Ớ Bạn Tom ăn chơi trác táng quá giờ về ốm mất rồi hử ? Khổ .........Lần sau chơi ít ít thôi ná ,khổ thế cơ chứ
Sao đi đến đâu cũng thấy các anh chị bị bệnh vậy???Anh Tom,anh tí,anh Mk,chị Khánh....Mấy anh chị ráng giữ gìn sức khỏe để các mẹ còn có thời gian rảnh lên 888 với mẹ em nữa chứ
Lượt này ngoài HN thời tiết thay đổi xoành xoạch mà TM.mấy bạn ý k ốm mới lạ .May cho Sóc là mấy hôm thời tiết thay đổi thì mẹ anh ở nhà ,k là anh cũng dính chưởng òy
Tom dạo nì khỏe không con? 2 mẹ con đâu rùi mà hôm nay không thấy vào nhà! nhìn cái avartar cươi ghét quá không biết...........
anh tôm đâu rùi,cảm ơn anh tôm đã ntin hỏi thăm em nhá,nghe mẹ anh nói anh sụt ký,thương anh quá,chúc anh mau hết bệnh nhá
Bác Jowgow ơiiiii lâu lắm hok thấy bác 8888 mẹ cháu nhớ bac quá đi à. Nhà 888 giờ vắng ghê các bà ấy bay lượn tứ tưng rùi. Khi nào rảnh bác lại ghé sang nhà cháu chơi nhá. Mẹ TOm cũng đang buồn lắm ý MK ạ chẳng biết sao giờ lười ăn ghê ấy
Tôm lười ăn sinh lý rồi, Nhím nè, mấy tháng liền k ăn cháo, chỉ có sữa thui, thế mà trộm vía mặt vẫn tròn, giờ quay lại ăn cháo lại tóp teo rui! Hổng hiểu ra làm sao nữa! Mẹ Tôm cứ vô tư đi nhá! Đâu khác có đó mà!
ê, bọn tầm đấy đứa nào cũng lười ăn, đừng có ép. Nếu ép là nó càng lười hơn ấy. Tốt nhất là nó ăn được bao nhiêu thì ăn. Khi không ăn nữa là cất ngay bát đi, ko cho ăn thêm. Kiên quyết vài lần dần dần nó sẽ ăn nhiều vì biết là ko ăn nữa là ko đựoc ăn. chị áp dụgn rồi, rất hiệu quả.
Tom khoảng 1 tuần này sinh ra lười ăn Nhím ạ nhưng mà cung hok có ép con ăn nhiều thích thì ăn k thfi thôi. Mẹ Tom cũng bùn nhưng mà ọp ẹp vưỡn đi Nhím ạ vậy là vô tư rùi đúng k hí hí :Cuoi E có ép ăn đâu nhưng có điều nó uống KS mà trong ng ko ăn gì thì sợ là k ổn nên mún nó ăn 1 chút. Thay đổi món liên tục ấy, chiều qua chộm vía ăn cháo trứng ngon lành ăn k nhiều nhưng mà ăn cũng đc khá, tối ép được uống 100ml sữa .
Đánh gì mà đánh đáng tuyên dương thì có ý con lười ăn nhưng vẫn tham gia ọp ẹp đều hok bỏ xót [-X[-X[-X[-X[-X[-X Nhím ý kêu là đi mà rồi ko đi mới đáng đánh thì có [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X
Anh Tôm đã đỡ chưa vậy???Hôm qua anh nói qua nhà em chơi làm em đợi quá trời mà ko thấy anh đâu hít.Giận anh Tôm rùi
Tôm ơi, hôm trc mẹ đi off có mang đồ về cho con ko? Chắc là ko nhỉ..Cô mang cua biển cho con ăn tẩm bổ này.
Người ta đột xuất mà lại! Hum nào mời mẹ Tôm cà phê nhé! artymanartymanartyman::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Em TIn qua chào anh Tôm ne`, anh Tôm sáng nay có đi bộ đội hem thế? Bữa giờ đi bộ đội có wen được ẻm nào ko hehe
Cám ơn tí nhìu lém cua bể nấu cháo là ngon lém đới. Tí đỡ ho chưa, mẹ tí hết banticang với bố tí chưa. Nhu ơiiiiiiiii nhớ nhé mẹ Tom note lại trang này rùi đới k mời đừng có trách à nha Anh Tom đang nghỉ ở nhà an dưỡng Tin ạ Sang tuần anh xuất ngũ trở lại Anh đi bộ đội ít em lắm vì lớp anh toàn học nòng súng nên nữ cứ gọi là của quí, của hiếm
Làm ở Yết Kiêu thì sao mà bon chen sang NCT đc cơ chứ.....ở cty toàn đi ăn 1 mình đấy, khổ chưa.....Đêm Tí vừa sốt lại ho trực nôn ra, vuốt với dọa mãi mới ko ọe đấy, chán lắm, chắc phải 3 ngày nữa mới xong bệnh...Thế là toi mấy ngày nghỉ. PS: vẫn ko thèm nói chuyện.