Mình là gv, nơi mình công tác có 20 gv nữ thì 19 người lấy chồng giàu hoặc rất giàu, gia đình chồng cơ bản, có học thức, còn lại mình vẫn chưa lấy chồng nhưng cũng có một mối tình cổ thụ trên 4 năm. Người yêu mình nghèo, và xuất thân trong gia đình cũng rất nghèo. Quan niệm vẫn cho rằng nên lấy chồng môn đăng hộ đối, thời đại bây giờ môn đăng hộ đối không chỉ là địa vị hai gia đình, tiền tài, mà còn là nếp sống, là suy nghĩ và học thức. Gia đình mình không giàu, cũng không cơ bản, nhưng bố mẹ mình là người thông minh và có học, chỉ là không gặp thời và với tính tiết kiệm nếu kiếm được 10 thì bố mẹ mình chỉ tiêu 2 phần cho con cái thôi, còn 8 phần cất đi cũng nghĩ để sau này lo cho con chứ không chi tiêu gì cho bản thân mình. Bố mẹ anh lại khác, bố mẹ anh sống rất hồn nhiên, không thông minh mà chỉ đơn thuần tay chân không nghỉ thì miệng mới đủ ăn. Vậy mà nếu kiếm đc 5 thì các bác phải tiêu đến 10, 5 phần kia là đi vay để sĩ diện cứ như mình dư dả lắm. Nếu bố mẹ mình ít nói, nghe nhiều bao nhiêu thì bố mẹ anh lại nói nhiều nghe ít bấy nhiêu, thậm chí nhiều khi nói chuyện cùng mà mình cảm thấy các bác không hiểu đc nội dung câu chuyện mà cứ đi theo hướng suy nghĩ của riêng các bác, nói câu chuyện của các bác mà câu chuyện thì chả liên quan gì đến chuyện mà mình đang nói Hôm nay mình cũng đọc một câu chuyện của ông chồng nói về con gái bắc, rằng không nên lấy con gái bắc, mình thực sự cảm thấy liệu có phải vì lối sống của mình cổ hủ quá nên không thể hiểu cho gia đình anh không? Gia đình anh cũng là người bắc nhưng cách sống lại thoáng quá mức mà không biết liệu có giống một gia đình miền nam không? Mình lấy ví dụ bác đi làm tự do, tức là có làm thì có ăn, không làm thì không có tiền, mà 10 tháng không có tiền, 2 tháng kiếm đc 5 triệu chẳng hạn, thì số tiền ấy sẽ đc tiêu hết trong vài tiếng đồng hồ, không có tích cóp, không sổ tiết kiệm, không vàng bạc đất đai, không một khoản đầu tư nào, kiếm đc là tiêu lung tung luôn cho đến hết thì thôi. Hết không có tiền thì vay để sống , tiện gì không đóng được thì nhờ con đóng...... Không có xu nào trong túi nhưng lại nói chuyện theo kiểu người có tiền, hay khoe mẽ...... Mình không hợp và không hiểu được. Gia đình mình thì ngược lại, cách sống trái ngược khiến mình lo sợ. Chồng tương lai của mình nghèo, đúng! Gia đình chồng rất nghèo! ĐÚNG! Nhưng đáng sợ hơn là cách sống như vậy làm sao mình có thể hòa hợp và....chịu đựng? Mình sợ cảm giác sông hôm nay mà không biết ngày mai có chết đói không? Mình sợ cảm giác nếu bị ốm hay tai nạn thì chết luôn đi vì làm gì có tiền tích kiệm?...............Mình có tâm sự điều này với người yêu mình, vì mình không muốn giữ điều gì đó trong lòng, anh nói mình chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, mình ích kỉ. Có đúng vậy không mình cũng không biết nữa......Có lẽ người trong cuộc thường không nhìn nhận đúng được. Yêu thì có yêu, không yêu thì sao vượt qua đc bao nhiêu thời gian cho hàng loạt sự không hợp đó, nhưng càng ngày mình càng nhận thấy nếu lấy anh thì mình không hiểu mình sẽ sống thế nào? Không phải giảng viên, giáo viên thì lấy chồng giàu đâu, mình là một ví dụ cụ thể.
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? hai cách sống trái ngược nhau,thế này mà lấy nhau về chắc chắn em sẽ khổ vì xung đột trong gd,và vì mình sẽ phải gánh nhiều trọng trách! Còn môn đăng hộ đối tùy theo cách nghĩ của mối gd thôi. Người Bắc lại có suy nghĩ người Nam làm hôm nay ăn nhậu hôm nay,ngày mai ko cần biết,không cần của để dành.Thực ra người ở đâu cũng có người nọ người kia em ạ. Chúc em có sự lựa chọn đúng đắn và hp.không phải lo lắng quá nhiều .!
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? khó thật đó chị nhỉ, cách sống khác nhau dẫn tới những xung đột khá lớn.Nhưng quan trọng là anh ấy nghèo nhưng có chí không? tính cách anh ấy như thế nào ạ?
