Chào các mẹ. Các mẹ nghĩ như thế nào về việc yêu xa ạ? Có thể chia sẻ cho em ít kinh nghiệm được ko ạ? Em hiện tại chưa có người yêu nhưng lúc nào cũng nghe mẹ e rào trước là ko đc yêu xa. Em thấy hơi hoang mang :-ss
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? yêu xa là thế nào hả bạn, người yêu ở xa hay nhà người yêu ở xa. bây h đi làm thì khắp nơi, gặp nhau rồi yêu nhau không kể địa lý rồi. Kể ra hợp với anh chàng nào cùng khu vực làm, ở cùng quê thì tốt quá còn gì bằng(10 điểm) hê hê
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? Nếu phải duyên thì trời nhất định sẽ xe, nếu chẳng phải duyên thì có miễn cưỡng cũng ko được đâu...Nên cứ kệ cho nó tự nhiên mẹ nó ạ
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? Nếu bạn hỏi tớ lấy chồng xa hay gần thì tớ khuyên lấy chồng gần tốt hơn nhiều lần. Cảnh vợ chồng con cái mỗi lần về quê ngoại hoặc nội lại lỉnh kỉnh mất thời gian mà lại mệt. Giờ chỉ ước lấy chồng gần thôi.
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? yêu xa,lấy ck xa mà ở nhà chồng sau này ít có đk về vs Bme thường xuyên.Bme ốm đau cũng là cả vấn đề,mốn đỡ đần con cái cũng khó vì khoảng cách.Tốt nhất nên lấy ck gần thôi em ạ.Bme lo là đúng đấy.lấy xa mà nghĩ về gd nhiều lúc bó gối ngồi khóc đấy.!
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? Yêu xa thì cần smartphone và xài viber + facetime nhé. Rồi cảm giác sẽ như yêu gần.. he he
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? theo em thì người yêu ở xa là khoảng cách rất lớn cái này do chị tự quyết định thôi
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? yêu xa thì xa, em đây toàn yêu xa, có bao giờ gần ny đâu, may được cái tính rõ ràng, chung tình nên anh nào cũng thật lòng. Nhưng suy nghĩ kĩ ra thì bạn yêu anh ấy xa vì điều gì, cứ bảo không tính toán nhưng bạn nghĩ cơi cả đời mình chọ 1 người lấy làm chồng thì cũng nên xem nhà anh ấy, bạn bè anh ấy, anh ấy tốt thật sự không mà lựa chọn. Cũng chẳng đoán được tương lại nhưng làm gì cũng hết mình và có giới hạn để không làm khó mình khi chia tay thế là được bạn ạ. Nếu anh ấy quả thực tốt thật sự mà mình bỏ lỡ cũng khá đáng tiếc vì đâu phải lúc nào cũng tìm được người như ý
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? Người ta thường nói "xa mặt cách lòng" mà bạn. Nên chỉ khi thực sự tin tưởng và yêu nhau chân thành mới có động lưc để các bạn tin tưởng nhau. Chứ nh lúc chạnh lòng mà tủi thân lắm chứ. Quan trọng là niềm tin 2 người trao nhau ntn ^^
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? Uhm. Mình cũng vừa bước vào chặng đường yêu xa được 2 tuần. Vợ đi Úc du học 4 năm + làm việc 2 năm. Cảm giác nhớ nhung nhiều lắm^^
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? nhưng khuyên thật với bạn là nếu bạn chưa y ai thì cố gắng y gần thôi, cho đỡ vất vả
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? nếu được không nên yêu xa bạn ah, mình cũng yêu xa cách nhau 70km mà giờ cũng thấy ngại, nhưng không nỡ xa nhau nên cố, được thì yêu gần nếu chưa có gì sâu sắc.
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? Yêu xa là cả một rào cản lớn ý chứ, gia đình cả 2 bên đều phản đối, chỉ mỗi tội mình đã trót yêu người ta rồi chẳng nhẽ dứt ra chỉ mỗi lí do đó. Với lại yêu xa hay yêu gần thì cũng là duyên số trời định, bỏ anh xa yêu a gần rồi đến lúc lại thấy anh gần này tính tình nọ kia lại hối hận. Rốt cuộc cũng chẳng biết đường nào mà lần cả. Vậy nên người ta nói lấy chồng lấy vợ như đánh bạc vậy, may mắn thì tốt còn không may mắn thì mình cũng phải chịu thôi.
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? Nhà người yêu ở xa thì cũng khổ lắm đấy bạn ạ!!! Chỉ cần nghĩ đến khoản đi về nội ngoại khi có việc là lại lo lắng rồi, bao nhiêu khoản, nên chưa yêu ai thì tốt nhất chọn ai gần gần thôi! Mình cũng đang sợ lắm rồi đây, nhưng phải cái duyên trời se thì cũng chịu.
Ðề: Yêu xa - Nên hay không? yêu xa thử thách độ kiên trì và chịu nhịn, cũng là thử thách khả năng giữ mình trc những cám dỗ nữa, yêu xa 1 lần thì mới biết được mùi vị của thứ tình yêu này