hwa em gọi cho chị,nhưng chị đang chăm mk nên hok nghe đt,sao nhà cutin đi đâu hết rùi,bụi bặm quá điiiiiii
Thương anh MK quá TM hỉ, ko biết anh i' hết bệnh chưa nữa. Vậy hả anh Bom, vậy ngày thường anh ở nhà với ai thế? Anh xem rùi TM ah`, em rất ư là xinh zai đấy nha'
Tin ơiiiiiiiiiii hnay chưa vào nhà anh nhá. Dạo này mẹ anh bận chăm cho anh nên chưa có time đi chọn cavat cho Tin, MK được, thông cảm nhé. Sang tuần rảnh mẹ anh đi mua rùi gửi vào cho nhé.
Em ăn cháo anh Tí ah`, cháo cháo hoài ah` huhu. Anh Tí ăn gì chưa? Thanks anh Tôm và mẹ nhìu lắm, lúc nào cũng được mừ hihi. Sướng quá hehe :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Hi`, anh chưa chụp, để tối về kiu me anh chụp, hix, ngố lắm TM ơi, tại lần đấu papa em cắt nên chưa đẹp lắm hihi
Từ ngày papa anh kutin về em thấy mẹ anh ít lên mạng quá àh,khi nào anh lên mạng nhớ qua nhà em coi hình mới nha anh.Em được 4 tháng rùi đó,nhanh ghê anh ơi.Nhớ mới hôm nào em 3 tháng được anh tặng cho chiếc xe hơi vàng khè (hic...hic...đang nhắc khéo đòi quà đó)mà giờ đã 4 tháng rùi
Ku Tin ơi nhớ show hình nhé,,,anh Tí cũng cắt tóc rồi nhưng đợt này ốm quấy nhiễu lắm chẳng chụp hình j đâu...ngoài này nắng rét bất thường ghét lắm.
Hic, tại mạng ở nhà anh bị cắt ( ba mẹ anh ko đi đóng xiền được ) hihi, để anh chạy qua zem nào. Mà em thích gì anh tặng? Hum qua anh cũng tròn 10thang đó em zai ah`.
Hix, hum cuối tuần em có về nhà Ngoại chơi anh Tí ah`, mà em bị sốt, đòi mẹ ắm ko ah`. Sáng nay mẹ đi làm em khóc quá chừng huhu Chị MS khỏe ko? Vào nhà em chới thường nhá. Để chút rảnh em úp vài tấm hình em ngố cho chị xem nha.