Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! Em thì mắc bệnh sợ công quyền, cứ bị gọi vào là em sợ lắm, nhưng nhất quyết em đi nộp phạt ở Kho bạc chứ không nộp tiền cho các anh.
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! hihi, nhưng mà lúc vội thì chắc m cũng nhắm mắt đưa cho mấy ông í thôi mẹ nó ạ, vì đi nộp kho bạc xong rùi cũng phải rẽ chỗ này chỗ kia mới lấy đc giấy tờ, nói thật là khá phức tạp
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! em nói thật, gặp mấy a ý, nhanh gọn cho xong rùi tiếp tục công việc.Biết làm thế là cổ vũ cho vi phạm nhưng mệt với mấy anh ý lắm
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! chị chủ topic giỏi thật ấy, chị có thể bĩnh tĩnh đối đáp, như em thì run như cầy sấy luôn ạ
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! hihi m xin đính chính xíu, đây là m trích nguồn từ face của một người bạn, chứ m thì cũng gan nhưng chưa được thông luật như thế này, đang cố gắng thuộc làu để bảo vệ m mà
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! Cùng lắm cũng là bị phạt mấy trăm thui mà bạn. M phải bình tĩnh, tỏ ra là người '' Biết Biết '' thì số tiền phải cho họ sẽ rất ít ý
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! hihi thế hả bạn, nói chung m nghĩ cứ đi đúng luật và hiểu luật thì chắc cũng đe đc các chú cs phần nào
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! hihi, chắc m cũng phải học thuộc bài này thôi, nhiều khi cứ thần hồn nát thần tính, bị dọa tí là hay lúng túng
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! hihi, hay thế, dưng mà m hem làm đc,hì
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! Gớm nhìn thấy em đã sợ rồi, không bình tĩnh nổi ạ
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! hihi cứ học thuộc, liều tí là làm đc mẹ nó ạ
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! em bị túm 2 lần, 1 lần 150k 1 lần 200k. cũng khóc mếu trình bầy hoàn cảnh đủ cả. anh ý còn bảo: đi xe mà đi mồm không à.
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! woa,bản lĩnh thật đấy, ngưỡg mộ (u)
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! hi cần phải học tập nữa mẹ nó ạ, !
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! haha ý là sao nhỉ, sao lại bảo m đi xem mà mồm k ak? m k hiểu lắm
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! MÌnh cũng đọc rồi, nên đọc ký luật GIao thông đường bộ để có cách đối phó
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! em cũng mấy lần đang đi đường chẳng gặp lỗi j`. gương mũ đầy đủ. thế mà bị tuýt còi . bây giờ chị em mình cần học thuộc luật giao thông. luật bắt giữ khi đi đường thì mới đối phó được vs bọn Công an mất. hic
Ðề: KHI GẶP CSGT: K phạm luật, hiểu biết, có lý lẽ và luôn bình tĩnh thì sẽ không sao cả! M cũng nghĩ thế, dù gì hiểu luật vẫn tốt hơn để k bị các chú cs cắm sừng