Ðề: Xíc míc với em gái cuối tuần e cùng em gái nấu ăn,shopping,đi chơi với nhau cho gắn bó. thường xuyên nói chuyện với nhau sẽ dễ gần gũi hơn.
Ðề: Xíc míc với em gái ở gần thì thế thui, xa nhau là lại thương, lại nhớ. Quan tâm và nhường nhịn nhau là sẽ ổn thôi
Ðề: Xíc míc với em gái Tức nhau thế thôi nhưng máu mủ ruột thịt vẫn thương nhau lắm bạn à. Nhà mình 2 chị em, mình có em trai cũng chí chóe suốt ngày nhưng trong lòng thương nó lắm.
Ðề: Xíc míc với em gái có ngày nghỉ 2 chị em bạn nên dành thời gian nấu nướng ăn với nhau. xem 1 bộ phim và bàn luận về nó rồi sẽ dễ nc thôi
Ðề: Xíc míc với em gái chị em gái mà, chẳng tránh kổi, nhà m 1 trai, 1 gái mà cũng suốt ngày cãi nhau nữa là. chủ yếu là m nói để cho e hiểu được. Chị e gái hay cãi nhau đấy, nhưng cũng dễ tâm sự
Ðề: Xíc míc với em gái chia sẻ với bạn, mình cũng có đứa em gái , lúc em nó còn đi học thì suốt ngày cãi nhau với nó có nhiều chuyện ko đâu vào đâu cũng cãi nhau. Nhưng khi ra trường đi làm tích cách của nó hoàn toàn thay đổi, biết trái phải, ko còn cãi vã nữa... Chắc em bạn nó cũng còn nhỏ chưa suy nghĩ kỹ nên mới vậy thôi , chứ đến lúc nó ra xã hội , tiếp xúc với mọi người thì sẽ có cư xử đúng
Ðề: Xíc míc với em gái Chị em nhà mình được cái là nói xong rồi lại thôi luôn nên chị em lúc nào cũng vui vẻ tình cảm gặp nhau là có chuyện cười để kể.
Ðề: Xíc míc với em gái chị em gái với nhau nên cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đừng chấp với em gái làm gì bạn ạ
Ðề: Xíc míc với em gái Vậy là 2 chị e chưa hiểu về nhau nhiều,e là 1 người chị phải quan tâm,chia sẽ,tâm sự với e mình nhiều hơn,e hãy dành 1 tí thời gian để 2 chia sẽ niềm vui nỗi buồn,công việc hằng ngày dần dần e của e sẽ thay đổi suy nghĩ về mình.
Ðề: Xíc míc với em gái Chị e gái nhà e cũng ko phải là khắc nhau , nhưng cũng ít khi tâm sự gì cả, dạo này cuối tuần nó về còn nhắn tin đêm làm em không ngủ được, đi làm về đã mệt rồi mà lại mất ngủ thì ức chế lắm ý, mà e thì cực kì dị ứng với cái tiếng nhắn tin tạch tạch của máy đen trắng
Ðề: Xíc míc với em gái Em thì không giống như chủ top. Nhưng lúc trước 2 cô em của em giận nhau. Làm cách nào cũng không làm cho 2 chị ta lành được. Nản lắm. Nhưng giờ thì 2 chị ấy thương nhau lại rồi. Giờ đang giận nên chị cũng đừng làm gì cả. Nhưng có thế quan tâm bằng cách mua cho em ý món gì đó. Chị em cùng nhau đi dạo. Người nhà chứ đâu phải người dưng mà giận nhau hoài được.
Ðề: Xíc míc với em gái Chuyện thường ngày ở huyện bạn ạ. Trước chị em mình chưa có gđ riêng cãi nhau suốt ấy mà, giờ lớn rồi, mỗi đứa có cuộc sống riêng, lớn hơn rồi nên không cãi nhau nữa và vẫn thương nhau như ngày nào thôi. Không phải lo lắng đâu nàng ạ
Ðề: Xíc míc với em gái nhà mình có 2 chị em nhưng mà hòa thuận lắm, biết quan tâm nhau những thứ nhỏ nhặt, những điều đơn giản nhất là được mà
Ðề: Xíc míc với em gái Ôi mệt lắm ạ. Em có 2 đứa em gái đang ở cùng. 1 đứa thì ngoan ngoãn hiền lành, dễ bảo, chịu khó, tiết kiệm. 1 đứa thì lười. ít có ý thức hơn (út mà). Cũng may là nhà em chị ra chị, em ra em. Chị nói thì em ko bao giờ dám cãi, đặc biệt là cãi to. Khi nào chị xuôi cơn giận mới được thanh minh. Chỉ có em với chị gái em, vì ngày trước em là sinh viên cũng chịu nhịn nhiều. Giờ 2 đứa đều lấy chồng cả, nên có gì là hay to tiếng lắm. Chị em mà, cứ xa thơm gần thối thôi . Ko có gì quá đáng thì bỏ qua đi cho đỡ đau đầu :X