Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay mình thích kiểu này, lần sau áp dụng cũng hay. bình thường thì toàn nói thẳng với chồng
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay mẹ nó đã đi chưa? e thì h chẳng còn bức xúc j,cho qua hết rồi nhưng có thể nghe mẹ nó kể cho đỡ xì choét hỳ hỳ tết nhất rồi,nguôi đi nào,nguôi đi nào mẹ nó ơi
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay HIx...Ai cũng có lúc chán chường như thế ? Mình thì ở trong Nam, chứ ngoài Bắc thì mình sẽ dk cho mẹ nó xả...Hihi.... Chúc mẹ nó sớm vượt qua nhé!!!
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay ố, từ mai gọi em nhé........... em sẵn sàng. hehee
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay hí hí thế mà mấy bữa trc mình ko bt mà ới các mẹ cafe nhà, chán ngán đến tận cổ mà ko bt nói với ai
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay Mình vẫn chưa gặp mẹ nào cả, vẫn bức xúc,.. mình cũng biết việc nhà của mẹ nó vì cũng đã ăn chè mẹ nó vài lần rồi...nhưng nếu để qua hết đc như mẹ nó thì chắc cũng khó vì chắc mẹ nó h hết tình cảm và ko liên quan gì rồi. Còn mình thì...
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay mẹ nó đi chưa? e luôn sẵn sàng chia sẻ.
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay Nếu không có được ai như vậy thì viết nhật kí là cách tốt nhất để xả bạn ạ.
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay Rất thèm cafe xả chuyện mẹ chồng với mẹ ấy, cơ mà xa quá ^^
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay Mẹ nó cũng bức xúc giống mình à, mẹ nó ở đâu nhế ?
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay Các chị ơi, làm 1 hội off đi nói xấu bmc cho bõ tức đi. E đang sôi máu vì mc e đây, cũng chỉ muốn nói ra cho đỡ khó chịu thui. Huhu
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay Hix, chị ơi, topic nè còn giá trị ko? Hiện nay chị và chồn sao rồi? Sao nhiều chị bức xúc gia đình chồng thế nhỉ?
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay Ngán tận đầu chuyện gia đình, thôi vì con mà sống
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay Mẹ nó đang bức xúc thì phải rủ người không bức xúc thì mới hạ được hỏa chứ, rủ người bức xúc nữa thì thành cháy to à, hehe
Ðề: rủ 1 chị bức xúc gd chồng đi uống cafe ở Nguyễn chí thanh trưa nay nhiều lúc nghĩ điên lắm, nhưng rồi phải kìm lại, cuộc sống mà, thôi bức xúc mau già các chị ơi