Cuối tuần này bên tớ có nhiều người muốn đi Thiên đường Bảo Sơn chơi vì ko đc nghỉ sáng thứ 7 nên mọi người chọn đi gần HN thôi. Nhà mình có ai đi TĐBS chưa cho tớ xin vài ý kiến về việc đi lại, ăn uống, vui chơi các trò chơi và giá cả thế nào với nhé. Cảm ơn nhiều nhiều(u)(u)(u)(u)(u)
Can các mẹ nhé, chán lắm í. Vào cửa là 60k/người lớn đắt lòi ra mà chẳng có gì để tham quan, chơi trò nào thì phải trả tiền trò đó. có vài trò như xe đụng, nhà ma, phim 3D, nhà phao, lăng nhăng thưa thớt lắm. QC thì hoành tráng vào đến nơi thất vọng tràn trề, chưa khai trương nhà phao đã rách thủng, ko bảo trì cơ sở vật chất. Nói thì như thế, để biết tường tận chán cỡ nào thì các mẹ phải đi mới cảm nhận được. Đi để biết HN làm dịch vụ thua xa trong nam, vào Thiên đường Bảo sơn thấy mình như bị lừa. Mất cả đống tiền cho con chơi mà ko đâu vào đâu. Trong khi đó ở Vinperl land mất có 250k/người lớn kể cả đi cáp, được chơi đủ tất cả các trò cả ngày ko chán, vệ sinh thì sạch sẽ thiết bị thì lau trùi bóng nhoáng.
hic buồn quá , nhà mình cũng đang định đi dịp cuối tuần này , mẹ nào biết nơi nào gần gần tư vấn giúp với !!!!!!!!!
ui, nản đến vậy sao meruamiu. Tình hình này lại phải suy nghĩ điểm nào để đi đây, nghe quảng cáo hoành tráng lắm cơ mà, chán thật!
Đúng là đi TĐBS chán lắm mẹ nó a.Đến đó thấy thất vọng tràn trề.chẳng có trò gì hay cả,đã vậy lúc đi về còn như bị mất căp nữa.Đúng như meủamiu nói có đi mới cảm nhận hết cái chán
Chị ở VP e cũng đã cho con đi TĐBS, nhưng về kêu chán lắm ah. Và khuyên E ko nên đi. Một mặt chưa hoàn thiện xong cơ sở vật chất, một mặt là dịch vụ kém.... khoản nữa là đi taxi lúc đi, thì lúc về gọi taxi khó lắm ah.
eo, chán thế nhỉ. Vậy mà quảng cáo rầm rộ ghê, sao đầu tư gì mà phí phạm thế ko biết. Đã làm thì làm cho ngon nghẻ chứ nhở, ở HN cũng ko có nhiều điểm vui chơi lớn. Nếu làm tốt thì cũng sẽ thu hút được lượng khách lớn đấy chứ ít gì, chán thật
tớ đi rồi bạn hoanang1 nhá, Tớ đi chụp ảnh cưới ở đấy, chả có cái ếch j cạ. Mà hôm nay lớp em tớ cho đi tham quan, nó học lớp 3 về bẩu "chán phèo" Vì thế tớ-mẹ con nhà Chinsu xin can Phanh ná
eo, hnay đọc topic này mới biết nhà mình may mắn, hứa cho con đi TDBS mấy lần rồi mà toàn lỗi hẹn với con. Thứ 6 vừa rồi đưa con đi nhưng đến Láng Hòa Lạc thì bị tắc nghẽn đường, ko thể đi nổi, con gái òa khóc luôn trên xe, nhưng đành chịu quay về Đông Anh. Giờ nghe các mẹ comments mới biết mình may thật.
Thấy các mẹ toàn bàn ra nhỉ, em đi em lại thấy hay, vui và nhiều thứ đấy chứ, năm ngoái em đi thì đúng là chưa hoàn thiện mấy nên hơi ít trò, năm nay nhiều thứ hơn, tuy chưa hoàn thành Thủy cung nhưng thích lắm rùi ấy : - Ăn ngon lém - Khu phố cổ hay phết ạh - Nhà cổ được sưu tầm công phu và đẹp, rất nhiều tiền của, được mang từ nhiều nơi khác nhau về và có ghi õ ràng lai lịch từng nhà ( cái nè ba em rất rất thích, vì ba cũng quan tâm đồ cổ ) - Xem thú, hihi, có cả xiếc thú dù còn ít - ... Còn nhiều lắm và nói chung là đại gia đình em vui chơi một ngày lun Lớp em đi tuần trước theo sự thuyết phục của em, cả lớp cũng vui vvvooo cùng luuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnn
Hí hí giá vào cửa không còn là 60k nữa ah Khu ăn uống vui chơi nâng cấp nhiều hơn rùi chị ah Vineperland em đi em lại hok thấy vui và tự do như vô TDBS chị ah, tuy TDBS gần với văn hóa phương Đông hơn Haizzz.... tùy nhận xét từng người thui ah
Đang định cho con đi chơi mà giờ tụt hết hứng rồi. Công nhận HN làm dịch vụ vui chơi cho trẻ chán ặt. Trẻ con ở đây quá khổ, không có chỗ để chơi, để khám phá, để cảm nhận.... cho thật đúng ý nghĩa! Còn bố mẹ thì như bị móc túi mỗi khi đưa con đi chơi! Chán! :x
Mình thấy chỗ này người lớn đến thì chả có gì chơi, trẻ con đến thì không biết chơi cái gì. Mà đúng là đụng cái là tiền. Thực ra trẻ con tầm 5-10 tuổi đến chơi cũng tạm phù hợp. Thấy ok nhất là đoạn vườn thú, còn đồ ăn thì chán, thủy cung thì đang xây, các trò chơi như ở các công viên bình thường thôi.
cái này em đi lúc còn đang làm dở lên chẳng có gì mà ngưởi ta phải huy động vốn cái kiểu đấy mất khách chết đi được