Theo bạn, việc gì là việc lớn nhất của một đời ngừoi, ngày xưa là"mua nhà, lấy vợ, tậu trâu", giờ là gì vậy nhỉ
mình nghĩ là "làm nhà, lấy vợ, tậu trâu" chứ nhỉ? Tại ngày xưa đất đầy ra đấy, chỉ lo chăm chỉ kiếm gỗ, tre, nứa về mà dựng nhà thui chứ đâu cần mua đâu? Lấy vợ thì thường cũng do bố mẹ cắt đặt hết rùi, có khi chưa kịp dậy thì đã có vợ, có chồng, đâu cần lo đâu? Tậu trâu thì chắc là cần xiền hơn cả, à, mà nếu xin được bố mẹ con nghé rồi chịu khó chăn nó lớn tự khắc thành trâu <=> cũng chẳng phức tạp lắm nhỉ? Thế nên có khi cái câu "làm nhà, lấy vợ, tậu trâu (cho con)" mới chuẩn;-);-) Ngày nay con người ta vẫn loanh quanh với chuyện nhà cửa, vợ con với sự nghiệp thui. Cái nào cũng quan trọng hết! Và theo mình trên tất thảy, phương tiện để sống vẫn là tiền, tiền ko phải là thứ quan trọng nhất, nhưng nó là phương tiện để đạt được những thứ quan trọng kia ^^
Ngảy nay thì cũng vậy thôi, chỉ khác chút xíu " mua nhà, lấy vợ, tậu....xe". Người có công danh, sự nghiệp, có quyền lực nhiều tiền bạc thì nhà cao cữa rộng, vợ đẹp, xe xịn. khi đã đầy đủ rồi thì chẳng có việc gì lớn nữa cả,chỉ lo hưởng thụ và chờ chết...Cuộc sống bon chen gói gọn cũng chỉ bao nhiêu đó
Đối với nam nhi thì các cụ ta có câu: Tậu Trâu, Lấy Vợ, Làm Nhà. Vì sao lại là 3 bước này, và vì sao lại là Tậu Trâu là việc đầu tiên. Em phân tích qua 1 chút. Ở thời các cụ, thì ai cũng làm ruộng là chính, việc "Tậu Trâu" ở đây là "Tậu" cho mình 1 công cụ để làm ăn, để kiếm sống. Áp dụng vào thời nay cái cụm từ "Tậu Trâu" này cũng được hiểu là "Tậu" cho mình 1 cái công cụ kiếm sống. Cái công cụ này bây giờ tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng Ý nghĩa của "Tậu Trâu" sẽ là học cho mình 1 nghề, tự làm được bằng chính sức lao động của mình. Và khi đã "Tậu" được "Trâu", có cái ăn, có cái để. Thì đến việc thứ 2 là Lấy vợ. Ngày xưa cũng thế và bây giờ cũng thế.( Tính theo số đông) Đối với 1 thanh niên mới chập chững bước vào đời mà không có gia đình hậu thuẫn. Việc kiếm được 1 khoản kha khá để mua đất và làm nhà tốn thời gian khá lâu(ví dụ như mua đất và làm nhà ở Hà Nội này thì...). Nên việc lấy vợ, được cho là việc thứ 2. Có gia đình và sinh con cũng là 1 việc rất quan trọng- là 1 phần trong chữ hiếu. Khi công việc ổn định, gia đình êm ấm. Tiền tiết kiệm cũng kha khá. Thì việc tiếp theo là nghĩ đến việc Mua Đất, làm nhà. Ổn định về chỗ ở để làm nhiều thứ... Đó là 3 việc quan trọng trong đời của1 người đàn ông. Mỗi thời thì có thay đổi chút ít. Nhưng các cụ đã đúc kết thì ít có sai lắm. Hehe. Đối với đàn bà chắc là nhiều việc hơn!!! hehe
Đã nói là "việc lớn nhất" chứ đâu phải là những việc lớn đâu ! Vì vậy, theo tôi thì việc lớn nhất trong một đời người đó là sống sao cho nên người - để rồi khi mình qua đời thì con cháu có thể khắc lên bia mộ : " Nơi an nghỉ của một người đã qua đời năm 80 tuổi nhưng đến nay vẫn còn sống ( ít nhất là trong sự tôn kính của con cháu ) Thay vì : Nơi chôn cất một người qua đời năm 80 tuổi nhưng đã chết từ năm 20 tuổi rồi !
