Đây là câu chuyện của em, mới sáng hôm nay (19/11/2013) Như mọi năm, mình chuẩn bị hoa và quà để con tặng cô nhân ngày nhà giáo VN. Lớp con có 4 cô giáo phụ trách, Mẹ cẩn thận gói từng bó hoa , rồi viết thiệp chúc mừng các cô Mẹ dặn con trai. Con tầm từng bó hoa và thiệp vào lớp tặng cô và nói "chúc mừng cô nhân ngày 20/11". Con vâng dạ, ngoan ngoãn làm theo. Mẹ đứng ngoài cửa chăm chú theo từng cử chỉ của con và cô. Được tặng hoa, cô chủ nhiệm vui ra mặt và nói với con: - Mỗi cô một bó à? - Thôi được rồi, ra lấy hoa tiếp. Kèm theo là một tràng cười sảng khoái. Mẹ vẫn đứng ở ngoài cửa dõi theo. Con lần lượt ra lấy tiếp 3 bó hoa vào tặng cho 3 cô còn lại. Và chào tạm biệt mẹ khi đã xong thủ tục. Mẹ cũng quay ra để đi làm cho kịp, nhưng ko một cô giáo nào ra nói một câu cảm ơn hai mẹ con. Chẳng nhẽ một câu nói xã giao như vậy cũng ko làm được khi các cô là nhà giáo, khi các cô mang một trọng trách lớn lao: TRỒNG NGƯỜI.
Ðề: Chuyện 20/11 Con bạn học trường công đúng không? Xin vào khó, các cô lại được biên chế hết rồi. Nên thỉnh thoảng "sơ sót" kiểu đấy là bình thường. Bởi vì có làm thế nào cũng có ảnh hưởng gì được đến họ đâu, chỉ có mình là bức xúc thôi. Ở trường tư chất lượng cao thì việc này ít xảy ra lắm. Các cô chăm con với thái độ cũng tốt hơn, mình có hỏi gì về việc con trên lớp là họ trả lời ngay.
Ðề: Chuyện 20/11 Nhà mình thì tặng phong bì cho nhanh gọn. Cũng bởi vì mình bận con nhỏ ko đi mua sắm được, còn ông chồng mà xách quà cáp lỉnh kỉnh đi lại ngại. Khi tặng cô các cô vui vẻ lắm, cứ luôn miệng bảo bố cháu chu đáo quá, ngày nào cũng nhớ đến các cô
Ðề: Chuyện 20/11 Vâng, con em học trường công. haizzz, lúc con ốm (chỉ ho vài tiếng thôi ạ) em cũng hạn chế gửi thuốc cho cô, mẹ tự thân vận động cho con uống ở nhà trước, bữa thuốc buổi trưa thì uống bù vào lúc đón con về.
Ðề: Chuyện 20/11 Tùy cô chứ đâu phải trường công hay tư hả mẹ nó ơi. M lần nào cũng chuẩn bị mỗi cô 1 túi, bao gồm 1 món quà bé bé dưới 100k và 1 thiệp chúc mừng 20-11 kẹp 200k vào (con m học mẫu giáo ạ). Các cô thì đương nhiên niềm nở và cảm ơn hai mẹ con rồi. Riêng mình thì thấy thái độ của các cô bt cũng ko có gì phải phàn nàn hết.
Ðề: Chuyện 20/11 ôi em làm giáo viên đây mà thấy chán mấy tình trạng của giáo viên bây giờ lắm.chỉ chăm chăm mong có phong bì phong bao là nhiều.tính e thì chúa ghét mấy thứ đó.một ngày lễ thiêng liêng mà giờ nhiều khi mục đích của nó bị biến hóa khôn lường.
Ðề: Chuyện 20/11 Con sâu làm rầu nồi canh em ạ. Em đừng buồn vì nghe phàn nàn của phụ huynh. Chị biết vẫn còn nhiều GV có lương tâm và trách nhiệm lắm.
Ðề: Chuyện 20/11 Các cô của con bạn thật vô tâm. Cả phụ huynh và con đứng ở đó mà ko nói lời cảm ơn nào cả. Chán thật đấy
Ðề: Chuyện 20/11 Các cô có thấy mẹ không ạ, biết đâu có thể do các cô không để ý mà mải nhân hoa quá thì sao ạ
Ðề: Chuyện 20/11 Có người nọ người kia mà mẹ danny, vs cả một năm có mấy ngày đc phong bì đâu ạ, chắc có mấy ngày như này thôi
Ðề: Chuyện 20/11 Cũng tùy cô đấy mn ạ, k cứ j là trường công hay trường tư đâu, con mình học trường công mỗi dịp nào tặng quà các cô cũng cảm ơn lắm, thái độ nhận cũng k phải phàn nàn j, lúc nào bé ốm cô cũng bảo gửi thuốc để cô cho uống nhưng thường thì mình cho bé uống ở nhà rồi tối về uống bữa nữa, bé nhà mình chưa ăn được cơm nhiều nên toàn phải gửi cháo, cô cũng xúc cho ăn, thời gian đầu còn gửi sữa cô cũng pha cho uống cơ, nhưng cũng thông cảm với các cô là các trường công thường 1 lớp học sinh quá đông mà chỉ có 3 cô nên nhiều khi có những thiếu sót k tránh khỏi.
Ðề: Chuyện 20/11 đúng là những người gv có tâm mới nói thế, còn đâu các gv chỉ mong đến ngày này nhận quà và phong bì, có gv nhìn thấy quà là ko thik chỉ thik pbi cơ
Ðề: Chuyện 20/11 em đi 100K mỗi cô thôi chị ạ, nhà kinh tế cũng ko ổn lắm. biết ở HN thế là hẻo, nhưng có còn hơn ko
Ðề: Chuyện 20/11 Con em 1 đứa học công, 1 đứa học tư thục, công nhận là tư thục thì các cô cũng chịu khó chăm chút, thái độ cũng khác. Còn trường công thì thái độ cũng khác. Số các cô niềm nở và thân thiện ko phải là ko có nhưng ít lắm ạ.