Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! ngày trước cũng dùng cah này rồi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Nhà tớ kém chút xíu, cũng 2 lần vác đi khám rồi.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Trời nóng quá, trời lạnh quá, rồi giao mùa ... hơi tý là bé lại bị ốm. Bé nhà mình trước 20 hôm đã phải nằm viện 1 tuần, ngày tiêm 2 mũi kháng sinh
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! trời bảo sao ít khi thấy chị lên mạng bé chị đỡ chưa
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Trộm vía bé nhà mẹ này quá. Bé nhà mình tăng đc 1.2 kg / tháng thui à, cũng tạm đc rùi nhỉ? Mà mình k hiểu sao bé cứ khụt khịt hoài, mắt thì hay có ít ghèn, nhỏ nước mũi sinh lý mãi vẫn cứ có tí đờm trong mũi họng j đó, mắt vẫn còn ghèn
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Bé nhà mình đi ngoài toàn nc, đi khám bs bảo ko sao vì bé bú mẹ hoàn toàn. Tham khảo trên betibuti cũng nói vậy. Mà cứ thế này lo quá.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Bé nhà em đi xì xoẹt ngày 10 lần trong tháng. Sau ra tháng bé đi 1-2 lần hoa cải nhưng phân dẻo lắm. Bé nhà em bú mẹ 100% ko bú sữa ngoài và uống nước. Bé nhà chị đi phân nước ngày mấy lần hả chị?chị cho bé đi khám ở viện nhi TW ah?Có làm xét nghiệm phân không?
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! giống con nhà mình rồi mn ơi.mũi khụt khịt, có đờm, mắt có ghèn. mãi chẳng khỏi. mình cho con đi khám, bs bảo đẻ mổ thì con bị khụt khịt mũi còn lâu, phải thườn xuyên rửa mũi chứ kô phải là nhỏ mũi. mắt thì nhỏ nước muối thường xuyên, nhỏ agyrol mà ko hết thì nhỏ tobrex. nhưng mn còn may. bé nhà tớ lây con chị, đã viêm tiểu phế quản, uống ks 10 ngày rồi. xót lắm
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Rửa mũi là sao à mn? Đúng là e sinh mổ thật
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Trong tháng bé nhà mình đi 2 lần/ngày, mới đi nc cách đây 2 tuần, nhưng lạ là ko đi nhiều, ngày 1 - 2 lần thôi, nhưng toàn nc.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! lâu lắm rồi mới vào tám với các mẹ. Mít nhà mình được 2 tháng 13 ngày rùi. Hôm 2 tháng 10 ngày cân được 7.2 kg. Trong tháng có uống sữa ngoài 1 vài lần, còn từ ngoài tháng trở đi là ti mẹ hoàn toàn. Mà mình cũng đủ sữa cho bé bú thôi chứ không tràn trề. Trộm vía cu cậu sinh hoạt như người lớn. Cứ trưa và đêm là ngủ. Từ lúc sinh bé đến giờ mình chưa mất ngủ đêm nào. Chúc các mẹ và các bé luôn luôn mạnh khoẻ. yêu các con thật nhiều :x
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ôi trộm vía thế mẹ nó. bé nhà mình tròn 2 tháng được có 5.3kg thôi. hic
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Là cho con nằm nghiêng sang một bên rồi nhỏ nước muối 9% để chảy từ lỗ mũi nọ sang lỗi mũi kia, nhà tớ rửa 10ml/1b bên mũi cơ.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! lâu lắm k vào hội nhà mình, hihi. Các bé nhà mình có ngoan không ạ, con em đang bị khụt khịt mũi mà mãi k khỏi đây.