Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Nước lọc cũng chưa chắc đã ổn đâu ạ. hic thế này nói chung sớm muộn cũng chết sớm, ko chết vì đói khát thì cũng chết vì độc hại
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Quá đau xót, bệnh viện luôn quá tải là đây, thế hệ Việt rồi sẽ đi về đâu? Ko ai lo cho người dân cả, giờ người dân phải tự mình cảnh giác. KO hiểu tiền thuế đóng ra làm gì nữa???
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Biết là bẩn biết lad độc hại rồi. Nếu ăn thì 10 năm mới chết không ăn chắc được 1 tuần. Bây giờ cái gì cũng hóa chất Nếu là người nông dân họ có thể làm ra sản phẩm cho mình. con người thành phố thì trồng trọt ở đâu. Cũng chỉ vì "đồng bạc" thôi bạn ạ.
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc bác này nói đúng ạ, ăn cg chêt mà ko ăn cg chết, ko ăn chết còn nhanh hơn, bjo cái ji cg độc hại, nc ăn hàng ngày cg nhìu cặn canxi, môi trg ô nhiễm hít vào thì độc nhg ko hít thì tịt ](*,)
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc nhưng biết là đọc cũng có dám nhịn ăn đâu ạ, thui cầu trời con ngừoi ít hại nhau, ít vì đồng bạc làm mờ mắt mà hại nhau ít hơn thui ạ
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc nước lọc chẳng qua ko nhìn đc thôi chứ đường ống của mình có mấy khi được bảo trì đâu
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc không lẽ bỏ hết sự nghiệp trên này về quê chăn gà nuôi lợn tự cung tự cấp, lúc đó mới yên tâm đc
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Giờ ăn cái gì hả các mẹ? Được cái rau nhà em tự trồng được.
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Thôi, vẫn cứ phải ăn và sống chứ biết làm sao. Ở thành phố lấy đâu chỗ mà trồng rau sạch, nuôi thực phẩm sạch. Nên phải đi mua. Mà đã mua thì biết thật giả thế nào đâu các mẹ.
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc đằng nào trước sau cũng đều phải chít, cứ ăn cho no đi các mẹ ạ, đói không làm được việc, không có xiền mà mua đồ độc hại để ăn nữa cơ.
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Cũng vì đồng tiền mà đầu độc nhau thôi cm ạ. Giờ cảnh giác cũng không thoát được. trừ khi ăn "của nhà trồng được". Hix.