Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa ôi khuất mắt trông coi thôi các mẹ ạ,chứ giờ ăn cái gì cũng độc hại hết ý.
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa Giá rẻ, ngon miệng nên các mặt hàng này sẽ không thiếu khách đâu dù có thể họ biết khâu vệ sinh không đảm bảo.
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa eo ơi, kinh quá đi mất, mình chót ăn mất rồi, giờ phải cai thôi
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa Cái này thì em chứng kiến rùi ạ, nhưng mà nhìu lúc muốn ăn nên vẫn không kìm được ấy chứ
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa Úi e cũng hạn chế lắm nhưng đúng là nhìu khi cơn thèm vật vã ạ,hihi
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa Các mẹ chịu khó nấu ở nhà cũng ổn mà. Chè đỗ xanh, đỗ đen, sắn dây, chè sen. M ăn suốt.
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa Chưa nói gì đến thạch, chỉ nghĩ đến 1 viên đường hóa học = 1 lạng đường đã thấy sợ rồi. Cứ nói tẩy chay nhưng con gái mình hay ăn vặt, thỉnh thoảng chẳng cưỡng nổi](*,)
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa em hay ăn món chè, đọc bài này của chủ top rồi chắc không dám ăn nữa
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa Eo ôi em thích nhất là món thạch đen này huhuh....................
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa trời ơi, sợ quá.........từ nay em không dám ăn chè ngoài đường nữa..........
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa Em biết là độc hại mà nhiều lúc thèm quá không nhịn nổi T-T
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa từ trước h e ko thich cái thạch này có lần đướng chỗ hàng chiếu thấy để từng dãy xô còn ko biết cơ trông cứ ghê ghê thấy khách mua lẻ cắt ra mới bit là thạch may mà vỗn dĩ đã ko thích ăn hihi
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa oạch @@ nhìn kinh tởm đấy chứ k fai bthuong đâu ọe ọe @@ em k hay ăn ngoài may quá ^^
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa Mình toàn mua về nhà nấu ít khi ăn ngoài đường! hic
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa Khuất mắt trông coi thì ăn chứ, bây giờ ra ngoài ăn thì đa phần là mất vệ sinh mà
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa ô mai ngọt, có cái này sao, may là em trc hay đi ăn chè, nhưng đơn thuần cứ đỗ đen ko thôi ko dừa, thạch chi cả
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa hic hic. kể cả là các hàng quán lớn. không nhìn thấy vẫn ngon. huhu
Ðề: em sẽ không bao giờ ăn chè ngoài lề đường nữa e h cạch ko dám ăn chè ngoài đường ngoài quán rồi :d hehe e thấy nhiều người cứ chạy theo lợi nhuận ,toàn dân mình tự hại dân mình :'( đáng bùn ghê