Làm gì khi chồng chỉ muốn chia sẽ tâm sự với bạn gải?

Thảo luận trong 'CÁC CHỦ ĐỀ HOT CỦA SỨC SỐNG MỚI (PHÁT SÓNG 11H TRƯ' bởi xigonpho, 21/4/2010.

  1. xigonpho

    xigonpho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/4/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bà con ơi, tối qua nhỏ bạn tới khóc thút thít , nó vừa phát hiện chồng nó chỉ muốn chia sẽ tâm sự với bạn gái, đứng ở góc độ tự do phát ngôn, bà con hãy cho ý kiến nhé....;)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xigonpho
    Đang tải...


  2. caocaocuame

    caocaocuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/4/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Mình ấy ah, nổi cơn điên lên giằng mặt chồng để từ nay đừng làm vậy nữa....hihi
    Thật ra thì chồng cũng có tự do của chồng nhưng cái gì cũng tâm sự với bạn gái chắc mình ...điên thật...
     
  3. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Cái chính là nguyên nhân khiến xảy ra việc đó ? sao vợ ko là nơi tin tưởng để chồng tâm sự nhỉ ?
     
  4. me con nha nhim

    me con nha nhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    theo tôi đa phần đàn ông đều như vậy, có chắc là các mẹ ở đây đều đc chồng tâm sự ko ?? cũng ko phải vì vợ ko tin cậy nên chồng ko chia sẻ, cũng có rất nhiều lý do chẳng hạn như sợ vợ lo lắng, sợ vợ cằn nhằn ....vvv.
     
  5. ha hoa

    ha hoa Guest

    Tớ có thằng bạn học như vậy đấy," ra ngoài võng giá nghênh ngang..." y chóc lun. Lí do chủ yếu là NÓ HOK IU VỢ, nó thấy vợ kém cỏi, và nó rất gia trưởng, lấy người nó thần tượng thì nó hok có gan. Nghịch lý chính alf ở điểm này: nó thích sự hoàn hảo nhưng nó hok đủ trình....
     
    memit050408 thích bài này.
  6. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    trời, lại còn có kiểu này nữa hả bác, lấy nhau mà ko iu nhau, ko tôn trọng nhau khó bền lắm
     
  7. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    773
    Đã không yêu thì xin đừng làm khổ nhau !!!
    hiz .iem chẳng hiểu về chuyện này mấy .
     
  8. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,797
    Điểm thành tích:
    913
    Em thích cái chữ ký nhà bác này , nhìn yêu quá đi mất hị hị :D
     
  9. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Ô hình như bạn của bạn này đang ghen!
    Tớ á, chồng tôn trọng bạn bè của vợ, bạn trai tớ nhiều hơn bạn gái, chồng tớ rất thích bạn tớ, chẳng ghen bao giờ.
    Tớ xi trét với công việc thì trút vào bạn chẳng tội j trút sang chồng ( thương chồng vất vả, tội j để chồng hứng chịu) nhưng có 1 nguyên tắc là không tâm sự chuyện gia đình với bạn trai ( lúc ấy lên diễn đàn lamchame nhé)
    Sang trường hợp bạn kia:
    - Chồng bạn ấy tâm sự chuyện jì ?( hơhơ, nếu công việc mà ng bạn của chồng giúp chồng được hơn mình phải để chồng ngoại giao chứ. Còn tất nhiên "tâm sự"....này thì botay.com)
    - Hay xem lại mình thua bạn gái của chồng những gì mà cố hoàn thiện để vợ chồng hòa hợp ( kiến thức xã hội, tâm lý, đối nhân xử thế...)
    - Bình tĩnh nhé! Làm um xùm lên là chồng coi thường mình đấy!
     
  10. thanhtruc666

    thanhtruc666 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu chồng em mà đi tâm sự với ... bạn gái chắc em xử luôn.
    Trừ khi là chồng đi xin tư vấn của bạn gái về việc: tặng quà gì cho vợ? hay những vấn đề đại loại như thế.
    Còn những vấn đề hay mâu thuẫn trong gia đình thì 2 vợ chồng nên thẳng thắn trao đổi, tâm sự với nhau thì mới càng hiểu và yêu thương nhau hơn. :rolleyes:
     
  11. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Trời sao không tâm sự với vợ mà lại tâm sự với bạn gái hichic chắc có vấn đề...
     
  12. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Bạn gái tới mức độ nào rùi, cái này phải xem xét vì thỉnh thoảng có những việc em ko kể được cho ng yêu nhưng vẫn kể cho thằng bạn thân
     
  13. meyeuchuotcon

    meyeuchuotcon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/4/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình thì không đồng ý với ý kiến trên. Ui zời, nếu chỉ vì sợ vợ lo lắng, sợ vợ cằn nhằn mà không tâm sự với vợ thì lấy nhau làm gì? Không lẽ chỉ vì để đáp ứng những chuyện...." vợ chồng" thôi sao?
     
  14. Phuong Hien

    Phuong Hien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cho mình hỏi thiệt bạn nhé! tâm trạng này của bạn bạn hay là của chính bản thân bạn. Mình nghĩ nếu là một người vợ thì không đời nào mình để cho chồng chia sẻ tâm sự với người khác. Nều mình bắt được thì sẽ xử đẹp....!!!
     
  15. Me Tung Bach

    Me Tung Bach Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu như thế bạn hãy xem lại chính bản thân mình. Tớ có cậu em họ (con nhà cậu tớ), cậu ấy lấy phải một cô vợ không thể chia sẻ được với chồng, có chuyện gì về nói với vợ chỉ nhận được đúng một câu " thế à". May một điều là cậu ấy chưa có bạn gái nên mọi chuyện đều chia sẻ với chị họ ( là tớ). Lúc đầu tớ cũng góp ý với vợ cậu ấy nhưng cô ấy cũng chỉ nói với tớ " thế à". Nghe xong tớ đã hiểu vì sao chồng cô ấy không muốn chia sẻ.
     
  16. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Không hẳn đâu bạn ơi!! Tớ hay tâm sự với cậu bạn thân từ hồi nhỏ về tất cả những vấn đề tớ gặp phải, nhưng chỉ tâm sự chuyện vui với chồng! :D:D:D
    Còn nó thì vui buồn, to nhỏ gì cũng alô cho tớ, cho dù có vợ nó ngay bên cạnh!! Ko hiểu sao nữa!! Nhưng thật sự hai đứa là bạn, chưa bao h có một tý tình cảm nào khác!!
    #-o#-o#-o#-o
     
    memit050408 thích bài này.
  17. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Nói chung phải nxem xét ký từng trường hợp mới biết đc.Em thì chồng lại ko bao giờ tâm sự với ai,lúc nào cũng cho mình đúng,nói ra sợ người ta cười.Cuối cùng sai lè ra mà chẳng ai khuyên bảo,vợ nói thì ko nghe.Còn cấm mình ko đc kể ra ngoài.Ko kể thì đau cái đầu lắm!Haizzzzzzz,đâu phải chỉ các ông mới biết chán....
     

Chia sẻ trang này