Vừa đọcvà theo dõi vấn đề này thật là sợ quá các mẹ nó ah “Bé Long khóc liên tục lại không chịu ăn nên em xách một chân, một tay bé Long đưa lên cao để dọa nhưng không ngờ bị tuột nên bé té xuống nền nhà. Bé Long tiếp tục khóc ré lên, giận quá, em lấy chân đạp vào bụng và ngực bé hai cái”. Đó là lời khai rợn người của Hồ Thị Nhờ, nghi can gây ra cái chết của cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) vì bị đa chấn thương do đánh đập. Ngày 18/11, 2 ngày sau khi gây ra cái chết cho cháu Long, Hồ Thị Nhờ (18 tuổi, quê Cần Thơ) đang bị tạm giam tại Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, để cơ quan công an lấy lời khai. Thấy có nhiều phóng viên đến và được công an cho phép tiếp túc, Nhờ khóc nức nở và luôn miệng nói xin lỗi gia đình cháu Long. Nhờ kể quê ở Cần Thơ nhưng cuộc sống gia đình khó khăn, nên lên TP.HCM đi làm công nhân. Bố mẹ ở quê đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Tại TP.HCM, Nhờ gặp và quen với anh P.T.S., cả hai thuê phòng trọ sống chung chứ không cưới hỏi gì. Được một thời gian, Nhờ sinh đứa con trai. Hằng ngày, anh S. đi làm công nhân xưởng gỗ, còn Nhờ ở nhà trông con. Trong thời gian ở nhà, Nhờ đã nhận giữ thêm bé Long, con của vợ chồng anh Đỗ Trọng Đức và chị Võ Thị Huyền với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do phòng trọ chật chội nên Nhờ cùng chồng chuyển đến thuê trọ tại phòng trọ 9/45 (tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Trong thời gian này, Nhờ vẫn tiếp tục nhận giữ cháu Long cho vợ chồng anh Đức. Khi phóng viên hỏi tại sao đánh đập tàn nhẫn bé Long như vậy, Nhờ khóc nức nở nói: “Do lúc đó em nóng quá. Bé Long cứ quấy khóc không chịu ăn nên bực mình gây hậu quả như vậy. Giờ em rất ân hận, mong mọi người hãy tha lỗi. Ở trong trại giam em cố gắng cải tạo tốt để chuộc lại lỗi lầm”. Nhờ kể tiếp: "Sáng đó (ngày 16/11 - PV) em đút cơm cho bé Long ăn nhưng cháu cứ quấy khóc không chịu ăn. Đút cơm hoài không ăn nên em bực mình xách một tay, một chân bé Long giơ lên cao với ý định dọa nếu mày không ăn tao sẽ quăng mày. Nhưng không ngờ, khi vừa nói xong câu đó, em lỡ tuột tay làm bé Long rơi xuống nền nhà”. Phóng viên hỏi tiếp: “Bé Long bị rớt xuống nền nhà sao lại lấy chân đạp vào ngực và bụng nữa?”, Nhờ trả lời: “Lúc té xuống khoảng 2 phút, bé Long tiếp tục khóc, dỗ hoài không chịu nín, em la nó không chịu nghe nên có dùng chân đạp hai cái vào bụng và ngực bé. Sau khi đạp xong, em đóng cửa phòng lại rồi ra ngoài đi vệ sinh. 20 phút sau, em quay trở lại phòng thì thấy bé Long co giật, sùi bọt mép nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu nhưng bé Long không qua khỏi”. Theo giám định pháp y, nguyên nhân khiến bé Long tử vong là do đa chấn thương, sưng màng sụn thanh khí quản, khoang màng phổi có máu, dập phổi, ổ bụng có máu tụ quanh gan, rách gan, rách bầm túi máu vùng đáy tim, các bộ phận đầu, cổ, ngực, mặt đều có máu bầm tụ dưới da. Nguồn : http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/bao-mau-danh-tre-den-chet-loi-khai-ron-nguoi-c46a588928.html
Ðề: Lời khai rợn người của bảo mẫu đánh chết trẻ xã hội bây giờ buồn thật đấy.ng tốt thì ít ng xấu thì nhiều.bảo mẫu gì mà ko bằng loại cầm thú nữa.tù mọt gông cũng chẳng hết tội đc
Ðề: Lời khai rợn người của bảo mẫu đánh chết trẻ Con người ta chết mà nói xin lỗi dễ dàng như thế được á?
Ðề: Lời khai rợn người của bảo mẫu đánh chết trẻ chị ta là 1 người mẹ mà sao lại dám làm như thế chị, thương bé và gđ bé quá
Ðề: Lời khai rợn người của bảo mẫu đánh chết trẻ sao lại co loại ngừoi nhẫn tâm như thế này, thế mà dám trông trẻ đúng ko bằng loài vật
Ðề: Lời khai rợn người của bảo mẫu đánh chết trẻ chỉ khổ thân cho người làm cha làm mẹ bị mất con thôi . Mình đọc cái tin này trên báo và xem trên truyền hình mà rớt cả nước mắt con mụ này đúng là ác quá
Ðề: Lời khai rợn người của bảo mẫu đánh chết trẻ Các cụ có câu chọn mặt mà gửi vàng. Mình nhìn cô bảo mẫu này ko có gì hiền từ cả.
Ðề: Lời khai rợn người của bảo mẫu đánh chết trẻ Ai mà biết đâu hả mn con người ta ác quấ , tội cho chị ấy quá
Ðề: Lời khai rợn người của bảo mẫu đánh chết trẻ Chẳng còn con đường nào cho em hối lỗi nữa rồi, em cố cải tạo để chuộc lỗi với ai..với huơng hồn bé Long mờ mờ ảo ảo hả? Để làm gì Sẽ làm sao khi cứ thấy đứa trẻ nào vui chơi nô đùa thì ba mẹ bé Long lại quặn lòng đau đớn...?
Ðề: Lời khai rợn người của bảo mẫu đánh chết trẻ bảo mẫu j mà trông mặt mũi lì lợm và dữ quá, tội cho bé quá
Ðề: Lời khai rợn người của bảo mẫu đánh chết trẻ Giờ có xin lỗi thì có tác dụng gì, sao lại tàn nhẫn như vậy chứ.
Ðề: Lời khai rợn người của bảo mẫu đánh chết trẻ Cứ đọc tới phần cái con này nó khai mà rùng cả mình.
Ðề: Lời khai rợn người của bảo mẫu đánh chết trẻ không biết làm sao em thấy chị kia tội quá các mẹ , khổ thân chị quá