Ai cũng hiểu, trẻ con cần kỷ luật để uốn nắn hình vi, nhưng sai lầm của cha mẹ có thể hình thành trong quá trình dạy con với một cái đầu nóng. 1. Biến ngôi nhà thành trại khóa Hẳn nhiên ai cũng hiểu, không nên để trẻ tuổi tập đi ở lại một mình với dao kéo hay dụng cụ dọn nhà. Nhưng nếu bạn còn khóa cả tủ đựng đồ để đối phó với đứa con 6 tuổi thì đó lại là vấn đề đấy. Ngôi nhà cần mang lại cho các thành viên cảm giác về tổ ấm đúng nghĩa, không phải trại giam. Nếu nhận thấy bản thân đang lạm dụng các loại khóa: Cho tủ lạnh, lò vi sóng, nhà bếp, cùng mấy loại khóa khác nhau ở cửa chính, thì bạn cần một chiến lược làm cha mẹ khác rồi. Rõ là sẽ rất bực mình nếu bé “ăn vụng” hết bánh kẹo trước khi Tết đến và bạn chẳng còn gì để tiếp khách, nhưng bạn khóa tủ đựng bánh kẹo không phải là cách dạy cho con có hành vi đúng, đó đơn giản chỉ là sự cấm đoán mà thôi. Hãy nghĩ dài hơn, thay vì cấm, bạn nên dạy con hiểu rằng luôn có hậu quả đi theo sau những hành động chúng ta làm. 2. Không thực hiện lời nói Các con có tin bạn không? Chúng có biết rằng bố mẹ chắc chắn sẽ làm những gì đã nói? Hay cảnh thường thấy ở gia đình bạn là: “Đừng có để mẹ phải tịch thu ô tô của con”. Rồi mười phút sau, bạn lại hét lên: “Nếu con không thôi làm ồn, mẹ sẽ thu ô tô đấy!”. Mẹ tôi là người thực hiện rất tốt lý thuyết luôn giữ lời đã nói. Mẹ không chỉ thu ô tô đồ chơi mà còn… bắt hai chị em tôi ra khỏi xe để giải quyết cho xong việc tranh giành của hai đứa. Tôi đã sợ hãi đôi chút vì khi ấy đang trong chuyến đi nghỉ của gia đình và xe phải đỗ lại giữa đường đèo vì chuyện tranh giành nheo nhéo. Có đến vài xe đã đỗ lại dọc đường hỏi chúng tôi có gặp vấn đề gì cần giúp đỡ không. Mẹ chỉ trả lời: “Không, các con tôi đang học cách sống với nhau hòa thuận”. Sẽ tốt hơn nếu bạn ngừng việc riêng của mình lại, dành chút thời gian nói với con rằng bạn đang nghĩ đến một kết cục tốt hơn nếu bé làm thế này, thế kia, chớ gào lên những câu dọa dẫm vô nghĩa mà bé biết bạn chẳng bao giờ thực hiện như: “Nếu con còn hét nữa, mẹ tát vào mồm nhé!”. 3. Mẹ gào, con gào, chúng ta đều gào Nhưng chờ đã, gào thét vì cái gì cơ chứ? Một nghiên cứu từ ĐH Pittsburgh đã cho thấy, gào lên với bọn trẻ là việc làm vô cùng tai hại. Thực ra tất cả chúng ta đều biết điều đó, song đây có thể là một trong những thói quen khó xóa bỏ nhất. Đơn giản vì, bọn trẻ luôn có lý do để làm bạn phát điên. Ví dụ nôn hết cả ra giường khi bạn vừa mới thay ga chẳng hạn. Khi những khoảnh khắc “sôi sùng sục” này xuất hiện, đừng ngần ngại cho mình khoảng thời gian time out. Hãy chạy vào một phòng và đóng cửa lại. Bạn cần mang theo ít sô cô la. Cứ làm gì bạn muốn, mục đích là không để bản thân nổi nóng. Bỏ những thói quen tiêu cực trong việc dạy con chính xác là một thử thách. Đừng đặt nặng áp lực lên bản thân. Bạn vẫn có thể thi thoảng phạm lỗi và đi ngủ với cảm giác mình là “bà mẹ phát xít”, nhưng hãy cố gắng lại vào ngày hôm sau. Nghe nói để tạo ra một thói quen, bạn cần đến 30 ngày để duy trì hành động đó. Huyền Anh Nguồn: FS/Dân Trí
Ðề: 3 sai lầm biến bạn thành bố mẹ tồi điều nên tránh nhưng mà ai cũng mắc phải biết làm sao bây giờ , lúc con hư giận lên thì đúng là cả mẹ lẫn con đèu gào
Ðề: 3 sai lầm biến bạn thành bố mẹ tồi nh khi biết những việc m đang làm là ko ổn nhưng để làm chủ đc mọi thứ cũng như cảm xúc của m ko hể dễ.đi làm cả ngày bao nhiêu thứ việc phải lo toan đổ lên đầu con thì quấy khóc cãi vã đánh nhau thật khó mà giữ bình tĩnh đc
Ðề: 3 sai lầm biến bạn thành bố mẹ tồi E cũng đang cố để ko gào con đây mà ko đc, 1 ngày ít nhất phải 1 lầm gầm rú với con vì tội ko lười ăn thì nghịch ngợm... hức hức!! Sao mà ng ta lại dạy con "kỷ luật ko nước mắt đc nhỉ". Bái phục!!!!!