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Chào các mẹ, lâu lắm rồi em mới được sờ vào máy tính, hôm nay tranh thủ rảnh rảnh nên vào nhà rắn tháng 9 để chia sẻ cùng các mẹ về bé nhà em. Bé nhà em sinh ngày 25/9 ở bệnh viện Bưu Điện, trộm vía bạn ấy cũng ngoan và háu ăn lắm ( chắc thương bố mẹ vất vả). Lúc em sinh bé nặng 3kg4, đến khi 1 tháng thì bạn ý lên được 1kg6. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, bạn ấy thở khò khè và ho (, ngủ chập chờn và cũng quấy khóc. Em lo lắng đưa con đi khám thì bác sỹ bảo tim với phổi bình thường, ko có vấn đề gì nên ko phải uống thuốc, cứ yên tâm. Nhưng về nhà thì con vẫn ho và thở khò khè nên xót ruột lắm, các mẹ có kinh nghiệm bảo em cách nào an toàn nhất cho con bớt ho với khò khè với em cảm ơn nhiều
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Nhà mình phòng bệnh hơn chữa bệnh, sáng ngày ra ngủ dậy là nhỏ nc muối sinh lý, ngủ thì mặc quần áo đủ ấm, ko quá nóng hoặc lạnh, trộm vía từ ngày sinh chưa thấy ho hắng j cả.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mn ơi, theo dõi con thật kỹ nhé, đếm nhịp thở, 2 tháng rồi mà cứ từ 50 nhịp/phút trở lên thì đưa đi khám, con ho nhiều hơn, tiếng khò khè nặng hơn thì cũng đưa đi khám lại. Con nhà tớ cũng thế đấy, ho, khò khè, khụt khịt mũi, đi khám bs bảo kô sao, về cũng giữ gìn, vệ sinh mũi họng, nhấp húng chanh...thế rồi mấy hôm sau viên tiểu phế quản, uống ks 10 hôm rồi.Xót kô chịu đc. Nói chung, thời tiết, môi trường, thực phẩm bây g độc hại, kô như ngày xưa, cứ phải cho khám bs. Dự phòng thì cứ rửa mũi, xoa dầu, giữ ấm chân tay ngực, đề phòng mồ hôi đầu và lưng cho con. Hấp húng chanh đường phèn cho bé nhấp nhấp 1 tí 1. Nhà tớ cũng làm hết cách rồi thì vẫn cứ phải đi bs.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mn đẻ mổ hay đẻ thường? Hic, sao nhiều nhà giống nhà mình thế, con khụt khịt mũi mãi kô khỏi. BS thì dọa bảo đẻ mổ thì còn lâu nó mới kô, huhu thế là thế nào, chẳng nhẽ kô chữa đc sao?
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Bé nhà mn chịu cho rửa vậy à. Bé nhà mình nhỏ mỗi bên 1 2 giọt đã khóc váng.thiên tào lên, giẫy đạp kinh khủng, đầu lắc tía lia
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! C Con nhà tớ nếu nhỏ như vậy nó cũng khóc. Nhưng nếu rửa kiểu kia thì lại kô khóc hoặc có 1 sự phản đối nhẹ thôi. Con có thể khóc nhưng vẫn phải làm mn ạ. Tớ thử nhiều cách: 1 người giữ, 1 người đổ nước muối sau đó dùng hút mũi comfortbebe hút từng bên, 1 người giữ 1 người đổ nước muối, vừa đổ vừa hút luôn,...thì cuối cùng thấy 1 cách duy nhất mà con tớ kô khóc, kô giãy đạp là 1 mình tớ làm tất: bế con, nghiêng hẳn sang 1 bên, cầm lọ nước muối 10ml bóp thẳng vào mũi con tầm 1/4-1/3 lọ, cố gắng giữ tư thế nằm nghiêng đó, đừng để con ngửa ra là sẽ bị hít nước muối + mũi ngược lại, giữ đến khi lỗ mũi bên kia chảy ngớt nước thì dùng hút mũi. Mn thử tự rửa cho mình và cho bố nó để hiểu được cơ chế rửa mũi và cảm giác của con rồi hẵng áp dụng cho con nhé. Tớ đã tự rửa, rửa cho chồng, cho con gái lớn, thực tập gần 1 năm nay rồi mới dám áp dụng cho ku bé mà vẫn run, vẫn phải thử, rồi loay hoay mãi đến bây giờ mới ổn. Rửa đúng cách thì rất dễ chịu mn ạ, kô đúng cách cái thì kinh lắm, như bị chết sặc nước ý.