Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Tam giác chòn, 23/9/2013.

Tags:
  1. meocon0818

    meocon0818 Yến nuôi nhà - Yến đảo KH

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    15,025
    Đã được thích:
    3,699
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    giới trẻ bay giờ rất hư ... và cần sự quan tâm dạy dỗ từ nhỏ ... không nên quá nuôn chiều trẻ sinh ra hư....
     
    Đang tải...


  2. sakura123

    sakura123 Thần tình yêu 0977231673

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    9,143
    Đã được thích:
    1,596
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    Với những trẻ như vậy thì đánh mắng ko phải là cách giáo dục tốt đâu! lứa tuổi của nó đang dở dở ương ương, muốn khẳng định tý đó! khuyên bảo từ từ , mưa dầm thấm lâu thôi, bố mẹ và bạn nên quan tâm, nhẹ nhàg với nó, hãy tạo ra môi trường tràn tình yêu thương , đừng ghét nó vì nó ương bướng, tính cách nó vậy rồi, hãy hướng nó vào những việc lương thiện! Hãy lắng nghe nó, xem nó cần gì, muốn gì,....... Mình tin là nó ko xấu, chỉ vì nó đang ko hài lòng gì đó, nó đang muốn chứng tỏ bản thân mình thôi!
     
  3. thiencam_2803

    thiencam_2803 0915268259- Yêu gái nhiều

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    1,947
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    giờ bọn trẻ hư quá. khó dạy lắm. hix hix
     
  4. mai2603

    mai2603 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    7,840
    Đã được thích:
    947
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    e cũng có suy nghĩ như bác này, cái qtrong 1 phần cũng ở bố của mn
     
  5. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,315
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    Nghe bạn kể mà sợ quá, thế cả nhà đã tìm hiểu xem bạn ấy có bất mãn điều gì không mà lại có hành động như vậy.
     
  6. phuongtrangchuotchit

    phuongtrangchuotchit Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    chắc phải cho nó đi nghĩa vụ quân sự, càng sớm càng tốt!
     
  7. Thuoc-Que-Son

    Thuoc-Que-Son Tiêu chảy Kiết lỵ S.phân

    Tham gia:
    12/7/2011
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    Mình đang nghĩ đến cái gì đó hình sự thì .... vote cho ý kiến của bạn.
    Môi trường quân sự với kỷ luật thép chắc sẽ tốt cho nó hơn.
     
  8. giakhanh2910

    giakhanh2910 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    Em bạn hư quá rồi,tớ sợ không dạy nổi đâu. Các mẹ đừng nghĩ đi bộ đội là dễ nhé, phải ngoan và không điều tiếng gì mới được đi, không phải cứ hư hỏng là tống đi bộ đội được đâu
     
  9. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    Học sinh của chồng mình mới lên lớp 7 thôi mà đánh bố đánh mẹ, cầm dao đâm bất kể người nào. Phá đồ đạc trong nhà. Cắt hết quần áo bố mẹ. Gọi bố mẹ băng mày tao.................................Buồn
     
  10. Tuyệt cú mèo

    Tuyệt cú mèo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    Lớp 9 thì cũng khó dạy rồi đây.Không thể đánh chửi được nữa rồi phải tạo môi trường lành mạnh cho nó thôi
     
  11. latasa

    latasa Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    Cái loại này tốt nhất là viết đơn cho đi trại giáo dưỡng cho xanh mắt ra thì thôi. Ai bảo chiều từ bé.
     
  12. khoicimas

    khoicimas Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    xin chủ top và mọi người bớt 5 phút vàng ngọc đọc những dòng dưới đây sẽ hiểu một phần nào về câu chuyện của chủ top nhé
    http://giacngo.vn/phathoc/2013/08/14/1A4600/
     
  13. Suzzyshop

    Suzzyshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    mong cho có sự thay đổi nào cho em cậu thôi chứ mình cũng biết nói sao nữa :(
     
  14. Huong Cosmetics

    Huong Cosmetics Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    Hix sợ quá. kiểu này chắc sau phải cho đi bộ đội rèn mới được.
     