Ðề: 3 sai lầm biến bạn thành bố mẹ tồi Y như mẹ này. Cứ nói nhẹ nhàng thì chả có tác dụng gì, gào toáng lên thì con thay đổi tốt lên dc vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Đánh đòn là khi ko còn phương án nào khác. Thật tớ ko muốn phải dùng đến roi vọt. Nhưng đúng là chả có cách nào khác. Có phải đứa trẻ nào cũng có kiểu ương bướng giống nhau đâu. Ko có chân lý nào áp dụng cho mọi đứa trẻ cả. Chắc chắn thế
Ðề: 3 sai lầm biến bạn thành bố mẹ tồi Cái khó là phải thực hiện nói là phải làm, chứ nói mà ko làm lần sau con mình sẽ nghĩ chưa chắc mình đã làm thật
Ðề: 3 sai lầm biến bạn thành bố mẹ tồi Hic, luôn tự nhủ là phải kiềm chế, không đánh con, không mắng con mà khó quá trời!
Ðề: 3 sai lầm biến bạn thành bố mẹ tồi nuôi dạy và chăm sóc con là điều không hề dễ 1 chút nào cả.nhiều khi quan tâm con quá cũng ko đc mà ko quan tâm thì lại càng ko đc.
Ðề: 3 sai lầm biến bạn thành bố mẹ tồi nuôi con vừa chăm sức khỏe tốt vừa chăm cho nhân cách tốt ko hề đơn giản
Ðề: 3 sai lầm biến bạn thành bố mẹ tồi những lúc này thì thấy hối lắm vì lỡ k kiềm chế mắng con nhưng khi con nghịch quá k bảo đc thì mình lại >.<
Ðề: 3 sai lầm biến bạn thành bố mẹ tồi Mẹ gào con gào chúng ta cùng gào cái này có lẽ gặp nhiều nhất quát chán trẻ con cũng không thôi khóc
Ðề: 3 sai lầm biến bạn thành bố mẹ tồi Mẹ đến bên con nhẹ nhàng giải thích, con nghe lời không nghịch nữa, vài giây sau, trời ơi quăng đồ, phá đồ, bảo không được, giải thích không xong, cho đồ chơi thay thế chán ngay, bắt úp mặt vào tường, ngoan ngoãn ra úp, tha tiếp tục phá, mẹ mắng không nghe, tét tay, chỉ được vài phút lại tiếp tục, mẹ hết cách, huhu
Ðề: 3 sai lầm biến bạn thành bố mẹ tồi Các mẹ cứ yên tâm, ngày xưa bố mẹ mình vẫn gào hét cả ngày, toét mông suốt mà giờ mình vẫn thành người đấy thôi. Mỗi nhà 1 hoàn cảnh, bố mẹ hãy làm gì cho là đúng nhất với con. Trẻ con thì phải có quy tắc, đấy là cái đầu tiên. Mình từng chứng kiến, có chị phê phán mình mạnh mẽ vì mắng quát con, bảo làm thế nó mất tự tin, không dám phát triển bản thân. Mình cũng nghe thế, biết thế, nhưng hôm rồi, đi chơi với chị ấy, thấy con bé nhà chị ấy mặc dù gặp các cô chú lần đầu, chưa quen, nhưng không hề nể sợ, làm đủ trò, nào là ném nguyên tờ giấy ăn vào bát mắm của chú, rồi tờ giấy đầy mắm nó ném lung tung, mẹ nó thì thỉnh thoảng quay ra cau mặt: con, không được nghịch, đề chú ăn, rồi quay lại buôn tiếp. Nó mặc kệ, vẫn cái trò trộn mắm với tương ớt với nước chè. rồi chú bên cạnh không để ý là đổ nguyên vào cốc bia của chú ấy. Quá là khiếp. mẹ nó thì dường như "để con phát triển bản thân" nên kệ, nói cho có rồi thôi Nó mà là con mình thì ăn vài chưởng rồi ấy. Mình quan niệm, không có gì là tuyệt đối. Mình không ủng hộ vụ bạo hành con, nhưng nếu con ăn 1 cái roi, để rồi biết thế nào là đau, là kỷ luật thì mình sẵn sàng.