Ðề: Làm vợ, làm mẹ Mình liên tưởng tới 2 câu nói: làm con gái thật tuyệt và làm phụ nữ thật khổ. hihi
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Mình thì con cái cũng rất quan trọng nhưng ngủ không có chồng không sao ngủ được. Mặc dù tức lắm mỗi khi hắn đi uống r*** say nhưng nếu nằm cạnh m vẫn ngủ được hơn là không có.
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Hihi, mình sẽ cố gắng lưu ý điều này. Dù vậy, khi có con rồi thì chồng chỉ đứng thứ 2 thôi.
Ðề: Làm vợ, làm mẹ À, mình cũng có bí quyết muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến "Làm vợ, làm mẹ" nè. Nhiều lúc mình cũng thấy buồn cười khi ông xã nhà mình giành NAHI Kids với con, mỗi lần như thế mình lại phải lên tiếng giảng hòa. Thật ra NAHI Kids sau khi thoát ra chương trình dành cho bé thì cũng như một máy tính bảng thông thường, tha hồ mà đọc báo, xem tin tức, vả lại cũng có nhiều trò chơi thú vị, đôi khi mình chỉ định chơi thử cho biết, ai dè lại bị cuốn vào lúc nào không hay, đến khi con níu áo đòi lại NAHI mới giật mình. Vậy là từ ngày sắm NAHI, nhà mình lại có thêm chung một thú vui. ^^
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Đúng là làm mẹ kiêm luôn vai trò bác sĩ, thợ cắt tóc, nhà tâm lý, đầu bếp, chuyên gia về dinh dưỡng.....hí hí. Từ lúc làm mẹ những kiến thức đó tăng lên vùn vụt!!!
Ðề: Làm vợ, làm mẹ hic ... nhà mình không giống nhà các mẹ. ông chồng mình thì lúc nào cũng con, con. Nhiều lúc tranh thủ đùa với ông, ông quay ra quát luôn: để ý đến con kìa. Xem con Tuấn làm gì. Con Chích Bông đang nghịch kìa... thôi thì vân vân và vân vân... buổi sáng bảo để em nấu gì cho anh ăn, ông bảo luôn: e cứ cho các con ăn uông đầy đủ là đc rồi. Hic ... nhiều lúc thấy tự ái lắm
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Hihi, mình chăm sóc con. CHồng thì chăm sóc mình. Con nó lại lo lại cho Ba. Cả nhà thương nhau vậy mới vui.
Ðề: Làm vợ, làm mẹ hôm qua mình đã khóc vì sau 3 năm làm vợ và hơn 2 năm làm mẹ mình mới hiểu thế nào là vai trò của người vợ.
Ðề: Làm vợ, làm mẹ hic, sau 5 năm nữa vc em như thế nào? sợ nhìn đôi mới cưới lại thấy e thẹn vì mình đã từng như thế, he he
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Ai cũng có thiếu sót mà, cứ học hỏi rồi trau dồi thêm. Không phải ai sinh ra cũng khéo léo, đảm đang, tài giỏi đối nội đối ngoại đâu ^^
Ðề: Làm vợ, làm mẹ Mình cũng là ng ý thức dc tầm quan trọng của việc này, những khi rảnh rỗi mình thường giành thời gian riêng cho chồng. nhưng đó là vì mình mới chỉ có 1 e bé, và e bé có ng khác chăm sóc hộ. Sắp có e bé thứ 2 rồi ko biết csong của vợ chồng mình có gì thay đổi ko nữa...?