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? hai cách sống trái ngược nhau tn mà ở chung vs nhau thì khó sống lắm chủ top ạ
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? quan trọng là chồng bạn thôi, lấy nhau ra ở riêng thì chả sao hết
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? Em nói thật nhé, Vợ chồng lấy nhau về lo làm ăn và tiết kiệm tích trữ thôi, chứ bố mẹ có giàu đến mấy mình cũng đừng mong sẽ lấy gì dc của bố mẹ, bố mẹ người ta nghèo nhưng sống có tình có nghĩa là tốt rồi. Tốt nhất chị ko có thiện cảm với gia đình chồng tương lai thì ko nên lấy người con trai đó, vì lấy về ko dùng hòa với nhà chồng thì mình sẽ khổ và làm gia đình họ mất đoàn kết.
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? Sống theo cách đó thì tương lai cũng vẫn cứ nghèo, xác định đi đã rồi quyết.
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? chia sẻ với chị, chị nên tâm sự với người có gia đình, diễn đàn cũng chỉ rất sơ lược thôi chị ạ
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? Theo mình thì giàu, nghèo k quan trọng. Quan trọng là cách suy nghĩ và cách sống có hợp nhau k
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? quan trọng ở người yêu bạn thôi, nếu tính cách 2 người hòa đồng thì ok hết
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? tính cách thì phần lớn là hợp nhau mn ạ, nhưng là con thì vẫn có nhiều trách nhiệm nghĩa vụ với bố mẹ, đâu phải lấy vợ là chỉ có vợ thôi đâu
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? Mình cũng chưa bao giờ lấy cái gì của ai, đến bố mẹ đẻ mình cũng chẳng xin gì hay mong chờ lấy cái gì, chỉ mong đủ bảo thân rồi có dư dả thì biếu bố mẹ thôi, nhưng bố mẹ mình cũng luôn tự chủ mọi chuyện không để con cái phải lo lắng nhiều, còn thì cái sự khác biệt ấy chỉ mình và ny mình hiểu, bên bố mẹ anh ấy không nhạy cảm mà nhận ra đâu.
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? con trai cả của gia đình thì sao ở riêng đc hả b? Có thương vợ mấy thì cũng còn trách nhiệm với bố mẹ, huống hồ mình cũng chưa đủ điều kiện mua nhà. Nghĩ cũng tội bố mẹ đẻ nhỉ, con gái đi lấy chồng thì chả ai trông nom, đẻ con trai thì ngoài con trai chăm sóc còn có cả con dâu mà vẫn ít nhà hài lòng
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? Cách sống và quan điểm trái ngược nhau, dù yêu nhau nhưng như thế rất khó sống, khó hoà hợp Bạn cân nhắc trc khi tiến tới hôn nhân nhé. Vấn đề không phải anh nghèo mà anh ấy có chí tiến thủ, có hoà hợp với nhau đc không bạn ạ
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? chí thì có, có ai muốn để vợ khổ đâu, nhưng không phải cứ có chí thì nên, chẳng ai giúp đỡ tự thân vận động. Yêu nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ lao đầu vào làm hi vọng đủ tiền cưới thôi
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? vì gia đình bên đó không có tiền tiết kiệm, cũng không có gì nên phải tự lo mn ạ, từ mua sắm đến cỗ bàn, nói chả ai tin chứ đén cái giường cũng chưa có T.T
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? Trước đây mình chỉ nghĩ yêu thì cưới, nhưng giờ đi làm một thời gian, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, quan điểm và cách sống thì vẫn biết từ trước, nhưng đúng là tién tới hôn nhân thì có rất nhiều vấn đề, mà nếu vì thế mà không tiến thì cũng có vấn đề. mà anh ý cũng nói thẳng góp ý thẳng với bố mẹ ạnh ý rồi nhưng vẫn vậy
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? em thì nghĩ là phong cách sống hợp, trí thức hợp nhau, tính tình hợp thì môn đăng hậu đối nó không còn là vấn đề chính của thời nay nữa
Ðề: Môn đăng hộ đối trong hôn nhân? với kinh nghiệm của ng đã bước vào cuộc sống hôn nhân tuy chưa đầy 1 năm nhưng em khuyên mn, lấy chồng ko chỉ nhìn vào chồng, mà phải nhìn vào gia đình chồng, anh chị em trong nhà, lối sống, cách cư xử của họ rồi hẵng quyết định tiến tới hôn nhân. Lối sống, nếp sống của 1 gđ khó mà thay đổi được, dù chị cho rằng lối sống đó là sai. Quan niệm mình sống với chồng chứ có p gđ chồng đâu là sai bét. Chưa kể khác máu tanh lòng. Mọi ng cứ nói quan trọng là ở 2 vc, nhưng e thấy 2vc với nhau chưa đủ, đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...