chữ viết thì cần gì lắm phải đẹp: câu này chuẩn bác ạ, nhiều người chữ không đẹp mà vẫn thành công đó thôi, chữ đẹp này xưa của các cụ là phải thể hiện tính cách, cá tính, chứ không phải dập khuôn như bây giờ. Có trường khi vào lớp 1, các bé phải chuẩn bị 2 bút giống hệt nhau, 1 bút bé viết, 1 bút cô viết. Nếu con viết không đẹp thì cô viết hộ, để đảm bảo thành tích của lớp. C
     
  13. hakhoa-tom

    hakhoa-tom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Thật là nản cho kiểu giáo dục chạy đua này

    nhà ngoại mình cả nhà làm giáo dục, anh em cô dì ,chú bác đều đi dạy tuốt đủ các bậc, trừ mình. nhưng cái mà mình học được là hướng dẫn cho các con thích việc học, cháu thích học môn nào để cho cháu phát triển môn đó, con kiến thức cơ bản phải ở cấp 2, lúc đó kèm cặp để cho con nắm được kiến thức cơ bản thì con mới tư duy được, còn cấp 1 thì không cần thiết lắm, dạy con học cộng trừ nhân chia tốt là được.
     
  14. mebeluan

    mebeluan leonbaby.com

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    3,982
    Đã được thích:
    1,087
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Đúng là trường điểm - lớp chọn chỉ tổ làm cô kiêu- cô kiếm- cô ác - cô hành PH - tớ là tớ kiếu lâu rồi!
    Trải nghiệm nhà tớ với 1 cô giáo nổi tiếng nhất ở một trường điểm bậc 1 của HN cũng tồi tệ ko kém may mà là giai đoạn trước khi nhập học chính thức nên khi con thi đỗ DTD thì xin rút tiền luôn, đến giờ còn thấy may mắn khi chuyển hướng kịp thời.
    Cũng chẳng có lúc nào là muộn, mẹ nó bỏ ra 15..triệu ( 150 hay 159 triệu? ) thì cũng thuộc dạng chịu đầu tư cho con, vậy tìm môi trường khác cho con đi, ngoài tiền bỏ ra mẹ nó chịu khó đi gặp giáo viên, tiếp xúc, tìm hiểu, gặp đúng cô như mẹ hiền thì hãy chuyển!
     
  15. Nha_Orion

    Nha_Orion Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2013
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Bác này suy nghĩ giống em. Em thấy bây giờ thông tin nhiều quá nên nhiễu quá, kể cả việc chăm và nuôi dạy con cái cũng vậy. Giờ cái em mong muốn nhất là làm sao để phát hiện tiềm năng của con, sau đó hướng con đi đúng con đường theo tiềm năng của mình. Chứ ko phải chọn đường mà bố mẹ thích để áp cho con :D Cứ thoải mái đầu óc, bản thân bố mẹ ko quá áp lực, thì mới ko tạo sức ép cho trẻ con được.
     
  16. DSG.

    DSG. Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Chia buồn với mẹ nhé. Chuyện học bây giờ không chỉ con mà cả nhà cùng học. Cha mẹ phải bỏ cả việc để học cùng con, cùng lo lắng với con, cùng sợ sệt y như con ... chỉ khác là cha mẹ dùng tiền để khỏa lấp mấy cái lo đó mà thôi :)
     
  17. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Nói chung là mỗi mẹ 1 quan điểm về chuyên đề nan giải: CON ĐI HỌC!
    Nhà em thì đã chót cho con đi học như vậy rồi nên vẫn phải theo.
    Có điều đáng buồn là ở chỗ,vợ chồng em ko chạy theo thành tích, cũng ko phải vì thích khoe mẽ mà chạy cho con vào trưởng điểm. Lý do chỉ đơn giản là muốn cho con học 1 trường thật tốt mà lại thuận tiện việc đưa đón.
    Còn mới đi rút chỉ ngày hôm qua. Có chảy máu nhưng ko còn đau nữa!
    Cữ nghĩ mà lại ức vì cái ĐỨC và TÂM bây giờ ko còn như trước nữa.
    Mẹ mình cũng là giáo viên, cứ đọc tiêu cực ngành giáo dục là bà lại đăm chiêu!
    Khổ thật!
     