  15. trangbom

    trangbom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/12/2013
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    gặp tình huống thế này thì em cũng hết đỡ rồi, :(, con ai đẻ ra cũng thương nó, nhưng mf đánh lại mẹ thì không thể chấp nhận được. :(
     
  16. ALG Toàn Cầu

    ALG Toàn Cầu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2013
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    Mình cũng có thể hiểu được 1 phần sự buồn phiền trong bạn vì mình cũng có thằng em tương tự, khó mà thay đổi được lắm, nó ăn sâu trong máu rồi. Thằng em nhà mình còn không được trong diện đi bồ đội cơ, chán lắm.
     
  17. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,503
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    tình huống này thì khó quá ạ, có lẽ nếu hư, nghịch phá còn có đường khuyên răn, chứ côn đồ mất hết tình mẹ con, anh chị thế này có lẽ khó mà cải tạo đc,
     
  18. hailong01

    hailong01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    hỏng rồi :( do không dạy đỗ từ nhỏ đây mà :s hóng cách ạ
     
  19. mlle.dorothy

    mlle.dorothy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    Lạc vào thớt này . Thấy thg em bạn cũng có chút giống mình . Chỉ có điều nó nhỏ tuổi hơn mình nhiều thôi. Mình cũng muốn chia sẻ với bạn . Người ta bảo chó ko chê chủ nghèo , con ko chê bố mẹ khó. Đúng là như vậy đấy , mình đã hoc quá nhiều thời còn đi học .nhưng mà rơi vào cái cảnh có của mà ko biết dùng . Bố mẹ ko ai có chí làm ăn , chỉ thích ngồi 1 chỗ thì nó lại khác đấy. Bố mẹ mình khắc khẩu và bảo thủ 1 cách khó hiểu . Thực sự cho đến bây giờ mình vẫn ko hiểu trong đầu ông bà đang nghĩ gì. Mà theo mình có lẽ chính vì sự thích hưởng thụ , ko va đập với cs bên ngoài nên mới tạo nên tính cách như vậy. Ko nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu trận đòn roi vì tội láo toét hay những lúc chẳng có tội gì nữa, rồi những lần vào viện vì bị đánh cho xỉu , những lần bị lăng mạ chửi rủa giống như con chó chứ ko phải đứa con của ông bà nữa. Cấp 3 tự kỷ và hư hỏng là 2 từ nói lên mình. Đỗ đại học vs số điểm 13 còn khiến mình choáng . 1 ngày mình ko còn chịu những lần lăng mạ đánh đập của bố mẹ mình đã sẵng sàng chống trả quyết liệt . Dùng chính những lời lăng mạ đấy trả lại ông bà . Rồi từ đó . Ko bao giờ mình cam chịu nữa và luôn luôn chống trả lại . G đã lớn hẳn rồi. Mình vẫn yêu thương bố mẹ giống như trong sách vở dạy. Nhưng mình ko bg để lộ ra thôi vì thực sự mình ko muốn . Đối với mìn nó giống như trách nhiệm hơn là t.c .
    Điều mà mình muốn nói với bạn ở đây là tất cả đều do sự giáo dục mà nên thôi b ạ. Nếu như ngày xưa mình chỉ thiếu nửa điểm thôi và ko vào nổi đại học thì chắc giờ mình cũng giống như em bạn thôi . Lông bông bất cần đời và ko biết nghĩ . Nếu ko thể cảm hóa nó thì thử bỏ ra 1 số tiền quá lớn cho nó đi học . Vì con ng mà ko có giáo dục thì chẳng thể làm đc gì đâu . Chúc bạn may mắn!
     
  20. Trần Ngọc Việt Anh

    Trần Ngọc Việt Anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/12/2013
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con lớp 9 đã chửi bố đánh mẹ, các chị giúp em!

    cho nó lên số 7 ngồi 48 tiếng xem còn dám láo nữa ko bạn nhé
     

Chia sẻ trang này