Với đàn ông: sự nghiệp, lấy vợ, mua nhà Với phụ nữ: lấy chồng, sinh và nuôi con. Tất nhiên ko thể thiếu 1 công việc phù hợp
Ngày xưa thì "Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà" bây giờ thì vẫn là những việc đó nhưng "tậu trâu" thay bằng kiếm công việc ổn định có thu nhập tốt
ah, thật ra quan điểm này cũng hay và "chí ní " lắm nha, có một ngưòi chị tôi, khi được hỏi câu này, trả lời rất gọn: "Sống để chờ chết" Thật tiếc lắm thay, nhưng nếu cứ quanh quanh cơm áo gạo tiền, con cái gia đình, vướng bận, tham lam, khổ đau, stress thì sống thế ...uổng phí thật
Còn em thì việc lớn nhất trong đời là chăm sóc cho ba mẹ, và cố gắng kiếm tiền để ba mẹ không khổ cực nữa
Việc lớn của em là : Sống sao cho lương tâm không hổ thẹn, cố gắng cho tương lai của con được đảm bảo và an toàn
Đây chính là " bể khổ" của con người, chúng ta chẳng bao giờ thấy thỏa mãn với những gì mình có, mà luôn thèm những thứ người khác có! Nếu chúng ta xác định được một "điểm dừng" của bản thân thì chúng ta mới thực sự sung sướng!
Việc lớn nhất trong đời người tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Riêng mình, là một người phụ nữ của xã hội hiện đại này, mình luôn mong mỗi một ngày qua đi mình sẽ cố gắng sống thật trọn vẹn cho nó vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Hãy vui vẻ đón nhận tất cả khó khăn, vui buồn đến với mình.
Lúc nào cháu cũng rất thích và tâm đắc với những tư vấn của chú Khanh . Nhưng quả thực từ khi sinh con thì tất tần tật mọi thứ đều bị gạt sang 1 bên để dành chỗ cho "sự nghiệp " "chăm lo cho con lên người " ,mà có khi các bà mẹ ,thì mười bà đến chín có suy nghĩ như vậy mất
có rất nhiều câu trả lời rằng chăm lo cho con là CV lớn nhất của đời người phụ nữ, nhưng tôi cho rằng con của các bạn là một thực thể độc lập, nó đứng ngoài sự quyết định và tính toán của tất cả bậc cha mẹ trên đời này. Mỗi cha mẹ có trách nhiệm và tình cảm với con cái nhưng tính toán sắp đặt hết cho tương lai của con là vừa khó vừa khổ đấy bạn. Con bạn yêu nghệ thuật, bạn lại cho rằng học ngành Y giống bạn mới an toàn (ví dụ thế ) thế là mâu thuẫn phát sinh và koổ cũng từ đó mà ra, Theo tôi con bạn cần sự chăm sóc lúc bé thơ về vật chất, cần sự nuôi dưỡng cho tinh thần lành mạnh nhưng không cần sự sắp đặt cuộc sống cho bé. Mà chỉ cần nuôi dưỡng , giáo dục mà không chi phối thì không mất quá nhiều thời gian đâu, mình cũng có 1 nhóc rồi, và thời gian mình sống cho mình vẫn có , đủ để thấy rằng sống cho mình thật tốt thì sẽ giúp được bé tốt hơn chi phối bé. Đối với mình thì việc làm quan trọng nhất là sửa đổi mình, chiến thắng những điều không tốt ở mình
Ðề: Việc lớn nhất trong đời ngừoi viec lớn nhất một đời người là nuôi con khôn lớn thành người có ích