  18. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    * Những câu chuyện bên lề:
    Ngày 21/11: Sau khi đi cô hôm 20/11 xong, mình đến đón con, không mong là con được chuyển chỗ từ bàn cuối cùng dãy trong cùng lên trên nhưng cũng ko mong gặp phải những cảnh khó coi.
    16h50', đang lang thang bên ngoài lớp chờ con học xong giờ thủ công, bỗng nghe thấy tiếng 1 ông abc nào đó quát rất to: " Mày nhớ chưa, lần sau mà mày làm thế là tao bẻ gẫy tay, gẫy chân mày, nhớ chưa?" Đầu toàn dấu ???? sao vậy nhỉ? mình và 2 bố mẹ nữa đi thật nhanh ra cửa lớp. 1 phụ huynh Nam, mặt mũi trông hơi " chợ" 1 tý và quần áo thì rất chi là model đang chỉ tay vào 1 học sinh cùng lớp con mình. Hóa ra đấy là bạn T cùng khu ở với nhà mình, 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ. Mặt mình tối lại! Bình thường lúc nào ông nội cũng đón cháu T về nhà rồi bố mẹ đi làm về muộn thì qua đón sau. Hôm nay, nếu đấy là con mình thì sao? Phụ huynh abc kia sẽ ko có lần thứ 2 đâu nhé. Mình tức nghẹn, bước sát lại cửa lớp thì phụ huynh abc đó ko quát nữa , quay ra cửa và đưa con về. Ồ, cái bé con gái của phụ huynh này đúng là P.A!
    Cô gái đanh đá mà con trai mình có vài lần nhắc tới và mình đã phải xin can thiệp chuyển chỗ.
    Sự thực là có nhiều lần tắm thấy con bị bầm tím ở phần cánh tay, vết khá to bằng ngón tay cái, hỏi mãi thì mới thấy con kể là bạn P.A ngồi cùng bàn con, bạn ấy véo con. Hay là con trêu bạn? hay là chiếm chỗ hoặc lấy đồ của bạn mà ko mượn? Con cứ lắc lắc.
    Họp phụ huynh, ai có con ngồi chỗ nào thì vô ngồi chỗ đó để cô nhớ cha mẹ học sinh và cũng là dịp để xem bài vở và chỗ ngồi của con trên lớp. Tự dưng thấy 1 mẹ mặt mỏng, môi mỏng rất cành cao đến cùng chỗ với mình rồi ra bàn khác ngồi. Mấy lần đi đón con cũng gặp lại nhưng mình chỉ nhìn thoáng thôi, hôm nay gặp thêm đồng chí Bố làm mình ấn tượng quá.
    Điều đáng ngạc nhiên là ở chỗ, 16h50' lớp học vẫn còn cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng và đang giục các con chuẩn bị bài vở hoàn thành trước khi ra về. Cô đứng nhìn phụ huynh abc mắng nhiếc học sinh T mà ko nói câu nào?! Cả 3 chúng tôi đứng bên ngoài đều tròn mắt vì điều đó.
    Tối về, gọi cho 1 mẹ có con cùng lớp để hỏi về lịch đi chơi do Trường tổ chức. 1 buổi dã ngoại từ 8h-12h vào 1 ngày nào đó mà nhà trường ko ghi cụ thể, chỉ biết địa điểm bên Long Biên và đóng 190K/ 1 học sinh! Ặc, mình làm công tác tổ chức bao lâu nay, chưa bao giờ lên kế hoạch kiểu này!
    Hai mẹ đang rôm rả chuyện thì mẹ kia hỏi mình có biết việc chiều 20/11 có 1 học sinh tè bậy ra quần ở giữa lớp và bị cô la ó om xòm ra ko? Cô phạt đứng ở ngoài lớp với cái quần ướt và cô kêu ầm ĩ lên làm cho con gái chị ấy phát khiếp và về kể cho mẹ nghe.
    Ôi, cái trường mà tôi đặt nhiều kỳ vọng sẽ là cái nôi đầu đời cho con trai tôi tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và học tập thành người!
     
  19. Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    Đọc cái này mà thấy thất vọng về... các bậc giáo viên quá! Em biết không phát tất cả các cô đều vậy nhưng mà vẫn mất lòng tin lắm
     
  20. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ với các mẹ về 1 ngôi trường Tiểu học được coi là Trường điểm!

    gặp được cô giáo chủ nhiệm có lương tâm như vậy chắc em cũng ko thích dù là Trường chuyên lớp chọn. Bởi giai đoạn này là giai đoạn các con cần sự quan tâm của cô giáo hơn bao giờ hết
     

Chia sẻ trang này