Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. mai2603

    mai2603 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    7,786
    Đã được thích:
    947
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    răng e hnay đỡ đau hơn, nên tâm trạng e cũng khá hơn ạ
     
    Đang tải...


  2. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,727
    Đã được thích:
    2,802
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20-10 nhé :D
     
  3. Mother land

    Mother land Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/11/2013
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    hôm nào cũng hơi vui, cs chút buồn nhưng sáng ra đã có người chúc mừng 20/11 nen cũng khá vui vui rồi, ước gì hôm nay bán được thật nhiều hàng.
     
  4. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,142
    Đã được thích:
    2,104
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Đúng là giờ ko thể thức khuya được nữa, vừa đói ko làm được gì, sáng ra dậy lại còn bị mệt, thần kinh yếu quá rồi...buồn ghê
     
  5. topbike

    topbike Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    đầu óc mơ hồ ... đứng giữa ngã 3 đường không biết nên đi theo hướng nào....
     
  6. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,307
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    cố gắng lên nào, mình sẽ làm được thôi, zeeeeeeeeeeeeeeeeee
     
  7. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,965
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Mình hnay đc 3 oder rồi, cảm thấy cũng tàm tạm
     
  8. RAT_NHE_NHANG

    RAT_NHE_NHANG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Con đường cuối chân dốc, nơi đó sẽ chỉ có kết quả không tốt, bản thân không làm người bình thường thì kết quả cuối cũng sẽ không thể bình thường...vậy thôi.
     
    Sửa lần cuối: 20/11/2013
  9. thuysanMinhToan

    thuysanMinhToan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    3,633
    Đã được thích:
    472
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay rất buồn..............................ngủ.........
     
  10. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,114
    Đã được thích:
    2,458
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Hôm nay ngày 20-11; sáng lên công ty gọi bạn bè, anh chị là nhà giáo chúc mừng, rồi lại gọi về cho con gái nhưng loay hoay lại quên mất 1 người thầy lớn nhất của cuộc đời mình: BA MẸ! - 2 người thầy đầu tiên và cũng là 2 người thầy dõi theo từng bước đi của mình cho dù mình lớn đến thế nào đi nữa! Dù mẹ mình cũng là giáo viên, cảm thấy nhiều khi mình ơ hờ, quên lãng đi những người quan trọng nhất với mình, thân thương nhất của mình!
     
  11. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Sợ cái bệnh mất ngủ quá rồi... hôm nào cũng chong chong từ khoảng 2am đến 5am! Tóc thì bạc quá nhiều, mỏng dính, lơ thơ vài sợi!
    Vẫn chưa biết làm thế nào để refresh bản thân đây.....
     
  12. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    làm thầy thằng ngu đến là bực mình
     
  13. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Em cũng đang chán đây ạ, haiz, thiếu mấy triệu mà có ai cho vay đâu, chả bù ngày xưa mình ....buồn sự đời.May mà có bài học để làm học phí trên đường đời. Hôm qua mất ngủ cả đêm, người mình tốt không tốt lại, người mình bt thì sẵn sags giúp mình.Nghĩ giọng con bạn đang bầu bì mà bao:"mày thiếu bao nhiêu t cho vay 1 ít" ấm lòng quá.Dù biết bạn bầu bì mình chả nỡ vay nhg hóa ra bên cạnh bóng đêm của cuộc đời, vẫn còn những điểm sáng cho ta phấn đấu tiếp.Hóa ra bên mình còn những người vẫn sắn sàng tốt không điều kiện với ta.Mình hiểu ra 1 điều là :"sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình'.Di qua những ngày mưa là những ngày nắng đẹp.Yêu đời quá
     
    mamachip thích bài này.
  14. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    chiều qua xã m đi ship hàng bị khách bỏ bom cho đứng ngoài đường chờ 1 tiếng đồng hồ ko thấy mặt đâu, gọi điện bảo chờ chút, gọi lần 2 vẫn chờ chút, lần 3 thì ko nghe, lần 4 thì tèn tén ten. mà khách là nữ nhân viên ngân hàng đấy, chẳng hiểu là con người kiểu gì thà bảo 1 câu ko lấy còn nhẹ nhàng hơn.
     
    Paidu thích bài này.
  15. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    thấy buồn buồn, và thấy vui vui!!!
     
  16. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,307
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    trời ạ, ng gì mà ác thế, trời lạnh như thế. quá đáng vừa thôi chứ, còn để phúc đức
     
  17. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,385
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    ko vui cũng chẳng buồn
    cứ dở hơi làm sao ý
     
  18. ngoclantim_91085

    ngoclantim_91085 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    1,067
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Buồn ghê mà chẳng nói được với ai!!!!!!!!!!!!! Cuộc sống lúc nào cũng nghẹt thở!!!!
     
  19. hienle0210

    hienle0210 Nutifood rẻ: 0903.423.558

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    10,675
    Đã được thích:
    2,344
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    hiu hiu. hnay chả biết nên vui hay buồn. nhận đc đơn hàng nguyên thùng sữa nghe ở thôn đông ba tưởng gần. tra ra hóa ra ở đan phượng hà tây. thôi lại xin lỗi khách là xa quá nhà e k ship đc. mặc dù khách bù ship 20k rồi :D
     
  20. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

    Ôi mình cũng có những lúc thấy như thế này đấy. Nhiều bạn mình thấy giàu có suốt ngày kể tiêu mười mấy triệu 1 tháng bt thì có vẻ thân thiết nhưng lúc hỏi vay tiền là biết mặt ngay. Còn đứa bạn mặc dù ko có nhưng bảo đi vay hộ ... Đúng là trong lúc khó khăn mới biết ai tốt với mình hơn.
     
    viethuong1989 thích bài này.

Chia sẻ trang này