Ôi, Mickey bệnh mà Misa không hay đi nói như vậy, biết vậy đợi Mickey hết bệnh mới nói Chúc Mickey mau lành bệnh nhé.
,cảm ơn anh tôm đã ntin hỏi thăm em nhá,em cũng nhớ anh tôm,tin,misa,nấm,nhím,khánh,bom của bà cá sấu ,anh tí sún,nhím.......và cả thằng nhóc tm đáng ghét nữa,mk tuy bệnh nhưng vẫn nghịch lắm,ngàn lần trộm vía con giai
:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: cái bà cá sấu kia,tui oánh bà bi giờ đó nha,con tui là mickey,chứ hok phải cây mít nhá,ghét bà quá đi(
anh wa xem rùi,tm đẹp giai,nhưng anh ứ thích đồ chơi của tm,chán bỏ xừ lắm,anh hok thích chơi gấu nhồi bông nhá
kinh bà Mk ghê, bà ý đi khắp lượt các nhà ( mở tất cả các đề tài tôi theo dõi thì thấy hiện toàn tên bà ấy) nhưng bà ko thèm qua nhà tui, đã thế tui giâạ ko qua nhà bà nữa...................xí, ghét............
Thì MK đi vắng, để nắm bắt tình hình thì Nhím 888 với Tm mà! Hum nào MK thích ăn gì thì Nhím đãi nhá! Ga- lăng hơn MK chưa?
Mickey đỡ ốm rồi hả, Tí vẫn đang ốm lắm này, khám bệnh thì bs bảo là viêm họng + sốt siêu vi trùng....chán quá, hơi 1 tí là ốm, ko biết có cách nào tăng sức đề kháng lên ko nữa. Mang cho Mickey ít cam uống để thải độc cơ thể này.
Nhờ nhà của MK anh khoe vài cái ảnh nha!! Hai bố con anh đang ngồi chờ xe về TX đấy!! Cái này là khoe cái ảnh anh mới cắt tóc, bể bóng trường anh đấy!! Thêm cái ảnh lúc anh chưa cắt tóc cũng tại bể bóng này!!
tui wa nhà bà rùi,nhưng ok có cmt đó thui,thấy hình bà đi đền hùng nè,rùi toàn là câu đố,bà nì,sao chắc nhấm tui hok ah:finga::finga::finga: