Thông tin: Hôm Nay Con Lớn Hơn Ngày Hôm Qua Như Nào ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi mebihung, 23/8/2013.

  1. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    Mỗi sự thay đổi của con đều làm bố mẹ hạnh phúc phải ko các mẹ? mình ko ghi lại được nhiều nhưng mình hay để ý, xem hôm nay con có gì mới so với hôm qua, và ngày mai con có gì mới so với hôm nay, nhưng mà mình cũng hay quên những ngày trước trước nữa, hic, có lẽ paste này vừa để trao đổi với các mẹ những kỉ niệm của con tiện thể nhắc mình nhớ về những kỉ niệm của con mà mình ghi lại, ](*,)
     
    Đang tải...


  2. mebehant

    mebehant

    Tham gia:
    1/8/2011
    Bài viết:
    11,324
    Đã được thích:
    3,882
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    Sáng nay lúc dậy, bé nhà mình bảo con đau chân quá, dẫn đi khám bs cho đo canxi thì bị thiếu một tí so với chuẩn, trưa nay đi làm về, lúc mình gọi bé xuống rửa tay chuẩn bị ăn cơm, bé bảo: từ từ con đi chứ, mẹ gọi con đi nhanh đau chân ngã làm sao. Ôi nói rành mạch rõ ràng thế cơ chứ :D. Bé nhà mình được 4 tuổi rồi.
     
    mebihung thích bài này.
  3. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    Con mình từ hôm nay đánh dấu mốc là ăn sáng tại lớp, trộm vía từ khi sinh nhật 2 tuổi con ngoan lên rất nhiều, mỗi ngày nhìn thấy con bố mẹ đều cảm thấy hp, thấy mọi mệt nhọc của cs đã được giảm đi. Hạnh phúc bình dị trong ngôi nhà thuê nhưng đầy ắp tiếng cười, tiếng hát của con yêu. Bố mẹ yêu con lắm Bi HƯng ạ.
     
  4. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    hôm nay con trai đã 27 tháng 3 ngày tuổi, bắt đầu bước vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên 3". mẹ cũng bắt đầu thấy mệt vì những yêu cầu không hợp lý của con đấy.
    Trời lạnh nhưng nhất định ko chịu mặc quần, hay áo dài (vì đơn giản nó không có hình siêu nhân).
    - đến giờ đi ngủ thì nhất định không chịu lên giường.
    - đã lên giường thì bắt buộc nhà phải tối om, không là " bố tắt tivi đi, mẹ tắt máy tính đi, tắt điện đi, Bi đi ngủ"
    - Đi ngủ thì mẹ nằm cạnh lại giơ 2 chân đẩy ra" mẹ đi ra cho Bi ngủ" mẹ nằm gọn ra góc lại thấy hắn xê xê lại gần ôm mẹ, được vài giây lại " mẹ đi ra cho Bi ngủ", ](*,)](*,).
    Con đã biết vị trí để đồ đạc của mọi thứ trong nhà, biết ko được vứt rác bừa bãi, nhất định phải đi ném rác (nếu có) vào cái chỗ bỏ rác mà theo con là đúng mặc dù đó là gầm bếp ga của mẹ :-k.
    Con biết xin lỗi mỗi khi làm sai. con thích nói " hai chúng mình cùng chơi, hai chúng mình đi ngủ.." mặc dù 2 chúng mình là con mà mẹ :rolleyes:
    Con thích được đi bộ cùng mẹ quanh các tổ dân phố, và con gặp những người cao tuổi nào trên đường con cũng biết cúi đầu, khoanh tay chào.
    Mẹ vẫn đang cố gắng dậy con đây, con yêu ạ
     
  5. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    Bắt đầu mệt vì sự bướng bỉnh của con rồi, mùa đông đến, lạnh lắm, bướng cũng phải để mẹ mặc áo khoác và đi tất vào chứ
     
  6. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,730
    Đã được thích:
    2,802
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    con mới 9m đã k cần mẹ rùi hu hu :(
     
  7. Tranhanh123

    Tranhanh123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/11/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    hihi, nhìn con lớn lên từng ngày yêu lắm, bạn có sưu tầm ảnh bé mỗi ngày không, mình mỗi ngày chụp 1 bức ảnh của bé, bây giờ nhìn lại 3 năm bé lớn từng ngày vui lắm
     
  8. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    bé ko đòi tí mẹ nữa hả bạn? chắc muốn được mẹ cai sớm rồi. hic, trong khi nhóc nhà mình giờ 28 tháng mà vẫn " mẹ ơi cho Bi ngậm" huhu
     
  9. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    Mình ko chụp hàng ngày đâu, hic, nhà chả có cái gì chụp, nhưng mà thi thoảng đã chụp là phải rõ nhiều hê hê. ngắm con thay đổi thật hạnh phúc.
     
