Các mem nữ đặc biệt là 90 chưa "xuất giá" vào đây buôn cái coi Hicc. Ra trường được 1 năm chưa có người yêu về ra mắt là đã bị hỏi han suốt rồi. "Nào là có anh nào chưa, đừng có mà kén quá", " con gái có thì, kiếm dần đi là vừa", hay " thế cô định thế nào, giờ còn chưa có người yêu" Bla bla bla ... . Tết này về thì chết chắc rồi Mà khổ nối chuyện tình cảm thật là khó nói, người thích mình thì mình hem thích, người mình có cảm tình thì lại hem có cảm tình vs mình. Hem biết có phải em suy nghĩ còn trẻ con không, nhưng mà em thích mẫu con trai không cần đẹp trai lắm nhưng phải có tài, ăn nói tốt. Hic cái khoản ăn nói của em lại hơi vụng ,,,, Buồn chả mún nói nữa ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" hì, mọi ng nói cứ cười cái cho xong bạn ạ, bảo duyên chưa đến, chẳng phải nghĩ nhiều. công ty mình có chị 87 mà vô tư lắm, chị ấy xác định ko ép mình phải lấy chồng, có duyên có phận ắt đến với nhau,hi
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" Bạn này giống mình nhỉ. Cùng tuổi cùng hoàn cảnh :v :v Thực tình với mình thì cũng chưa muốn nghĩ tới lấy chồng. Nhưng mà mẹ tớ thì 1 năm nay rồi, lần nào gọi điện cho con gái cũng là hỏi chuyện yêu đương với lại là chồng con. Nghe nhiều cũng quen, nên có đợt 9/10 cuộc gọi của mẹ mình là hỏi chuyện chồng con. Nói thật chứ cũng sợ nghe máy, hỏi đến đoạn đó là mình lại bảo bận, con nói chuyện sau. Cơ mà kệ, tính mình vô tư, chưa muốn lấy chồng vội. với lại cảm thấy chưa đủ tự tin để lấy chồng ^^. Kệ đi bạn ah, chồng con chắc là cũng có cái duyên đó =D
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" 90 còn quá nhỏ mà. Chị 88 mà năm sau mới lấy chồng đây. Người ta nói "cái duyên cái nợ nó vồ lấy nhau mà". Nên ai nói cứ cười thiệt tươi thôi, hiiiiiii.
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" Mình 86 đây, vẫn độc thân vui tính, câu hỏi đó nghe mãi cũng thành quen, giờ không được hỏi có khi còn thấy thiếu thiếu ấy chứ Cứ vô tư mà sống đi em ạ
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" Hi, mình cũng 90 này, Tết năm ngoái thì chưa có ai hỏi nhưng năm nay chắc là sẽ bị hỏi, nhưng mà cũng không sao, duyên số không ai nói trước được mà
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" mềnh cũng 90, nhưng vừa cưới được 5-6 tháng rồi giờ mới 24, mọi người cứ bềnh tễnh, lấy chồng về nhiều cái pải lo lắng lắm . hic hic
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" Hic. Các cụ là cứ lo xa ý. Cơ mà các cụ mới chỉ giục người yêu thôi, kể ra thì cũng phải. Bi giờ yêu nhau đến 2,3 năm sau cưới cũng hợp lý. cũng đủ thời gian để tìm hiểu nhau cho nó kĩ. Chứ nước đến chân mới nhẩy thì cũng nguy hiểm .
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" 90 thì lo gì các bác ơi, e 92 giờ có ng y ui nghĩ lại ko nên yêu sóm chán lắm.....
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" tùy duyên thui chị ah duyên tới tránh không được mà duyên chưa tới cầu cũng chẳng có,cứ thoải mái mọi người hỏi thì cứ cười nói cho qua chuyện e sinh năm 92 mà nhà e cũng đã lo rồi thiệt là người nhà mình lo xa tí đấy mà vô tư thui chị ui độc thân sướng lắm cứ từ từ đừng vội
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" Hehe. Về cơ bản là mình cũng thấy hơi hơi sốt xình xịch rồi đây nài
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" mình không lo bị hỏi câu này mà chỉ lo bị hỏi là" sắp cưới chưa " thui
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" 90 vẫn còn trẻ mà, mình 89 cơ mà vẫn còn bình tĩnh lắm. Bố mẹ cũng không giục mấy chuyện chồng con cho nên lại càng phởn!
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" uầy chị 89ddaaay em ơi, chưa lo lắng gì cả, có duyên ắt sẽ gặp em ah ,hì
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" sao các chị lo lắng sớm quá nhỉ, chỗ em các chị ý 86,87 mà chưa chồng, ny cũng chưa mà mấy bà ý cũng chẳng lo. 90 còn trẻ lắm chị ơi ^^
Ðề: Tết này sợ nhất bị hỏi " có người yêu chưa" tớ cũng bị hỏi liên tục cũng chỉ bảo "ko" và cười trừ thôi mình thì cũng lúc muốn, lúc ko. mà quan trọng là duyên số nó chửa vồ lấy nhau mà cũng giống chủ top, mình cũng "đuổi hình bắt bóng" y xì như thế ](*,)