Các mẹ ơi em đang stress vô cùng. Bé nhà em được 2,5 tháng. Bé rất lười ăn. Bé không bao giờ chịu ty cho no mà chỉ lửng dạ là thôi. Vì thế mà thời gian trước mình cho bé ty xong lại phải vắt ra cho bé ty thêm bình. Khoảng nửa tháng nay con nhất định k ăn bình nữa dù mình đã thay nhiều núm ty khác nhau. Mình phải chuyển sang bón cho con. Nhưng con lại ngậm sữa, có khi ngậm đến 5 phút 1 thìa, không thì nhỏ ra. Mỗi bữa hết cả tiếng mà còn khóc sủi bong bóng. Thuơng lắm các mẹ ạ. Mà mỗi cữ con cũng chỉ ép được 60ml. Mà 1 ngày chỉ ăn 5 cữ. Trong khi trước đó bé có thể ty hết 120ml. Nhìn con gầy mà thương lắm. Các mẹ giúp e với
Ðề: Bé ngậm sữa và lười ăn "Bé không chịu bú có thể do bé bị một số chứng bệnh khiến bé bị đau và không thoải mái khi bú như: bé mắc chứng bệnh về tai, mũi, bé có vết loét hoặc vết xước trong miệng, bé bị tưa lưỡi… Nếu phát hiện bé mắc chứng bệnh nào, bạn nên chữa trị cho bé dứt điểm chứng bệnh ấy. Bạn không cho biết hiện tại bé có bú mẹ liên tục hay không, thường các bé có bú mẹ thì không thích bú bình vì núm vú của mẹ mềm mại hơn núm vú nhân tạo. Hơn nữa khi bú mẹ, bé thường cảm nhận được tình yêu thương, giúp cho bé có cảm giác an toàn. Bạn không nên quá căng thẳng khi bé không chịu bú bình, nếu sữa của bạn ít quá, bạn có thể vừa tìm cách để tăng cường tiết sữa cho bé như ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, giảm thiểu những căng thẳng thần kinh, ăn cháo chân giò, gạo nếp, hạn chế ăn các loại gia vị vì chúng có thể gây mùi khó chịu, trẻ bú kém. Cho trẻ bú nhiều kể cả ban đêm để kích thích tạo sữa... Nếu đã làm như trên mà sữa mẹ vẫn không đủ bạn cũng có thể cho bé ăn thêm sữa ngoài nhưng bằng cách dùng thìa đút cho bé sẽ tốt hơn. "
Ðề: Bé ngậm sữa và lười ăn Mẹ nó ơi, em thì nhiều sữa. Mà bé cũng k bị vấn đề gì về tai, mũi, họng; cái chính là bé lười ăn quá ý ạ. E cho bé ty xong là lại vắt ra, bón thìa, nhưng con ngậm và gào khóc. Chỉ hứng lên thì ty mẹ 1 mạch, còn đa phần là vừa ty vừa ngậm, giành ty như cao su ý
Ðề: Bé ngậm sữa và lười ăn Mình lo bé bị đầy bụng hoặc có vấn đề tiêu hóa, hoặc người bé khó chịu, mẹ nó để ý con nhé
Ðề: Bé ngậm sữa và lười ăn Em cho con đi khám thì mọi thứ bình thường. Mà ngay từ lúc sinh con đã bú ít mẹ nó ạ. Em chấp nhận ngồi bón từng thìa cho con chỉ mong con k ngậm sữa và không khóc gào lên ý
Ðề: Bé ngậm sữa và lười ăn e đang chuẩn bị sinh em bé, vào đây hóng với các chị lấy kinh nghiệm @@ chăm con thật không hề đơn giản tị nào
Ðề: Bé ngậm sữa và lười ăn Ui, bé có vẻ lười ăn nhỉ. mình nghĩ ko nên ép ăn quá mẹ nó. sau này bé sẽ sợ ăn đấy
Ðề: Bé ngậm sữa và lười ăn Em nào dám ép đâu. Đến bữa là cho con nằm rùi hát ho ầm ỹ để con đỡ bị ức chế mà k ổn. 3 thang rồi mà ngày ăn 5 bữa, mỗi bữa được 60-70ml thôi. Có khi em cố cho nhịn đói từ trưa đến 8h tối, đói khóc gào lên rùi cũng chỉ ăn khoảng chục thìa là lại nhổ ý
Ðề: Bé ngậm sữa và lười ăn ôi, biểu hiện này khó cải thiện lắm, e cũng chưa có kinh nghiệm trong vụ này, trộm vía cháu nhà e ăn hay uống sữa đều ngoan.
Ðề: Bé ngậm sữa và lười ăn Nhà mình cũng không biết phải rèn cho bé như thế nào. Bởi vì khi bé nhà mình lớn lên rồi vẫn có hiện tượng này. Cháu hiện tại vẫn còn ngậm cơm khi ăn
Ðề: Bé ngậm sữa và lười ăn Mẹ nó thử mua dụng cụ uống sữa cho con đi mình đang bán đây này mua thử vài cái về dùng xem có hiệu quả không nhé ngày trc' bé nhà mình cũng giống thế rồi mình dùng cái vòi này để bé uống sữa cho đến tận bây h mỗi lần uống toàn hơn 200ml và chỉ mất 15p thôi mn ah
Ðề: Bé ngậm sữa và lười ăn Mẹ nó nhiều sữa quá thì vắt sữa ra cất ngăn đá để dành cho con uống sau này. Với lại nhiều khi mẹ căng thẳng quá nên đo đếm từng ml sữa con ăn được, và cứ sợ con đói. Mình nghĩ rằng việc đói, đòi ăn là bản năng rồi, nếu con không quấy khóc vẫn chơi ngoan, không có bệnh gì mà con ko chịu ăn có thể là con chưa đói. Bạn thử bình tĩnh, khi nào con khóc việc đầu tiên mẹ làm là cho con ăn, con ngậm ko ăn nữa thì dừng luôn xem sao. Có thể, chỉ vài phút sau con lại khóc, mẹ lại phải vạch ti ra rồi lại cất vào, nhưng không sao, đó chính là nhiệm vụ chính của mẹ trong giai đoạn này mà. Mẹ nó có vũ khí là bầu ti thì ngại gì. Con còn bé, mẹ mới đang làm quen với thói quen sinh hoạt của con thôi nên cả mẹ cả con cần thoải mái vui vẻ mới nhanh hiểu được nhau, phải không các mẹ.