  10. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    Ngày 15/11/2013 đánh dấu mốc con chuyển hẳn từ ăn cháo sang ăn cơm vào các bữa ăn ở nhà ( hình như ở lớp các mẹ vẫn cho con ăn cháo). Con ăn ngoan, có bữa ăn nhiều, bữa ít. nhưng ăn cơm ít thì cũng chắc dạ hơn cháo. và như vậy mẹ cũng đỡ bận hơn trong việc chuẩn bị đồ ăn cho con. hihi
    Ngày 25/11 con bướng lắm. tối hôm qua đi chơi, nô đùa nên ướt hết cả áo mà ko chịu gỡ áo khoác lông ra. về nhà vật nài cũng ko chịu gỡ, cuối cùng thấy cái áo cộc tay mùa hè hình siêu nhân là lột sạch để mặc nó, sáng nay dậy con cũng chẳng chịu thay cái áo dài hơn, và ấm hơn, đã vậy lại còn ko chịu mặc quần, ( ko biết con xem phim siêu nhân có đoạn nào siêu nhân đỏ cởi truồng không ??). ko chịu đi tất, ko chịu đội mũ và quàng khăn, nhìn con ăn mặc mọi người tưởng nhiệt độ ngoài trời đang 40 độ C. nhưng sao mẹ yêu con vậy, nhìn con ăn mặc vậy rồi còn trêu mẹ nữa, vừa ghét vừa yêu. mỗi ngày được nhìn con cười đùa, nhí nhảnh, với mẹ đó là niềm hạnh phúc rất lớn rồi. Con yêu, luôn khỏe nhé
     
  11. metomchip

    metomchip Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/7/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    cháu nhà em lại ho rồi, cứ lạnh là ho, tuần trước về vừa khỏi ho ốm được tuần, bế nặng tay, sang tuần này lại quấy, ôm và ho.xót vì không chịu ăn các chị ạ
     
    mebihung thích bài này.
  12. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    trẻ con thay đổi thời tiết hay bị thế, giữ ấm cổ cho bé bằng chiếc khăn sữa nhé bạn.
    nhớ mặc áo đừng quá dày và quá mỏng, quá mỏng gió lùa, quá dày mồ hôi ra lại thấm ngược lại đấy
     
  13. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    hôm nay là ngày thứ 2 con ko chịu đi học, và đến lớp thì hoặc khóc òa lên, hoặc mếu khóc, sao nhỉ? bình thường con thích đi học lắm mà. mai thứ 7 mẹ con mình cùng tìm hiểu nguyên nhân nhé. lớn hơn rồi mà vẫn mè nheo mẹ quá
     
  14. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,904
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    hôm nay bé nha minh nói 1 câu ma dễ thương k chịu đc 'bố lại quên sn mẹ rồi' dễ thương k các mẹ
     
    mebihung thích bài này.
  15. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    cháu gái e mới 10 tháng, điệu đà lắm, hì, trộm vía mỗi ngày lại thấy bé đáng iu hơn, hè.
     
    mebihung thích bài này.
  16. ngochamartvn

    ngochamartvn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    Trộm vía, bé đáng yêu quá. Mà mẹ cũng khéo dạy con đó chứ ạ ^^
     
    mebihung thích bài này.
  17. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    Lâu lắm mới lại vào nhà, đợt này cv cũng hơi mệt mỏi, nhưng mà cũng ko thể phủ nhận việc đợt này con mình nó càng ngày càng lớn hơn, nhận thức về xung quanh khá và sát hơn, 2 vc mình đợt này hay để ý đến các thay đổi của con.

    Cách đây 3 ngày, buổi tối, 2 bố mẹ ngồi dưới sàn xem tivi, con chơi trên giường, 1 lúc tự dưng thấy bố giật giật tay mình, mắt thì chớp chớp ra vẻ lắng nghe con đang hát gì, lúc đấy mới để ý con đang hát thật
    " Con chào bố ạ, con chào mẹ Yến, con đi học nhé, chiều con lại về". Oài, cảm giác vc mình lúc đấy cực kỳ sung sướng. liền bế con xuống hỏi con đang hát gì đấy, bé liền hát thêm 2 lần nữa, Bố nhóc nhà mình mới vặn.
    - con hát sai rồi, không phải bố ạ đâu mà là bố Hùng chứ.
    - không, không phải bố hùng đâu, bố ạ rồi ( toàn chốt câu bằng từ rồi các mẹ ạ)
    - vậy thì không phải mẹ Yến đâu, mà là mẹ yêu chứ.
    - không, mẹ Yến rồi
    sau đó lại hát tiếp.

    Có thể mai này lớn hơn vài tháng, sẽ thấy nhưng việc hôm nay con làm bình thường, nhưng dù sao, mỗi ngày qua đi ngắm con và thấy con khác ngày hôm qua, vc mình đều cảm thấy hp.
     
  18. misae89

    misae89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/6/2011
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    hôm nay con đòi mẹ cho xem ti vi, mẹ bảo ăn ko đc xem, con nói '' đi mà mẹ, mẹ ngoan mà '' . mẹ buồn cười quá! vì bình thường mẹ cần nhờ con giúp mẹ việc gì mẹ toàn bảo '' con ngoan nghe lời mẹ mà ''. trẻ con học nhanh thật đấy!
     
    mebihung thích bài này.
  19. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    uhm, trẻ con giờ học nhanh lắm, mà đang tuổi học, nên những điều xung quanh trẻ luôn phải cẩn thận. Chị bạn mình ở nhà hay càu nhàu với chồng, có hôm ko biết càu nhàu vì chồng gắt lên bảo là thôi đi, em nói nhiều quá rồi đấy. Vậy mà đến chiều, bảo gì thằng con 2 tuổi mà nó cũng bảo y câu bố nó nói " thôi đi, mẹ nói nhiều quá rồi đấy" :(
     
  20. misae89

    misae89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/6/2011
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hôm nay con lớn hơn ngày hôm qua như nào ?

    cu nhà em nhiều khi nghe ngoài đường người ta nói bậy, về nói như đúng rồi ý. em phát hoảng. nó nói cứ ráo hoảnh ý, có hiểu gì đâu. cả nhà vừa buồn cười vừa mắng. thấy cả nhà cười cũng cười khanh khách, cứ tưởng thế là hay chứ. hihi. trẻ con học cái ko đâu thì nhanh lắm.
     

Chia sẻ trang này