Em ko biết có phải do thời gian hay ko nữa....Em và người yêu đã yêu nhau đc gần 4 năm rồi, đã trải qua nhiều thử thách. Thật sự giờ em làm sao ấy, không thấy yêu anh ấy như trước nữa, anh ấy cũng có quá nhiều khuyết điểm. Trước đây vì quá yêu nên mọi thứ có thể cho qua nhưng giờ tình cảm phai nhạt cứ thấy anh ấy là em lại ngán ngẩm vì khuyết điểm đầy mình của anh. Hơn nữa, thỉnh thoảng em luôn mơ về mối tình đầu (người yêu bây giờ là mối tình thứ 2). Mối tình này em dành quá nhiều tình cảm, 1 thứ tình cảm vô cùng sâu đậm. Chẳng hiểu sao, ko mơ thì thôi chứ cứ mơ xong em toàn nghĩ về người cũ. Em vào theo dõi facebook người cũ, thấy người ấy có người yêu rồi mà lòng em cứ cảm thấy buồn buồn. Với người yêu hiện tại, dù cho những lúc em ko hề nghĩ về người cũ thì em cũng luôn cảm thấy chán nản với tình yêu hiện tại. Cũng luôn nghĩ nếu có lấy nhau chắc sẽ ko hạnh phúc Em và người yêu ko ở gần nhau, 1 tháng chỉ gặp nhau 1-2 lần Em phải làm sao để xác định lại tình cảm của mình bây giờ????????????????
Ðề: Em phải làm sao??????????? M.ng cho em lời khuyên ạ Những khuyết điểm ở anh ấy bạn có chia sẻ với anh ấy ko? Tức là nói với anh ấy cảm nhận của bạn và cũng xem xem anh ấy nghĩ gì. Bạn có hiểu vì sao bạn lại cảm thấy anh ấy tệ như vậy ko? Vì rất có thể anh ấy bận biu hay như thế nào đó mà mình ko hiểu rõ, nên đánh giá họ ko hết chăng? Trước đây ít lâu mình cũng bị như bạn, thấy ny mình rất tệ, nhưng dần dần mình cũng hiểu hơn vì sao lại như thế và thấy dễ đón nhận hơn. Gặp nhau ít vậy thì hay là khi nào gặp, hai ng làm một cái gì đó lãng mạn thử xem. Người yêu thì cũng là bạn với nhau. Bạn thử chia sẻ với anh ấy như với một người bạn để tìm lại sự đồng cảm và niềm vui xem sao
Ðề: Em phải làm sao??????????? M.ng cho em lời khuyên ạ Nhiều bạn cứ chỉ nhìn mỗi khuyết điểm của ng khác mà chưa nhìn ra khuyết điểm của mình. M ko có ý ném đá bạn đâu nhé, nhưng m nghĩ ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, bạn cũng đầy khuyết điểm đúng ko ? Vậy sao ng ta chấp nhận mình, m lại ko thế, hay là những khuyết điểm đó bạn ko chấp nhận nổi thì hãy tính đến chuyện đường ai nấy đi. Mình nghĩ ở bên nhau lâu ngày, cái xấu nó lòi ra hết, quan trọng có đến đc với nhau hay ko là do cách chấp nhận của mỗi ng thui.
Ðề: Em phải làm sao??????????? M.ng cho em lời khuyên ạ Tinh dang do va nhat la m0j tjnh dau thj co le lu0n la m0j tjh sau dam nhat.jt co m0j tjnh nao den sau ma co the che lap dj hoan toan.ke ka khj bjo pan rat yeu ng hjen taj thj co luc pan vo tjh gap laj ng cu kung se laj thay xuyen xao thuj.vj the mjh m0ng pan hay sang su0t lua ch0n cho dung.tjm ra nhung uu djem cua ny hjen taj xem va chja se v0j ng do nhung djeu pan ngj.b m0ng anh ay sua doj.chuc p lu0n vuj
Ðề: Em phải làm sao??????????? M.ng cho em lời khuyên ạ Ôj trờj.2 đứa em 8 năm rồj mà vẫn xoắn lắm.liệt kê ra có mà khuyết đjểm nhjều hơn ưu đjểm.nhưng bọn em chấp nhận đc nhau ,nếu cứ săm s0j vào khuyet đjểm của nhau có mà tạch lâu rồj c ơj.Thế nên c hãy nhjn vào những kỉ njem đã có vs nhau,nhjn xem anh ấy tốt vs mình ntn....chúc c sáng suốt
Ðề: Em phải làm sao??????????? M.ng cho em lời khuyên ạ Sẽ có những khoảng thời gian 2 bạn rơi vào tình trạng ấy, kiểu cảm giác như chán ngán nhau, ko còn yêu nhiều như trc, dễ cãi vã, dễ trách móc những lỗi mà ngày xưa chẳng bao giờ để ý tới. Ko sao bạn ạ. Ty đôi lúc cũng có những thăng trầm như vậy, rồi mọi chuyênnj sẽ qua. Nên trân trọng những gì mình đang có đừng nghĩ quá nhiều về hiện tại và tương lai. Chúc 2 bạn hp
Ðề: Em phải làm sao??????????? M.ng cho em lời khuyên ạ oài hai bạn yêu nhau 8 năm mà vẫn xoắn thì cũng nể thật
Ðề: Em phải làm sao??????????? M.ng cho em lời khuyên ạ yêu nhau nhiều thấy nhàm chán ấy mà, xem lại tình cảm của mình, nếu thật sự hết yêu rồi thì chia tay sớm sẽ tốt cho cả hai
Ðề: Em phải làm sao??????????? M.ng cho em lời khuyên ạ mình thấy là thế này yêu lâu mà chẳng đi về đâu thì xem lại đi, để lâu thì cũng chẳng hay, chẳng đi đến kết cục gì, nếu bạn thật sự chán anh ấy hãy suy sét là cơ hơi bạn từ bỏ anh ấy tìm 1 người mới phù hợp hơn, không khi nào là quá muộn, cứ ép buộc mình sẽ khổ hơn bạn ạ.
Ðề: Em phải làm sao??????????? M.ng cho em lời khuyên ạ Chia sẻ vs chủ top. Tớ cũng vậy, chia tay người cũ được 3 năm rồi, chẳng gặp họ nữa, anh ấy cũng đã có gia đình riêng, thế mà trong giấc mơ vẫn là bóng hình anh ấy...có lẽ ký ức chưa bao giờ xóa nhòa...
Ðề: Em phải làm sao??????????? M.ng cho em lời khuyên ạ cái này do bạn thôi, bạn thôi ko nghĩ về người iêu cũ nữa. thôi ko theo dõi ngta nữa. chia tay nhau .ngta có ny mới rồi là chuyện đương nhiên, mh` còn có 4 năm rồi mà? , chú tâm vào mối tình hiện tại đi, nếu hiện tại ny bạn thay đổi, thì bạn tìm cách hâm nóng tình cảm. bảo ng` ấy sửa đổi dần dần. chứ bạn cứ nghĩ về mối tình cũ. thì chả chán mối tình hiện tại. con người ai cũng chỉ được lúc đầu là êm đẹp thôi., 1 time cuộc sống có nhiều cái pải lo nghĩ, nên con người thay đổi cũng là chuyện đương nhiên chúc 2 bạn hp !
Ðề: Em phải làm sao??????????? M.ng cho em lời khuyên ạ Cảm ơn mọi người đã cho em những lời khuyên, chuyện thì dài dòng mà em nói vắn tắt nên mọi người cũng khó có thể hiểu chính xác được ạ. Em bình thường ko hề nghĩ tới người cũ đâu ạ, chỉ là khi nào mơ thì ngủ dậy mới suy nghĩ thôi, và ngồi máy tính thì tò mò theo dõi fb người ta, xong rồi em lại quên hết. Ai cũng có khuyết điểm và em ko ngoại lệ, nhưng có những điều em ko tiện nói ra về người yêu hiện tại, Dù sao em cũng rất cảm ơn mọi người đã ghé đọc và cho em những lời động viên ý nghĩa ạ
Ðề: Em phải làm sao??????????? M.ng cho em lời khuyên ạ t gần 3 năm cũng thấy nhàm chán đáy, nhưng đc cái ny t yêu t hơn t yêu nta, t thương a ấy vì nhièu cái, thôi thì cũng cả 2 bên biết rồi t cung ko muốn bị tiếng là yêu nhiều người, Người bây giờ là ny t cũng là ny đầu t chính thức nhận lời, như thế cũng đc xem là ny đầu chứ các mẹ nhể